Đời sống

Video: Chợ hoa Tết hơn 100 năm tuổi khiến người Hà Nội mê mẩn

10/02/2018, 19:22

Có tuổi đời hơn 100 năm, chợ hoa Hàng Lược vừa mang vẻ đẹp của thời gian và giá trị hiện vật tinh tế.

Sequence 01.Still004

Có tuổi đời hơn 100 năm, chợ hoa Hàng Lược vừa mang vẻ đẹp của thời gian và giá trị hiện vật tinh tế

Có tuổi đời hơn 100 năm, có lẽ không có chợ hoa nào ở Hà Nội lại vừa mang vẻ đẹp của thời gian và hiện vật như chợ hoa Hàng Lược. Đây được coi là chợ hoa lâu đời nhất của Thủ đô, thể hiện nét văn hóa của người Hà Thành xưa.

Từ nhiều đời nay, cứ sau ngày ông Công, ông Táo, những người trồng hoa lại tụ về, mở chợ hoa Tết trên phố Hàng Lược và các con phố lân cận. Không giống như ở Quảng Bá, hoa ở chợ hoa Hàng Lược thường được chọn lựa kỹ càng hơn rồi mới đem ra bày bán vì người Kẻ Chợ thường đòi hỏi khắt khe hơn về thẩm mỹ.

Đối với người Hà Nội, ngắm phố hoa Hàng Lược vào mỗi dịp xuân về như một thú tao nhã. Càng ngày, những thứ xưa cũ càng mai một, nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn có sức sống bền bỉ, xen lẫn hiện đại là nét hoài cổ mà hiếm nơi nào có được.

Hãy cùng PV Báo Giao thông thưởng thức chợ hoa Hàng Lược qua những bức ảnh và video dưới đây:

_DSC0197

Hà Nội không thiếu nơi mua hoa ngày Tết nhưng trong lòng nhiều người, chợ hoa Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng

_DSC0188

Phổ biến nhất ở đây là các loại hoa truyền thống như đào, quất, cúc, lay ơn, thược dược, violet, thủy tiên, hải đường…

_DSC0182

Nức tiếng từ lâu, nên nhiều người ở xa cũng lặn lội đến tận Hàng Lược tìm mua hoa về chơi Tết 

_DSC0181

Có lẽ, bất kỳ người Hà Nội gốc nào cũng có những ký ức tuổi thơ về chợ hoa Hàng Lược, lúc còn nhỏ theo bà, theo mẹ tung tăng nô đùa, xem và chơi chợ

_DSC0165

Người Hà Nội đi chợ hoa thường ngắm nhiều hơn mua. Đó như một thú vui. Thế nên, có lẽ chỉ có người Hà Nội mới nói “đi chơi chợ hoa” mà không phải là “đi chợ mua hoa” như nhiều nơi khác

_DSC0166

Những cây mai vàng từ Sài Gòn được đưa ra đây có giá bán từ 800 ngàn đồng tới 5 triệu đồng

_DSC0160

Những cây quất tùy vào dạng quất cảnh, quất thế, quất bonsai mà giá cả của nó dao động từ 250 ngàn tới 3 triệu đồng 

_DSC0161

Người dân từ khắp các vùng trồng hoa lại mang đào, quất và đủ các chủng loại hoa Tết về họp chợ, tạo nên một không gian náo nhiệt mang đậm không khí Tết của Hà thành 

_DSC0187

Điểm đặc biệt đầu tiên của chợ hoa là chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông

_DSC0177

 Chợ hoa Hàng Lược kéo dài suốt chiều dài của khu phố Hàng Lược, Hàng Chai, Hàng Rươi tới cả phố Hàng Mã, Hàng Đồng nổi tiếng xưa nay bởi sắc hoa tươi thắm lạ thường, được tuyển chọn hơn hẳn những khu chợ hoa khác

_DSC0159

Hoa thủy tiên hay còn được gọi là "nàng tiên nước" khó tính mang vẻ đẹp kiêu sa mà thuần khiết. Bình hoa sạch sẽ, trắng tinh, được người chơi tắm rửa hàng ngày, nuôi dưỡng bằng nước mưa, để tỏ lòng hiếu kính, dâng lên tổ tiên ngày Tết

_DSC0176

Giữa những quầy hoa rực rỡ sắc màu là gian hàng bày bán các đồ trang trí, phong bao lì xì

_DSC0183

Có lẽ vì nằm giữa khu phố cổ nên đào rừng bán ở đây rất hiếm, chủ yếu là đào cành, đào thế có hoa đỏ và nhiều cánh. Giá đào cũng tùy loại khoảng từ 200 ngàn đồng tới 5 hoặc 6 triệu đồng

_DSC0191

Chừng ấy là đủ để người mua hoa mắt, lưỡng lự trước những màu sắc tươi thắm ngập tràn

Untitled

Mặc dù bây giờ mọi người có thể mua hoa, đào, quất… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới Hàng Lược trong phiên chợ hoa ngày Tết để mua sắm, thưởng thức không khí, vẻ đẹp của chợ hoa

_DSC0174

Tuy không phải là đặc sản trong ngày Tết nhưng hoa lụa, hoa giấy ở Hàng Lược cũng rất đắt hàng và giá của nó cũng không hề "phải chăng" chút nào

_DSC0175

Khi dao động từ 300 ngàn đồng tới 4 triệu đồng tùy loại

_DSC0146

Những loại "kỳ hoa dị thảo" mới xuất hiện tại chợ hoa Hàng Lược có giá bán bạc triệu.

_DSC0077

Đào Thất Thốn " tiến vua" cũng nằm trong số đó

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.