Video

Video: Giây phút kinh hoàng trước lúc đò bị lật trên sông Đồng Nai

06/02/2023, 14:41
image

Ngay sau lúc va chạm sà lan chở container, đò chao đảo rồi chìm xuống sông Đồng Nai, nhiều người trên đò rơi xuống sông vùng vẫy kêu cứu.

Sáng 6/2, PV quay trở lại hiện trường vụ tai nạn giữa đò và sà lan làm 12 người rơi xuống sông, 1 thai phụ tử vong.

Tại bến đò ngang Đò Xưa nơi thường xuyên xuất phát của chuyến đò qua lại phục vụ khách hành hương bờ Long Bình Tân (TP Biên Hòa), bến đò vẫn hoạt động nhưng vắng khách lạ thường.

img

Bến đò phục vụ khách tham quan chùa Châu Đốc 3 vẫn hoạt động nhưng vắng khách. Ảnh chụp sáng 6/2.

Trên sông Đồng Nai, các lực lượng chức năng vẫn đang quần thảo làm công tác khám nghiệm hiện trường. Việc đo đạc, xác định vị trí lật đò được triển khai thận trọng để xác định thuộc địa bàn Đồng Nai hay TP.HCM để thụ lý hồ sơ điều tra vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Tại đây, các lực lượng nghiệp vụ đã đưa nhân chứng, tài công ra hiện trường để chỉ rõ vị trí đã gây ra tai nạn nhằm kết luận vị trí tai nạn, thống nhất thẩm quyền điều tra của đơn vị nào.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Xuân Tĩnh, Giám đốc Cảng vụ hàng hải tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương điều tra vụ tai nạn.

"Bước đầu xác định vụ tai nạn xảy ra trên tuyến luồng đường thủy nội địa do địa phương quản lý, không phải trên tuyến luồng hàng hải", ông Tĩnh nói.

Clip: Chị Nguyễn Thị Tình (chị ruột nạn nhân) kể lại giây phút chứng kiến vụ tai nạn:

Theo lời kể của chị Nguyễn Thị Tình (37 tuổi, quê Thanh Hóa, chị ruột nạn nhân) cho biết, sáng hôm qua (5/2) chị và em gái (lúc này đang mang thai) là Nguyễn Thị Hương đi đò qua chùa Châu Đốc 3. Sau khi đi chùa về thì xảy ra vụ tai nạn.

“Thuyền kia đi chậm nhưng lái tàu này đi quá nhanh nên va vào lan can cầu khiến thuyền bị lật. Sau đó một số thuyền vớt được, riêng em gái tôi mãi sau không thấy đâu. Một lúc sau có người báo đã tìm thấy em tôi. Lúc này tôi như người mất hồn, mất vía…”, chị Tình bàng hoàng kể lại.

img

Người thân nạn nhân xót thương nữ thai phụ chết đuối trên sông Đồng Nai.

Trước đó vào lúc 8h50’ sáng 5/2, đò chở khách ký hiệu ĐN0228 do thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển.

Lúc này trên đò chở theo 12 người hướng từ chùa Châu Đốc 3, thuộc địa bàn cù lao Ba Sang (TP Thủ Đức), đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, (TP. Biên Hòa) để trả khách.

img

Con đò bị lật úp sau khi va chạm sà lan.

Khi thuyền vừa rời bến cách chùa Châu Đốc 3 khoảng 200m tại Km31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng ký VL15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên cảng Đồng Nai giao hàng.

Cú va chạm mạnh khiến thuyền ĐN0288 lật úp xuống sông, toàn bộ người trên thuyền rơi xuống sông. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Hương (32 tuổi), quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP. Biên Hòa tử vong do đuối nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.