Thời sự

Xe Camry đâm tử vong 3 học sinh: Đại tang nơi xóm nhỏ

16/05/2017, 06:52

Chưa bao giờ làng quê yên bình này có ba đám tang của học sinh cùng lúc.

5

Nỗi đau như lớn hơn khi các em của nạn nhân Hào còn quá nhỏ trong khi cha mẹ đi làm ăn xa

Vụ xe Camry đâm chết 3 học sinh: Tài xế đầu thú

Đêm 14/5, người dân thôn Việt Vân, xã Việt Thống, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thức trắng bởi nỗi đau lớn ập đến quá bất ngờ. 

“Các con chưa kịp nghỉ hè, phần thưởng năm học còn đó”

Chiều 15/5, cả thôn Việt Vân chìm trong nước mắt, vẻ bần thần, ngơ ngác vẫn hiện diện trên khuôn mặt của từng người dân. Đứng xếp trong hàng dài học sinh về viếng bạn, em Nguyễn Thị Xuân, Trường THCS Việt Thống oà khóc: “Bọn em vừa nghỉ hè được mấy hôm, thì nhận được tin hai bạn mất, đột ngột và đau đớn quá”.

Đờ đẫn ở góc sân nhìn vào quan tài cháu, ông Tân, ông nội cháu Nguyễn Văn Đông (SN 2002, học sinh lớp 9B Trường THCS Việt Thống) kể, nhà Đông có ba anh em, Đông là con thứ, phía trên có anh trai. Đông ngoan và học giỏi, từ khi đi học đến nay con đều là học sinh giỏi. Bố Đông đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, hôm trước còn gọi điện về khen con đạt thành tích học tập tốt và hứa sẽ chuyển quà về cho con; Đồng thời, động viên Đông thi vào cấp 3 cho tốt. “Khi cháu bị TNGT, gia đình điện sang cho bố Đông, không dám nói cháu đã mất mà chỉ nói con bị ốm, về ngay. Bố Đông nghe con ốm thì bảo sẽ thu xếp công việc vài hôm rồi về, nên gia đình đành phải nói sự thật. Tối nay bố cháu sẽ về nước, khổ thân cháu tôi tử vong mà chưa nhận được quà bố thưởng, không kịp nhìn mặt cha mẹ, anh em lần cuối”, ông Tân nghẹn giọng.

Cách nhà Đông một đoạn ngõ là nhà em Phạm Văn Hải (SN 2001, học cùng lớp với Đông). Ôm chặt ảnh cháu trong lòng, bà Nhung, bà nội Hải khóc than: “Nhà chỉ có mình cháu là cháu trai, sao cháu nỡ bỏ ông bà, bố mẹ mà đi như thế”. Theo bà Nhung, Hải là con ngoan, trò giỏi, niềm tự hào và kỳ vọng của gia đình. Tối hôm xảy ra tai nạn là ngày chủ nhật, bố mẹ Hải theo thói quen đều tổ chức nấu ăn, mời ông bà ở gần đó sang ăn bữa cơm gia đình. Ăn cơm xong, Hải xin phép ông bà, bố mẹ được đi chơi với Đông và anh Hào cùng xã. Thấy là tối cuối tuần, con vừa thi xong lại đi chơi cùng những người quen biết, bố mẹ Hải vui vẻ đồng ý. “Ai ngờ cháu vừa ra khỏi nhà một lúc thì bác họ cháu điện thoại báo về, cháu bị tai nạn mất rồi. Gia đình chạy vội lên Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ thì cháu đã ra đi. Bộ quần áo mới mẹ cháu vừa mua để thưởng cho việc học tập tốt, cháu còn chưa kịp mặc. Từ đêm qua đến giờ, mẹ cháu ngất lên ngất xuống, còn bố cháu nằm gục trong buồng kia”, bà Nhung sụt sùi.

