Giao thông

Văn công đường sắt một thời “tiếng hát át tiếng bom”

25/03/2017, 17:34
image

Đoàn Văn công Tổng cục Đường sắt thành lập 50 năm trước, tự hào đem lời ca tiếng hát đến với muôn nẻo đường.

Van-cong-duong-sat

Các nghệ sĩ đã ở tuổi xưa nay hiếm vẫn say sưa lời ca tiếng hát, ôn lại một thời hoạt động nghệ thuật sôi sổi trong Đoàn văn công Tổng cục Đường sắt

Hôm nay (25/3), tại Trung tâm VHTT-DL đường sắt (Hà Nội) diễn ra buổi họp mặt lãnh đạo, nghệ sĩ, CBNV Đoàn Văn công Tổng cục Đường sắt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017).

Đây là dịp để các thế hệ thành viên Đoàn Văn công Tổng cục Đường sắt năm xưa ôn lại truyền thống một thời “tiếng hát át tiếng bom” và xây dựng đất nước. Kể từ những ngày đầu thành lập, Đoàn Văn nghệ tuyên truyền xung kích đường sắt năm 1967, sau nâng thành Đoàn Văn công Tổng cục Đường sắt, đến nay đã 50 năm, bao lớp lãnh đạo, nghệ sĩ, CBNV thuở ấy giờ đã tóc bạc da mồi nhưng vẫn hăng say cất cao lời ca tiếng hát rộn ràng như một thời đem hết nhiệt huyết tuổi trẻ, tâm hồn nghệ sĩ đến với những nhà ga, cung đường, những công trường khôi phục đường sắt, đảm bảo GTVT… tuyên truyền, động viên khích lệ tinh thần CBCNV đường sắt.

van-cong-duong-sat1

Các lão nghệ sĩ hồ hởi gặp lại nhau, ôn những kỷ niệm cũng như những niềm vui trong cuộc sống

Gặp gỡ tại buổi họp mặt, các nghệ sĩ đã về hưu, các nghệ sĩ còn đang công tác xúc động phát biểu cảm ơn Đoàn Văn công Tổng cục Đường sắt là cái nôi nuôi dưỡng, phát triển tài năng, chắp cánh tâm hồn nghệ sĩ, để sau này rời Đoàn ra công tác ở các lĩnh vực khác nhiều người đã trở thành những nghệ sĩ lớn, đóng góp vào nền nghệ thuật nước nhà ở các lĩnh vực: hội họa, điêu khắc, kịch nói, nhạc công, nhạc sĩ, ca sĩ… như NSND Thanh Hoa, NSƯT Minh Đức, nhạc sĩ Lê Xuân Thọ, họa sĩ Nguyễn Du, nhà điêu khắc Nguyễn Vũ An… Với các nghệ sĩ, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, những năm tháng công tác tại Đoàn luôn là một giai đoạn tuổi xuân đẹp mãi. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.