Quốc tế

U19 Việt Nam bị phạt oan ức vì AFC “thích thì phạt thôi”

26/10/2016, 15:23

U19 Việt Nam đã bị phạt gần 50 triệu đồng ở vòng chung kết U19 châu Á 2016 vì đối thủ ra sân muộn.

ket-qua-u19-viet-nam-u19-iraq

U19 Việt Nam giành quyền vào tứ kết sau trận hòa U19 Iraq

Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng vòng chung kết U19 châu Á 2016 giữa U19 Việt Nam vs U19 Iraq hôm 20/10, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn bị phạt 2.200 USD. Theo ban huấn luyện, đội U19 Iraq không có mặt ở địa điểm tập trung trong đường hầm trước giờ thi đấu nên trận đấu bắt đầu muộn hơn 2 phút 30 giây so với quy định.

Dù thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn có mặt đúng giờ trước khi tiến ra sân làm lễ chào cờ nhưng AFC vẫn phạt U19 Việt Nam 2.200 USD (gần 50 triệu đồng) vì lỗi ra sân muộn.

Ban huấn luyện cho biết đã khiếu nại lên AFC rằng U19 Việt Nam có mặt đúng giờ trước khi ra sân nhưng ban tổ chức không chấp nhận lý do và vẫn phạt cả 2 đội, mỗi đội 2.200 USD, bất kể lỗi do ai.

Án phạt này có phần vô lý bởi đội trực tiếp gây lỗi là U19 Iraq chứ không phải U19 Việt Nam. Tuy nhiên AFC đã bác đơn kháng cáo nên U19 Việt Nam vẫn phải chịu vạ lây.

Tháng 4 năm nay, CLB Manchester United cũng đã phải nhận án phạt 5000 bảng từ Liên đoàn bóng đá Anh do đội đến sân White Hart Lane muộn 30 phút ở trận đấu với Tottenham vì kẹt xe. Ở tình huống này, FA chỉ phạt MU, Tottenham không bị phạt.

Tuy nhiên, U19 Việt Nam cũng không phải quá buồn với án phạt vô lý này bởi U19 Việt Nam đã giành được 1 trận hòa trước đối thủ này để có vé vào tứ kết, và sau đó đánh bại chủ nhà U19 Bahrain để góp mặt ở bán kết vòng chung kết U19 châu Á 2016. Kết quả này cũng giúp thầy trò Hoàng Anh Tuấn giành vé chơi ở World Cup U20 lần đầu tiên trong lịch sử.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.