Xã hội

Vụ chìm tàu sông Hàn: “Phần thưởng cho con, ai ngờ gieo họa”

06/06/2016, 05:45

“Phương ơi, Huy ơi. Hai con sao lại thế này”, người mẹ trẻ Đặng Thị Xuân gào khóc trong tuyệt vọng...

3

Gia đình chị Xuân đau đớn vì mất hai con

Đêm trắng từ lúc tai nạn lật tàu, vợ chồng chị Xuân ngồi bám thành cầu cảng, ngóng vọng về phía mặt nước sông Hàn chờ tin. Mỗi chuyến tàu đưa người nhái, thợ lặn cập bờ, cả gia đình anh Trịnh Kiến Dương (30 tuổi), chị Đặng Thị Xuân lại chạy đến hỏi tin tức.

Đoàn vợ chồng anh Dương có đến 21 người, một nửa là trẻ em, nhiều nhất trong số các đoàn “ghép” trên con tàu ma định mệnh Thảo Vân 2. “Giây phút sinh tử quá hoảng loạn, lúc đó mấy cha con lại không ở gần nhau. Tôi chẳng kịp cứu hai đứa”, mắt anh Dương ngầu đỏ, đau đớn. Cháu gái đầu Trịnh Kim Phượng 7 tuổi, em trai Trịnh Tiến Huy 5 tuổi, cả nhà chưa hết mừng rỡ vì thành tích học tập “đáng nể” của các con, quyết định trao phần thưởng riêng bằng chuyến du lịch cùng đại gia đình. “Ai ngờ cháu chưa kịp hưởng hết niềm vui thì gặp họa. Tội quá con ơi, sao lại lên nông nỗi này”, những lúc tỉnh dậy chị Xuân lại gào khóc. Bên cạnh chị là người đàn ông trụ cột dường như cũng quá sức chịu đựng trước nỗi đau quá lớn.

“Tối hôm qua lên tàu, các con tôi còn nhắc nhớ mua quà về cho ông nội ở nhà vì ông dặn như vậy. Giờ không lẽ vợ chồng tôi đưa xác 2 con về với ông nội sao hả trời”, anh Dương khóc nức nở. Anh ruột chị Xuân - anh Đặng Duy Hưng (SN 1978) thẫn thờ nhìn thi thể hai cháu: Trách chủ tàu quá ác, quá tham lại giận mình chủ quan.Tàu chẳng có áo phao. Nếu hai cháu nhỏ mặc áo phao thì đâu đến nỗi.

Sẽ chẳng còn ngày nào cho hành trình du lịch lưu lại Đà Nẵng dù lịch trình còn dang dở, nhưng chắc chắn ngày về với gia đình chị Xuân và cả đoàn đầy nước mắt, tang thương.

Tất bật chăm 2 con nhỏ Phan Vũ Hồng Phúc (8 tuổi) và Phan Vũ Phúc Hậu (12 tuổi) tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, chị Võ Thị Lê Hảo (40 tuổi, trú TP Quy Nhơn, Bình Định) chạy đôn đáo hỏi tin tức chồng mình anh Phạm Tấn Cường (SN 1970). Cả gia đình gặp nạn trên chuyến tàu ma Thảo Vân 2 tối 4/6. Gửi lại 2 con nhỏ cho các nhân viên đơn vị công tác xã hội chăm sóc giúp, chị Hảo chạy xô đến phòng xác bệnh viện nhận mặt chồng. Anh Cường là nạn nhân được tìm thấy thi thể đầu tiên khi đang trôi dạt cách vị trí gặp nạn gần chục cây số. Người phụ nữ ngã quỵ trước sự chia ly đau đớn. “Anh ấy làm nghề lái xe tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng, là trụ cột của cả gia đình. Hứa hẹn với các con nhiều lần, hè này anh ấy mới thực hiện được, đâu ngờ...”, chị Hảo nghẹn ngào.

BS. Phạm Xuân Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết: Hiện còn 4 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó có 2 bệnh nhân nặng. Đặc biệt, nạn nhân người Malaysia vẫn trong tình trạng hôn mê. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi, hơn chục em nhỏ đang được theo dõi, điều trị sau vụ tai nạn. Theo ông Nguyễn Sơn, Phó giám đốc bệnh viện này, các nạn nhân tiến triển tốt, không còn sử dụng máy trợ thở. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.