Bạn cần biết

Vượt núi "tiếp sức" người dân vùng lũ Quảng Nam

17/11/2017, 20:36

Đoàn thanh niên Cục QLĐB III hỗ trợ các địa phương thiệt hại nặng nề sau lũ ở Quảng Nam...

Doan-thanh-nien-cuc-III-tiep-suc-nguoi-dan-vung-lu

Đoàn thanh niên Cục QLĐB III vừa đến thăm hỏi và hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Nam. Ảnh: Chiêu Tranh

Đoàn vượt hơn 100km đường rừng núi, nhiều điểm sạt lở, tưởng như cắt đường để đến với bà con vùng lũ. Hành trình bị trễ nhiều giờ do đi lại khó khăn, cách trở.

Gặp người dân xã Trà Vân (Nam Trà My), các đoàn viên thanh niên trực tiếp thăm hỏi, chia sẻ cơ cực vùng thiên tai, “tử địa” dưới chân đỉnh núi sạt lở. Nhiều ánh mắt còn khắc khoải trước sự tang thương, mất mát và thiệt hại quá lớn.

E84961EA-B956-4868-9697-60D151518B73.

20 suất quà với tổng giá trị 60 triệu đồng được trao cho người dân vùng sạt lở

20 phần quà gồm nhu yếu phẩm, tiền mặt với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng được trao tặng trực tiếp cho các hộ dân vùng thiên tai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo thống kê của UBND xã Trà Vân, nơi đây có đến 600 hộ dân bị sạt lở, lũ quét tàn phá kinh hoàng, thiệt hại nặng về người và của.

FF757D4E-C5B3-4AB4-9A3F-C345CD88462A.

Tất bật chuẩn bị quà cứu trợ

1A8ED8D4-086B-47DF-B3FF-3F63DFA79762.

Các đoàn viên hăng hái tham gia

Sau nhiều ngày mưa lũ đi qua, anh Hồ Văn Ngọc (xã Trà Vân) vẫn chưa hết bàng hoàng. Đỉnh điểm của đợt lũ vừa qua khiến núi sạt lở, đánh sập căn nhà dựng bằng vách gỗ vợ chồng anh đầm ấm bao năm. Vợ cùng đứa con trai 2 tháng tuổi bị đất đá vùi lấp tử vong, một mình anh Ngọc chơ vơ giữa núi rừng.

Cách đó không xa, những ngày qua chị Võ Thị Thu khóc hết nước mắt tiếc thương đứa con trai mới non 4 tuổi. Sau trận mưa lớn, đứa con trai của chị lẩn quẩn chơi trước hiên nhà. Cũng lúc đó, những hòn đá sạt lở trên núi tuôn xuống dữ dội cán qua đứa trẻ mới tuổi ăn, tuổi lớn. Tang thương bao trùm xã nghèo Trà Vân. 

Doan-thanh-nien-cuc-III-tiep-suc-nguoi-dan-vung-lu

Những phần quà thiết thực hy vọng giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn ban đầu để ổn định cuộc sống

Chị Võ Thị Thuỷ, Phó bí thư Đoàn thanh niên Cục III (Tổng cục Đường bộ VN) cho hay: Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn thanh niên Tổng cục ĐBVN (Bộ GTVT), Đoàn thanh niên Cục QLĐB III huy động nguồn lực lên đường đến xã Trà Vân thuộc huyện miền núi Nam Trà My, "tiếp sức" người dân bị thiệt hại nặng do đợt lũ lớn vừa qua. 

Thông qua hoạt động này, Đoàn Thanh niên Cục QLĐB III muốn truyền tải thông điệp giáo dục tinh thần "lá lành đùm lá rách", sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

D4FC8F78-F282-429E-B325-D3AB001816A5.

Đoàn vượt hơn 100km đồi núi cách trở

997C73D1-CF92-42A4-B24C-CE8DE9E5EE64

chia sẻ cùng người dân

Cùng lội bùn, tham gia với đoàn đến với từng hộ dân khó khăn, anh Hồ Sỹ Cần, Trưởng phòng Kế hoạch Trung tâm kỹ thuật đường bộ III (Cục QLĐB III) chia sẻ: Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa nhất của Đoàn Thanh niên. Dù tham gia nhiều nhưng mỗi hành trình kết nối yêu thương này đều đọng lại rất nhiều ấn tượng cao quý.

Theo anh Võ Đình Thịnh, Phó Bí thư đoàn thanh niên Tổng cục ĐBVN , mưa lũ đã làm đường sá Quảng Nam sạt lở rất nhiều khiến chuyến đi gặp nhiều khó khăn. Bà con đang phải chịu những khó khăn gấp vạn lần. Sự sẻ chia này hy vọng giúp bà con vượt qua được nỗi đau, tổn thất trước mắt sớm ổn định cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.