World Cup 2022

World Cup 2022: Khi sư tử đơn độc rơi vào vòng vây của bầy sói

07/12/2022, 09:17

Ma Rốc là đội bóng duy nhất nằm ngoài hai khu vực Nam Mỹ và châu Âu giành vé vào tứ kết World Cup 2022.

Ma Rốc đang từng bước viết nên câu chuyện cổ tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh - World Cup 2022.

img

Các cầu thủ Ma Rốc ăn mừng chiến thắng trước Tây Ban Nha

Ở giai đoạn vòng bảng, đội bóng châu Phi không được đánh giá quá cao khi rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của hai ông lớn là Bỉ và Croatia.

Nhưng bằng lối chơi khoa học cùng sự quyết tâm, Ma Rốc đã xuất sắc đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Có lẽ nhiều người cho rằng đó là sự may mắn nhưng nếu chứng kiến những gì mà "Những chú sư tử vùng Atlas" đã làm thì họ sẽ phải ngay lập tức thay đổi suy nghĩ.

Ví dụ tiêu biểu cho sự nỗ lực của Ma Rốc tại World Cup 2022 đó chính là trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 1/8.

Tất nhiên, xét trên mọi phương diện, đội bóng đến từ “Lục địa đen” không thể sánh với “Bò tót”.

Và điều này cũng được thể hiện rất rõ trong trận đấu khi Ma Rốc chỉ cầm bóng 23%, tung ra 304 đường chuyền và 6 cú sút trong suốt 120 phút.

Nhưng bằng bản lĩnh, tinh thần thi đấu quật cường và sự quyết tâm, Ziyech cùng đồng đội đã có vé vào chơi trận tứ kết.

Điều này càng đáng quý hơn khi đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Ma Rốc mới góp mặt ở tứ kết của một kỳ World Cup.

Đến World Cup 2022 với danh xưng là đội lót đường nhưng đoàn quân của HLV Regragui càng thi đấu càng cho thấy sự quật cường.

Lúc này có thể khẳng định rằng, Ma Rốc chính là “ngựa ô” thực thụ tại World Cup 2022.

img

Các cầu thủ Ma Rốc tung hô HLV Regragui sau chiến thắng trước Tây Ban Nha

Có mặt ở tứ kết, Ma Rốc sẽ đơn độc bởi trước mặt họ là 7 đại diện đến từ hai khu vực bóng đá hàng đầu thế giới là Nam Mỹ và châu Âu.

Điều này làm người hâm mộ liên tưởng tới việc một chú sư tử lạc đàn rơi vào vòng vây của bầy sói.

Nhưng nếu nhìn vào những gì mà Ma Rốc đã trải qua (hòa Croatia, thắng Bỉ, Canada và Tây Ban Nha) có lẽ sẽ không bất kỳ đội bóng nào dại dột mà xem thường họ.

Hành trình của Ma Rốc tại World Cup 2022 vẫn tiếp tục, và cho dù trước mắt họ là Bồ Đào Nha đang thăng hoa, Hakimi cùng đồng đội cũng chẳng e ngại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.