An ninh hình sự

Vờ hỏi đường, cầm dao dọa giết 2 cô gái rồi cướp tài sản

17/04/2018, 06:00

Đang lái xe máy chở chị gái đi trên đường, cô gái bị thanh niên chặn xe, cầm dao dọa giết, cướp tài sản.

anh_1_FGQK

“Hiệp sĩ” đưa tên cướp về trụ sở công an. Ảnh: Tiền Phong

Theo Báo Tiền phong và Zing.vn đưa tin, tối 15/04 đội “hiệp sĩ” Bình Dương do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng đang tuần tra trên đường thuộc địa bàn phường Phú Hòa thì phát hiện một số đối tượng khả nghi liền bám theo.

Khi đối tượng di chuyển đến đoạn đường thuộc phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một thì “hiệp sĩ” xác nhận chiếc xe Exciter màu đỏ đen, biển số 68K1-14876 mà thanh niên đang đi dùng để đi cướp như thông tin nạn nhân cung cấp trước đó.

“Khi chúng tôi phát hiện đối tượng cướp tài sản liền áp sát để bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng đã tăng ga bỏ chạy buộc “hiệp sĩ” phải truy đuổi với tốc độ cao và bắt giữ được”, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cho biết.

Sau đó, “hiệp sĩ” đưa tên cướp về trụ sở Công an phường Hòa Phú để xử lý theo thẩm quyền. Tại đây, đối tượng khai tên Đinh Hữu Phát (SN 1992, quê Kiên Lương, Kiên Giang) và thừa nhận hành vi cướp tài sản nói trên.

anh_2_wsmq

Tên cướp (áo trắng, đeo kiếng đứng giữa) bị bắt giữ. Ảnh: Tiền phong

Trước đó, ngày 12/03 đội “hiệp sĩ” nhận được tin báo từ chị Bùi Thị Hà Trang (SN 1997) đi cùng chị gái là Bùi Thị Hoài (SN 1992) về việc vừa bị một thanh niên đi xe máy nói trên cướp hết tài sản rồi bỏ chạy.

Theo xác minh ban đầu, rạng sáng 11/3, Phát lái xe máy đến vòng xoay Phú Mỹ (TP.Mới, Bình Dương) để tìm người sơ hở, cướp tài sản.

Tại đây, anh ta thấy chị Bùi Thị Hà Trang (21 tuổi) lái xe máy chở chị gái đi trên đường Đồng Khởi nên áp sát rồi hỏi đường. Một lúc sau, Phát phóng xe đến khu vực vắng người rồi chặn xe của chị Trang, cầm dao dạo giết, buộc 2 chị em người này đưa hết tài sản.

Sợ bị chém, hai chị em Trang đưa cho Phát 2 triệu đồng, điện thoại, trang sức. Cướp được tài sản, thanh niên 26 tuổi lái xe máy trốn khỏi hiện trường.

Chị em của Trang sau đó trình báo vụ việc lên cơ quan công an và nhờ các “hiệp sĩ” Bình Dương giúp đỡ.

Hiện, Công an TP.Thủ Dầu Một, đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.