Trong nước

Xe chở U23 Việt Nam kẹt giữa vòng vây rừng người cùng cờ hoa

28/01/2018, 13:02
image

Đúng 18h05 đoàn xe buýt hai tầng chở đoàn tuyển thủ U23 về tới Văn phòng Thủ tướng.

u23 dieu hanh xe buyt 2 thang

U23 diễu hành trên xe buýt hai tầng

18h30: Các cầu thủ thay áo ngay trên xe buýt 2 tầng, chỉnh tề xuống xe và bước vào lăng báo công dâng Bác.

27484710_904465156390064_1687365227_o

18h16" các cầu thủ quần áo chỉnh tề bước xuống xe tiến vào lăng Bác

27479275_904465123056734_183093817_o

 

27479789_904465096390070_1889505565_o

 

27535799_904465079723405_716240029_o

18:31" U23 Việt Nam báo công dâng Bác

18h05: Đoàn xe chở cầu thủ tiến vào khu vực Quảng trường Ba Đình. Phía trước họ còn rất nhiều chương trình, gala chào đón. Trời mưa lất phất. 

17h43: Đoàn xe đang tiến dần về đường Giang Văn Minh. Người hâm mộ còn trèo cả lên cây như muốn gần các cầu thủ hơn. 5 giờ đồng hồ di chuyển từ sân bay về phía Quảng trường Ba Đình. Quả thực là chưa có một kỷ lục nào như vậy. Trời tối, ánh đèn tạo màu cờ đỏ tung bay như lung linh hơn. 

27537028_904447439725169_2039940032_o

Đoàn xe di chuyển trên đường Kim Mã

17h20: Đoàn xe chở các cầu thủ U23 đã đi qua khách sạn Deawoo, rẽ phải đi vào đường Kim Mã. Trời bắt đầu xẩm tối. Cờ từ người hâm mộ được chuyển đến tay các cầu thủ để ký tặng. Dường như lượng người ngày càng đông hơn. Đoàn xe phải di chuyển chầm chậm, đáp trả lòng hâm mộ của mọi người. Mọi người vẫn đi theo đoàn xe, tiếng hô vang đường. Chiếc xe đang hướng về Núi Trúc - Kim Mã. Pháo hoa giấy, pháo sáng phụt sáng phía sau, thực sự như một lễ hội lớn đang diễn ra, thật sôi động, thật tự hào. 

27484584_904440869725826_856952826_o

Đoàn xe chở các cầu thủ U23 đi đến chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh

27605227_904442636392316_1874961793_o

 

17h01: Tại cầu vượt Deawoo - Đào Tấn, mọi người đang chờ để đón đoàn xe đi qua. Tiếng reo hò không ngớt "Việt Nam vô địch"... Xe của lực lượng CSGT hú còi đi trước mở đường cho xe chở các cầu thủ U23 đang tiến dần vào khu vực Deawoo. Mọi người rùng rùng đi theo đoàn xe để cổ vũ xen lẫn hò reo là tiếng kèn vuvuzuela...

Chiếc xe dừng lại ở Deawoo, Xuân Trường cởi bỏ áo khoác, mặc áo cộc tay phất cờ chào đón mọi người. Cờ Hàn Quốc cũng được tung bay lẫn với hàng vạn cờ Việt Nam. Thật hạnh phúc, nếu bạn được đứng trong hàng ngũ cổ động viên trên.

27398657_904436009726312_1961177531_o

Mọi người chờ đón đoàn xe đi qua, lực lượng chức năng giữ ANTT...

27479970_904436073059639_1204612518_o

 

27536956_904436416392938_950491727_o

 

16h43: Đoàn xe đang đến khu vực Liễu Giai, người hâm mộ vây kín hai bên đường, hô vang, cổ vũ nhiệt tình cho U23 Việt Nam. Các cầu thủ đáp lại sự nhiệt tình của mọi người bằng những cái vẫy tay, đôi môi luôn nở nụ cười, cờ vẫy chào đáp liên tục. Không khí trên chặng đường thật sôi nổi. Các cầu thủ tranh thủ ký vào cờ người hâm mộ rồi chuyển xuống đường. Mọi người hò reo, chụp ảnh liên tục, cả tuyến đường tắc nghẽn. 

27398804_904428463060400_840899285_o

 

27479193_904429356393644_863738898_o

 

27485351_904428389727074_2123757201_o

 

27398541_904432443060002_1130591972_o

Đức Huy vẫy chào mọi người

27398849_904431083060138_517679735_o

Huấn luyện viên Park luôn vẫy tay tươi cười đáp trả người hâm mộ

27485078_904428903060356_92158696_o

Những người hùng U23 giơ tay, phất cờ chào mọi người

15h15: Đoàn xe hai tầng vẫn chưa thể qua cầu Nhật Tân, như chúng tôi dự đoán, chiếc xe chỉ tăng tốc được một quãng ngắn và vẫn còn một hành trình quá dài trước mặt. Thực sự là vào trong nội đô, đoàn xe sẽ còn di chuyển khó khăn hơn nữa. PV Báo Giao thông thực sự bị chìm lấp trong biển người hâm mộ. Sự kiện cho thấy việc tổ chức đoàn diễu hành đã đáp ứng được sự mong mỏi của người hâm mộ nhưng với tốc độ 2 giờ đồng hồ vừa qua, e là các cầu thủ sẽ không đảm bảo sức khỏe cho sự kiện diễn ra tối nay.

