Pháp luật

Vợ ngất xỉu khi chồng bị đề nghị án chung thân

21/08/2014, 14:21

Sáng 21/8, phiên tòa xét xử vợ chồng Linh – My phải tạm hoãn bởi sức khỏe bị cáo My vẫn chưa đảm bảo sau khi ngất xỉu trước vành móng ngựa vì chồng bị đề nghị mức án chung thân.

Sáng 21/8, phiên tòa xét xử vợ chồng Linh – My phải tạm hoãn bởi sức khỏe bị cáo My vẫn chưa đảm bảo sau khi ngất xỉu trước vành móng ngựa vì chồng bị đề nghị mức án chung thân.

Nghe chồng bị VKSND tại phiên tòa đề nghị mức án chung thân, bị cáo My ngất xỉu ngay trước vành móng ngựa
Nghe chồng bị VKSND tại phiên tòa đề nghị mức án chung thân, bị cáo My ngất xỉu ngay trước vành móng ngựa

Theo kế hoạch, ngày 21/8 phiên tòa xét xử vợ chồng giám đốc Nguyễn Đắc Linh – Phạm Đinh Mỵ My về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tiếp tục diễn ra và tòa tuyên án. Tuy nhiên sáng 21/8, phiên tòa xét xử phải tạm hoãn vì sức khỏe của bị cáo My vẫn chưa đảm bảo.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, ngày 20/8, TAND TP Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Đắc Linh (SN 1964 tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) và Phạm Đinh Mỵ My (SN 1971 tại Đà Nẵng; cùng thường trú tại số 59 Thanh Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 139 Bộ Luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Đắc Linh và Phạm Đinh Mỵ My đăng ký thành lập Công ty TNHH Thanh Niên năm 2001, do Linh làm giám đốc. Đến ngày 11/4/2012, My được bổ nhiệm chức danh giám đốc thay Linh, nhưng việc điều hành mọi hoạt động của Công ty do Linh thực hiện.

Năm 2008, My thấy có dấu hiệu làm ăn thua lỗ nên khuyên can Linh nên dừng việc đầu tư kinh doanh, nhưng Linh không nghe mà quyết tâm thực hiện làm dự án sản xuất đèn điện tử (LED), nên đã cầm cố nhà đất của mình và của cha mẹ cho ngân hàng để vay tiền, đồng thời vay của một số cá nhân khác trả lãi suất cao dẫn đến mất khả năng trả nợ.

Vợ chồng Linh – My đã tìm mọi thủ đoạn vay mượn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, trả lãi vay như làm giả tài liệu cam kết với ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Lê Vương Thiên Hạc 3 tỷ đồng, đưa ra lý do đầu tư vào công trình cầu Rồng (Đà Nẵng), cầu Hùng Vương (Phú Yên), dự án đèn LED, lập biên bản đối chiếu công nợ giả với số dự lên đến gần 20 tỷ đồng… làm mọi người thấy Linh – My “ăn nên làm ra” mà “sập bẫy” cho vợ chồng “siêu lừa” này vay mượn với số tiền lớn.

Mặc dù biết không trả được nợ, nhưng vợ chồng Linh - My cứ vay của người này trả cho người khác dẫn đến mất khả năng chi trả. Tổng giá trị tài sản mà Linh - My chiếm đoạt 44,293 tỷ đồng, trong đó My tham gia cùng Linh chiếm đoạt 24,523 tỷ đồng.

Phiên tòa sáng 21/8 phải tạm hoãn do sức khỏe của bị cáo My vẫn chưa đảm bảo
Phiên tòa sáng 21/8 phải tạm hoãn do sức khỏe của bị cáo My vẫn chưa đảm bảo

Tại phiên tòa xét xử ngày 20/8, bị cáo Phạm Đinh Mỵ My liên tục khóc. Cuối giờ chiều 20/8, khi nghe đại diện VKSND tại phiên tòa đề nghị mức án tù chung thân đối với chồng là Nguyễn Đắc Linh thì bị cáo Phạm Đinh Mỵ My đã ngất xỉu ngay trước vành móng ngựa nên HĐXX phải tạm hoãn phiên tòa.

Đến sáng 21/8, sức khỏe của bị cáo My chưa đảm bảo nên phiên tòa không thể diễn ra như dự kiến.

Duy Lợi

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.