6

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tiến Nhường (giữa) cùng đoàn công tác Ban ATGT tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình em Đông

Đau lòng lá vàng khóc tiễn lá xanh

Trong ba nạn nhân, gia đình em Nguyễn Văn Hào (SN 1999, học sinh lớp 11A5, Trường THPT Phố Mới) có hoàn cảnh khó khăn hơn. Hào là con trai lớn, dưới Hào còn hai em nhỏ đang học tiểu học, THCS. Do gia cảnh nghèo, bố mẹ Hào phải để con ở nhà cho ông bà nội trông nom rồi vào Nam làm thuê. Bố mẹ Hào vừa về nhà được ít hôm thì tai nạn xảy ra. “Khi tai nạn xảy ra, Hào đã rất nguy kịch, đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh thì con tử vong. Chúng tôi đi làm ăn xa chỉ trông cậy Hào trưởng thành hơn để trông nom các em, nay con ra đi đột ngột thế này, lá vàng phải tiễn lá xanh, đau xót quá”, anh Nguyễn Văn Thụy, bố em Hào đau đớn nói.

Anh Nguyễn Văn Hùng, Trưởng thôn Việt Vân cho biết, đêm khuya 14/5, nhận được thông tin vụ tai nạn, anh cùng người dân vội vã chạy đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. “Khung cảnh lúc đó lộn xộn, xe ô tô sau khi tông xe máy và hai xe đạp điện chạy cùng chiều thì văng xuống ruộng, trên đường các em học sinh nằm gục, máu me đầm đìa. Chúng tôi đưa 5 em đi viện thì 3 em về ngay trong đêm. Cả đêm qua thôn Việt Vân không ngủ được bởi đau thương, tang tóc quá lớn”, anh Hùng cho hay.

Bác bỏ nghi vấn lái xe say rượu

Có mặt tại tỉnh lộ 279 địa phận thôn Bất Phí, xã Nhân Hòa, huyện Quế Võ, PV Báo Giao thông ghi nhận đoạn đường này phẳng đẹp, mặt đường rộng. Thông tin từ Công an huyện Quế Võ cho biết, tài xế lái chiếc Camry “hung thần” gây tai nạn liên hoàn khiến 5 người thương vong là Phạm Tuấn Thành (SN 1986 ở Liễn Thượng, Đại Xuân, Quế Võ), hiện đang công tác tại Phòng hành chính Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ.

Chiều 15/5, ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh đến thắp hương cho ba em học sinh tử vong trong vụ TNGT thảm khốc. Tại đây, ông Nhường và đoàn công tác thăm hỏi và động viên gia đình các nạn nhân, trao phần hỗ trợ 3 triệu đồng/nạn nhân tử vong, 1,5 triệu đồng/nạn nhân bị thương.

Theo Công an huyện Quế Võ, khoảng 21h35 ngày 14/5, Thành điều khiển ôtô nhãn hiệu Camry BKS 99A - 148.77 đi trên tỉnh lộ 279 theo hướng thị trấn Phố Mới - Đại Xuân, khi đến địa phận thôn Bất Phí - Nhân Hòa - Quế Võ thì xảy ra va chạm với hai chiếc xe đạp điện (không biển kiểm soát) đi cùng chiều, sau đó tiếp tục va chạm với môtô BKS 99E1 - 329.39. Hậu quả ba người tử vong, hai người bị thương; xe ôtô, xe máy và hai xe đạp điện bị hư hỏng.

Cụ thể, Nguyễn Văn Đông; Phạm Văn Hải tử vong tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quế Võ, Nguyễn Văn Hào tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra, còn có Nguyễn Tiến Đạt (SN 1998, là công nhân Khu Công nghiệp Quế Võ), Nguyễn Văn Minh (SN 2000, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Quế Võ số 1) bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Cả Đạt và Minh đều ở Đồng Chuế, xã Nhân Hòa, Quế Võ.

Thông tin từ người dân cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, ô tô Camry BKS 99A - 148.77 phóng rất nhanh, đến độ sau khi đâm vào hai chiếc xe đạp điện chở nhóm học sinh thì đã lao vào một chiếc xe máy và văng xuống ruộng. Nhiều người dân nghi vấn, tài xế xe Camry say rượu nên chạy ẩu. Tuy nhiên, Thượng tá Vũ Đình Kỳ, Trưởng Công an huyện Quế Võ cho hay, sau khi tai nạn xảy ra, đến 4h36 rạng sáng 15/5, Phạm Văn Thành là người điều khiển chiếc ô tô trên đã đến trụ sở Công an huyện Quế Võ trình diện. Tại thời điểm này, qua thử nồng độ cồn bằng máy, kết quả không phát hiện Thành sử dụng rượu, bia. Thành không phải là đối tượng nghiện, nghi nghiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.