Bóng đá

Vấp ngã trước bại tướng, Thái Sơn Nam dang dở giấc mơ vàng

15/08/2019, 22:01

Thái Sơn Nam phải nhận thất bại trước Nagoya Oceans tại bán kết giải futsal các CLB châu Á 2019.

img
Thái Sơn Nam (áo trắng) dừng bước ở bán kết giải futsal các CLB châu Á 2019

Trong hành trình đến bán kết, Nagoya Oceans là đối thủ đẳng cấp nhất mà Thái Sơn Nam phải chạm trán. Đội bóng của Nhật Bản sở hữu nhiều tuyển thủ Quốc gia trong đội hình cùng với 2 ngoại binh chất lượng cao nên dù đã từng đánh họ ở tứ kết năm ngoái nhưng Thái Sơn Nam vẫn bị đánh giá thấp hơn.

Sau tiếng còi khai cuộc, Nagoya Oceans chơi rất chủ động. Đoàn quân của ông Juan Juentes đã chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo áp lực khá lớn lên phần sân của Thái Sơn Nam.

Phút thứ năm, đội bóng từng 3 lần vô địch châu Á đã có bàn khai thông thế bế tắc sau một pha tổ chức phản công nhanh trước khi Yoshikawa chuyền ngang để Gariel đệm bóng ghi bàn thắng cho đội nhà. Cũng bằng một pha hãm thành tương tự ở phút 16, lại là ngoại binh đến từ Brazil này lập công bằng cú vô lê cháy lưới Thái Sơn Nam.

Có thể thấy trong hiệp đầu tiên, Thái Sơn Nam không triển khai được các pha hãm thành sắc nét như trong 4 trận trước đó. Nguyên do là Nagoya Oceans tổ chức bắt người rất chặt, phòng ngự rất kỷ luật nên đã hạn chế được đến mức tố đa các pha lên bóng của đoàn quân ông Phạm Minh Giang. Có lẽ do khớp tâm lý khi đối đầu với các đàn anh ở Nagoya Oceans nên cựu đội trưởng U20 Nhật Bản Shimizu đang đầu quân cho Thái Sơn Nam không thể hiện được nhiều như trong 4 trận trước.

Thái Sơn Nam có thói quen chơi không tốt trong hiệp 1 nhưng lại thi đấu quật khởi trong hiệp 2 trong quãng đường trước đó. Vì thế, người hâm mộ hy vọng, các học trò của ông Phạm Minh Giang sẽ thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ hơn, sáng tạo hơn trong nửa sau trận đấu để ngược dòng thành công.

Thực tế, Thái Sơn Nam đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 trước Nagoya Oceans và đến phút 26, đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau một pha phối hợp đá phạt góc buộc thủ môn Sekiguchi đẩy bóng ra đúng tầm Mạnh Dũng băng vào để cầu thủ này ghi bàn thắng cho đội đương kim á quân châu Á.

Trong một pha ngăn cản tình huống tấn công của Nagoya Oceans ở phút 32, Đức Hòa phải lãnh thẻ vàng thứ hai rời sân, đẩy đội nhà vào thế thiếu người trong 2 phút.

Tận dụng lợi thế hơn người, Sota Hoshi ghi bàn thắng đào sâu cách biệt ở phút 32. Sau khi bị thủng lưới, Thái Sơn Nam đã trở lại với đội hình đầy đủ nhất. Đó cũng là thời điểm, HLV Phạm Minh Giang sử dụng chiến thuật power-play để hy vọng tìm kiếm bàn gỡ, qua đó, lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, sự tỉnh táo trong các pha bắt người, tổ chức phòng ngự rất tốt của Nagoya Oceans khiến Thái Sơn Nam không thể làm nên chuyện, đành chấp nhận trận thua với tỷ số 1-3.

Như vậy, Thái Sơn Nam không thể hoàn thành giấc mơ đổi màu huy chường từ bạc sang vàng. Đối thủ của Thái Sơn Nam trong trận tranh hạng ba sẽ là AGMK FC, đội từng thua đại diện Việt Nam ở vòng bảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.