Pháp luật

Vây bắt lâm tặc, cán bộ lâm trường tử vong

20/03/2017, 16:39

Trong lúc vây bắt nhóm "lâm tặc" bỏ trốn, một cán bộ lâm trường bị chống trả dẫn đến tử vong

Still0320_00001

Vây bắt nhóm "lâm tặc" bỏ trốn, một cán bộ lâm trường tử vong (ảnh: Nhóm đối tượng tại phiên tòa).

Ngày 20/3, tại Đắk Lắk, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm, xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù đối với nhóm “lâm tặc” gồm: Trần Văn Duy (tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”, “Cố ý gây thương tích”, “Chống người thi hành công vụ”); Phạm Đức Dũng (2 năm 6 tháng tù); Nguyễn Hoàng (2 năm tù cùng tội “Che dấu tội phạm”); Trần Xuân Minh (3 năm tù) về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, vào ngày 26/10/2009, Phạm Đức Dũng (SN 1970, phường Bình Tân, TX Buôn Hồ) thuê Trần Văn Duy (SN 1985, xã Cư Bao, TX Buôn Hồ), Trần Xuân Minh (SN 1979, ngụ xã Cư Bao) và Nguyễn Hoàng (SN 1980, ngụ phường Bình Tân, thị xã Buôn Hồ) cùng Trần Văn Phúc, Đoàn Văn Hải mang theo cưa, dây neo cột... vào tiểu khu 544 Lâm trường Buôn JaWầm (thuộc địa bàn xã Ea Kiết, huyện Cư M’Gar) để khai thác gỗ trái phép.

Nhận được tin báo, lãnh đạo lâm trường Buôn JaWầm cử tổ công tác gồm 5 người gồm: Lê Xuân Nguyên, Nguyễn Dương Lệ, Nguyễn Thanh Lộc, Nguyễn Công Thắng và Phan Quốc Tán vào tiểu khu 544. Đến khoảng 21h cùng ngày, tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng Duy, Minh, Hoàng khi nhóm này đang xẻ hộp 13 lóng gỗ Căm xe (2.349m3). Riêng Phúc và Hải xuống suối bắt cá nên không bị bắt giữ.

Ngay sau đó, các nhóm đối tượng được đưa về trụ sở lâm trường để làm việc. Tuy nhiên, tại cổng lâm trường, đối tượng Duy đã lợi dụng thời cơ tăng ga cho xe bỏ chạy. Lúc này, anh Nguyên lập tức chở theo anh Lệ đuổi theo truy bắt, thấy vậy Duy đánh lái cho xe công nông tông thẳng vào xe anh Nguyên khiến anh Nguyên và anh Lệ ngã xuống đường bất tỉnh. Trong lúc giằng co và yêu cầu Duy dừng xe, anh Tán cũng bị thương. Sau đó, Duy điều khiển xe chạy về địa bàn xã Ea Tar ẩn náu.

Sau khi các đối tượng bỏ trốn, các anh Nguyễn Dương Lệ, Phan Quốc Tán, Lê Xuân Nguyên nhanh chóng được người dân đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Tán đã tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.