• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vụ xe ben cán chết thai phụ: Quặn thắt nỗi đau tiễn biệt

01/03/2017, 13:50
image

Người mẹ già nằm khóc ngất bên quan tài hai mẹ con bị xe ben cán, lấy cặp sách của cháu giở từng trang...

IMG_3318

Hai quan tài mẹ con chị Trang được đặt cạnh nhau khiến nhiều người đến thăm viếng không khỏi chạnh lòng.

Sáng 1/3 không khí tang thương bao trùm cả một đoạn đường ĐT 767 (ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Cách hiện trường chỉ khoảng 400m, một rạp đám tang vừa mới được dựng lên. Từ sáng sớm đã có rất đông người thân trong gia đình, bạn bè đến thắp nén hương từ biệt.

Người chồng bỗng dưng mất đi vợ yêu dấu và đứa con ngoan hiền, chưa kể còn một thai nhi chưa kịp chào đời. Người mẹ già mất con dâu, mất cháu. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến 2 quan tài đặt cạnh nhau khói hương bốc nghi ngút lên trên di ảnh hai mẹ con. Phía bên ngoài đường xe ben vẫn chạy rầm rập khiến người đi đường không khỏi run sợ...

Vẻ mặt mệt mỏi chưa hết vẻ thất thần, anh Hà Hoài Nam (SN 1980, chồng chị Trang) kể lại: Hai vợ chồng làm công nhân (KCN Sông Mây) chiều hôm qua (28/2) do vợ có bầu (7,5 tháng) nên công ty cho phép về sớm, tiện đường ghé đón con gái là Hà Hoài Bảo Ngọc (9 tuổi). Vừa đón con đang chạy trên đường thì chiếc xe ben từ phía sau lao tới đâm vào hàng loạt xe máy đi phía trước.

“Tôi đi làm về vừa nằm nghỉ ngơi thì nhận được nhiều cuộc điện thoại của bạn bè, người thân thông báo hung tin vợ mất do bị tai nạn. Khi tôi chạy ra cổng trường tiểu học Sông Mây thì khung cảnh hỗn loạn nhiều xe máy nằm la liệt vợ và con gái bị xe ben cuốn vào gầm”, anh Nam nức nở nói.

Cuộc trò chuyện chúng tôi nhiều lần bị dừng bởi anh Nam phải nhiều lần an ủi người mẹ già nằm khóc ngất khi lấy cặp sách của cháu gái giở từng trang rồi khóc lịm. Anh Nam cũng cho biết thêm, hai vợ chồng làm công nhân tại KCN Sông Mây (huyện Trảng Bom) cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng luôn ấm cúng vì hai bé gái đều chăm ngoan, học khá. “Cuộc sống gia đình khó khăn nhưng sắp có thêm niềm vui mới khi vợ sắp sinh vậy mà chỉ trong chốc lát…”, anh Nam nghẹn ngào nói.

tainanxeben

Người thân trong gia đình khóc lịm khi chứng kiến vụ tai nạn thương tâm chiều tối 28/2.

Ông Nguyễn Kinh (bác ruột của bé Ngọc) cũng bồi hồi cho biết: Dọc theo tuyến ĐT 767 có nhiều mỏ khai thác đá nên mật độ xe tải, xe ben chạy rầm rập ngày đêm lại thường xuyên phóng nhanh vượt ẩu. “Cháu tôi do mang bầu được công ty cho về sớm đi đón con nhưng không may mắn gặp tai nạn oan nghiệt. Tôi đề nghị các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm những đoàn xe ben chạy ẩu, xem thường tính mạng người dân ven đường”, ông Kinh bức xúc nói.

Anh Nguyễn Khắc Cường, một trong những nạn nhân may mắn kịp né tránh “hung thần” trong buổi chiều 28/2 chưa hết bàng hoàng kể lại: "Thời điểm đó, tôi đang đứng đoạn đối diện gần cổng trường tiểu học Sông May thì phát hiện thấy một chiếc xe ben lao tới với tốc độ rất nhanh. Linh cảm có chuyện không may, tôi bỏ lại chiếc xe máy rồi hô hoán mọi người tháo chạy nhưng quá muộn".

tainan

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng trên đường ĐT 767.

Khi anh Cường vừa kịp thoát thân thì nghe tiếng động rất lớn từ phía sau. Nhìn lại thấy cảnh tượng kinh hoàng, nhiều người trên xe máy cùng cặp sách nằm ngổn ngang còn chiếc xe ben gây tai nạn đã bỏ chạy và bị người dân giữ lại cách hiện trường khoảng 30m. “Chiếc xe lao đến qua nhanh, không ai kịp phản ứng để né tránh. Tôi chỉ bị xây xát nhẹ còn xe máy có chiếc bị cuốn vào gầm nằm bẹp dưới đất, hư hỏng nặng”, anh Cường nói.

Như Báo Giao thông đã thông tin vào khoảng 17h15’ ngày 28/2, xe ben mang biển BKS:60C-049.12 do tài xế Tại Quang Hạnh (ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) điều khiển đi trên đường tỉnh 767 từ huyện Vĩnh Cửu hướng ra ngã ba Trị An. Khi đến trước Trường tiểu học Sông Mây đã tông vào 4 xe máy chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến 2 nạn nhân chết tại chỗ. Ngoài ra, 5 người khác cũng bị thương, 4 người được đi bệnh viện cấp cứu. Đến sáng 1/3 đã có 2 trường hợp đã được xuất viện, các nạn nhân còn lại đang tiếp tục được theo dõi.

Xem thêm video cận cảnh lai dắt nhịp dầm cầu Ghềnh mới:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.