Thời sự

Video: Nước mắt Sa Ná

06/08/2019, 14:15
image

Hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi, nhiều người chết và mất tích. Đó là cảnh tượng tang thương tại bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa)

img
Bản Sa Ná, xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hóa) giờ chỉ là cảnh hoang tàn, đổ nát sau lũ

Ngày 6/8, ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn cho biết, hiện nay tại bản Sa Ná xã Na Mèo, lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm các nạn nhân mất tích và khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Tính đến thời điểm hiện tại, bản Sa Ná có 31 ngôi nhà bị sập, cuốn trôi; 2 người chết, 9 người mất tích chưa liên hệ được và 4 người khác bị thương.

“Trước mắt huyện đã sắp xếp cho các hộ dân bị mất nhà ở tạm tại các ngôi nhà khác và cung ứng lương thực, thực phẩm cho bà con. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã kéo một đường ống dẫn lấy nước từ trên núi xuống cho bà con nhân dân dùng. Bên cạnh đó, đưa các tổ công tác xịt, phun thuốc khử trùng, khử độc trong vùng tránh các dịch bệnh phát sinh", ông Đạt cho biết thêm.

img
Sa Ná sau lũ, những giọt nước mắt lăn dài, quá xót xa

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.