Trong nước

U23 Việt Nam 1-0 U23 Lào: Thắng lợi nhọc nhằn

04/06/2015, 20:35

U23 Việt Nam đã phải rất chật vật mới có thể hạ được U23 Lào.

U23 Việt Nam
U23 Việt Nam nhọc nhằn hạ Lào

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Người ghi bàn thắng duy nhất cho đoàn quân của HLV Miura là Thanh Hiền. Sau trận thắng này, U23 Việt Nam tiếp tục dẫn đầu bảng B với 9 điểm, hệ số +11. Thái Lan xếp thứ hai với cùng 9 điểm, hệ số +8.

90+2": U23 Việt Nam để lộ khoảng trống, Bounmalay bên phía Lào dứt điểm căng nhưng bóng đi qua cao.

90+1": Công Phượng đã rời sân nhường chỗ cho Tiến Dũng.

88": Phi Sơn dứt điểm thiếu chính xác bên ngoài vòng cấm.

80": Thủ thành Keodouangdeth đã bị chấn thương sau pha va chạm với Hồng Quân.

73": U23 Việt Nam đang chơi có nét hơn sau khi có được bàn mở tỉ số.

69": Hồng Quân đánh đầu nhưng thủ thành U23 Lào đã kịp bay người cứu thua.

68": Hồng Quân đi bóng rồi chuyền vào cho Phi Sơn. Tiền đạo người Nghệ An qua người rất dẻo nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của Phi Sơn lại đi vọt xà ngang.

VÀOOOOOOOOO! 66": Công Phượng đi bóng nỗ lực trước vòng cấm và tạo cơ hội cho Thanh Hiền dứt điểm kỹ thuật mở tỉ số trận đấu. 1-0 cho U23 Việt Nam.

57": U23 Lào có cú sút đầu tiên về phía khung thành Minh Long. Sipasong dứt điểm ở cự ly 30m đưa bóng đi chệch cột dọc.

49": U23 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình gia tăng sức ép.

46": Hiệp hai trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Lào đã trở lại. Hồng Quân được tung vào sân thay cho Thanh Bình.

Hiệp 1 trận đấu đã kết thúc với tỉ số 0-0.

44": U23 Việt Nam rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương.

39": Văn Toàn tiếp bóng bằng đùi vô tình tạo ra một pha dứt điểm. Tiếc là bóng đi trúng người thủ thành U23 Lào đi hết đường biên ngang.

34": Từ đầu trận, Công Phượng chưa tung ra được cú sút nào. Có vẻ như việc bị kéo xuống đá như một tiền vệ công khiến Phượng đánh mất sự nguy hiểm của mình.

28": U23 Việt Nam vẫn khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

24": Thanh Hiền vào sân thay cho Hữu Dũng bị đau, một sự thay đổi người bất đắc dĩ của HLV Miura.

15": U23 Việt Nam đang vấp phải sự kháng cự quyết liệt của U23 Lào.

10": U23 Việt Nam đang chủ yếu tấn công ở hai biên do khu trung lộ được bịt kín bơi số đông hậu vệ Lào.

7": Văn Toàn đánh đầu ngược nguy hiểm sau đường chuyền từ Hữu Dũng, đáng tiếc bóng đi trúng vị trí của thủ thành U23 Lào.

4": U23 VN đang chiếm thế chủ động trên sân nhưng U23 Lào phòng ngự rất quyết liệt. Trên sân Bishan lúc này trời vẫn đang mưa nhỏ.

19h30: Trận đấu chính thức bắt đầu. U23 Việt Nam giao bóng trước.

19h25: Hai đội đang tiến ra sân làm thủ tục thi đấu.

Đội hình xuất phát:

U23 Việt Nam: Minh Long, Mạnh Hùng, Ngọc Thịnh, Ngọc Hải, Đức Huy, Huy Hùng, Hữu Dũng, Thanh Bình, Phi Sơn, Công Phượng, Văn Toàn.

U23 Lào: Keodouangdeth, Vongsa, Lithideth, Khanthavong, Vongchiengkham, Maitee, Sipasong, Khochalern, Sihalath, Inthilath, Bounmalay.

Dự đoán: 4-0

“Không thể chủ quan trước bất cứ đối thủ nào ở SEA Games. Nhiều người cho rằng U23 Việt Nam đã rộng cửa vào bán kết nhưng cá nhân tôi nghĩ rằng không nên nói điều đó vào lúc này khi vẫn còn tới ba trận đấu phía trước. Toàn đội cần phải tập trung giải quyết hai trận đấu trước mắt” - Đội trưởng U23 Việt Nam Quế Ngọc Hải.

“Nhiều người nói U23 Việt Nam sẽ chủ quan sau trận thắng đậm U23 Malaysia, nhưng không phải vậy. Anh em trong đội đều bảo nhau phải cố gắng những trận đấu tới, ngay cả gặp Lào hay Timor-Leste. Với cá nhân tôi, gặp đối thủ nào thì cũng tôn trọng họ và chiến đấu hết mình” - Hậu vệ Phạm Mạnh Hùng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.