Quốc tế

Vòng loại Euro 2016: Italia, Hà Lan thoát chết trong gang tấc

29/03/2015, 06:58

Cả hai ông lớn Italia và Hà Lan đều không có được kết quả thuận lợi trong lượt đấu diễn ra rạng sáng nay.

27154D4600000578-3016313-image-a-16_1427579128493
Eder ăn mừng bàn thắng vào lưới Bulgaria

Tới làm khách trên sân của Bulgaria, Italia tỏ rõ quyết tâm có được chiến thắng nhằm soán ngôi đầu của Croatia. Lợi thế đến với đoàn quân áo thiên thanh từ rất sớm khi hậu vệ Minev của Bulgaria lóng ngóng đá bóng về lưới nhà trong một tình huống tấn không mấy nguy hiểm ở phút thứ 4.

Những tưởng bàn thắng này sẽ giúp Italia chơi khởi sắc hơn nhưng Bulgaria mới là đội bóng cho thấy điều này. Chỉ trong vòng 6 phút từ 11 đến 17, lần lượt Popov và Mitsanski ghi liền hai bàn thắng giúp đội khách vươn lên dẫn trước. 2-1 cũng là tỉ số của hiệp 1.

Sang hiệp 2, HLV Conte thay đổi một loạt nhân sự giúp Italia kiểm soát thế trận triệt để. Thế nhưng, sự chắc chắn của hàng thủ Bulgaria đã khiến hàng công đội khách gặp vô vàn khó khăn. Mãi tới phút 84, sau nhiều nỗ lực, thầy trò HLV mới có được bàn gỡ. Nhận đường chuyền của Soriano, tiền đạo đang khoác áo Sampdoria Eder đã không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới đội chủ nhà, đồng thời giật lại 1 điểm quý giá cho Italia. Với 1 điểm có được trong trận này, Italia đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2 tại bảng H sau Croatia do ít hơn đối thủ 2 điểm (11 so với 13).

2715621900000578-3016321-image-a-22_1427582311339
Sneijder lập công giúp Hà Lan giữ lại 1 điểm

Một ông lớn khác là Hà Lan cũng không có được thế trận dễ dàng khi tiếp đón Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà. Sở hữu lực lượng mạnh hơn hẳn đối thủ, Hà Lan không ngần ngại chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự yếu kém của hàng công khiến Hà Lan không thể tạo ra đột biến. Chẳng những vậy, tới phút 37, Thổ Nhĩ Kỳ còn bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ pha làm bàn đẳng cấp của Burak Yilmaz.

Không cam chịu thất bại trên sân nhà, HLV đã tung một loạt nhân tố trẻ như Luciano Narsingh, Bas Dost và Jetro Willems vào sân trong hiệp 2 nhằm xoay chuyển tình thế. Thế nhưng, Cơn lốc màu da cam vẫn chơi cực kỳ bế tắc trước hàng thủ được tổ chức tốt của Thổ Nhĩ Kỳ. Thế trận như vậy được duy trì tới những phút cuối và đúng lúc tất cả đều nghĩ tới một thất bại cho Hà Lan thì Sneijder bất ngờ tỏa sáng giúp Hà Lan có được bàn gỡ.

Hòa trận này, Hà Lan vẫn giữ được vị trí thứ 3 ở bảng A vòng loại Euro 2016 với 7 điểm sau 5 trận, hơn đội bám đuổi là Thổ Nhĩ Kỳ 2 điểm. Tuy nhiên, đội bóng áo màu da cam đã để đội nhì bảng Iceland gia tăng cách biệt lên thành 5 điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.