14h45: Với xe cảnh sát dẫn dường xe buýt hai tầng chở các cầu thủ đã tăng tốc. Hầu hết các cầu thủ đã mặc áo khoác của đội tuyển. Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ nhất của U23 Việt Nam vẫn mặc áo phông, quốc kỳ quàng lên vai. Trước ống kính trực tiếp, Hậu cúi xuống hôn lên cờ Tổ quốc. Ngay gần đó, Duy Mạnh đang dâng cao ảnh Bác Hồ. Duy Mạnh rất tươi và cũng không chịu mặc áo khoác. 

Duy Mạnh cùng Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng chụp ảnh với hình nền là hàng nghìn người hâm mộ.

Duy Manh Doan Van Hau Tien Dung

Duy Mạnh chụp ảnh kỷ niệm trên xe buýt hai tầng

Đoàn xe vẫn chưa đi vào nội thành. Khi vào trong phố, chắc chắn tuyển VN cùng ban huấn luyện, lãnh đạo VFF sẽ phải mỏi tay vẫn chào dòng người đang đứng kín hai bên đường phố chờ đón họ.

14h20: Chúng tôi rất lo cho các cầu thủ vì thời tiết Hà Nội rất lạnh. Nhưng có lẽ sức nóng từ cổ động viên đã truyền sang các cầu thủ khiến rất nhiều người vẫn đang mặc áo cộc tay, dù họ đứng trên nóc xe buýt hai tầng. Nhưng đường còn rất dài vì hầu như các tuyến đường đã trở nên chật cứng. Nếu không có xe dẫn đoàn thì có lẽ đến 5 giờ cũng không về được Phủ Thủ tướng.

 Cổ động viên hô to tên các cầu thủ

14h10: Xe buýt hai tầng vẫn đang trên đường qua cầu Nhật Tân, với tốc độ thế này không biết đến lúc nào mới qua được cầu chứ chưa nói đến về đến đường Hùng Vương.

Lúc này, tại hai bên đường Hùng Vương, màu cờ đã nhuộm đỏ tuyến đường. Chúng tôi bắt gặp rất nhiều gia đình mang cả con nhỏ ra đón chào tuyển U23 Việt Nam dù trời vẫn mưa lất phất và rất lạnh. 

duong the nay thi di bao lau moi ve dc nha ha u23

Đường như thế này thì đến bao giờ đoàn diễu hành mới về được đến Phủ Thủ tướng 

13h49: Lương Xuân Trường mặc áo cộc tay vẫy tay chào người hâm mộ từ trên xe buýt hai tầng. Tất cả các cầu thủ khác đều đã xuất hiện trên nóc xe buýt hai tầng. Một rừng người, vâng một rừng người bao vây chiếc xe buýt. Các nhân viên an ninh đã phải đi trước mở đường để xe ra khỏi khu vực sân bay. Ai đó đã kịp giúi vào tay Lương Xuân Trường một con gấu bông màu tím. 

don11

Một rừng người ngay ở sân bay Nội Bài

don9

Chiếc xe buýt hai tầng chở các cầu thủ rất khó khăn mới có thể vượt qua rừng người hâm mộ

13h40: Tất cả các tuyển thủ lên xe buýt hai tầng về thành phố. Dọc các tuyến đường từ sân bay về trung tâm bắt đầu rợp cờ hoa. Đặc biệt là các phố gần Lăng Bác. 

Trước cửa Phủ Thủ tướng, vài trăm người với cờ trên tay, logo hình trái tim trên má đã đứng ở đây từ 12 giờ. Trời ngày càng rét, mưa dầy hơn nhưng số người đổ về ngày càng đông. Tại đầu cầu Nhật Tân đã xuất hiện một đội múa lân. 

 Ảnh của HLV Park đã được người hâm mộ giơ cao

thu mon Bui Tien Dung

Thủ môn Bùi Tiến Dũng giữa rừng người chờ đón

quang hai

Quang Hải rạng rỡ xuất hiện giữa vòng vây người hâm mộ

 

Văn Thanh

Văn Thanh - cầu thủ sở hữu sự nụ cười chiến thắng khi đưa Việt Nam vào chung kết bằng cú sút 11 mét lạnh lùng

1

Xuân Trường bên cạnh thầy Park Hang Seo

don6

Dòng người ào ra chân máy bay để được tận tay ôm những người hùng trở về. HLV trưởng là người đầu tiên xuất hiện 

13g 15p: Đoàn tuyển thủ U23 vừa bước xuống máy bay đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của hàng trăm nghìn CĐV...

Đoàn tuyển thủ U23 vừa bước xuống máy bay đã nhận được sự chào đón nhiệt tình của hàng trăm nghìn CĐV.

Ngay khi xuống khỏi thang máy bay, những người hùng của bóng đá VN chật vật lắm mới lách ra khỏi được dòng người hâm mộ.

Giữa giá rét căm căm của Nội Bài, các cầu thủ mặc áo thi đấu màu xanh cộc tay, tất nhiên vẫn có cờ tổ quốc đỏ thắm trên ngực áo…

don doan

Lãnh đạo Bộ VHTTDL và lãnh đạo VFF đón đoàn cầu thủ U23 và HLV trưởng Park Hang Seo

Lối đi thì ngày càng nhỏ lại. Tiến Dũng, Quang Hải xuất hiện khiến dòng người đổ xô lại, chật  cứng. Rất nhiều người muốn chạm tay vào anh, kể cả hôn nữa. Một người đàn ông vừa dừng lại hôn vào má Quang Hải.

Chỉ có phóng viên và người nhà cầu thủ mới được vào đón nhưng vẫn là quá đông. Kể cả các nhân viên an ninh và hàng không cũng muốn chạm tay vào những cầu thủ mà họ yêu mến.

Có rất nhiều nhân viên hàng không nữ xin chụp ảnh với Lương Xuân Trường khiến anh mất 20 phút cũng chưa thể gặp người thân.

Có được giây phút này bởi những cầu thủ trẻ của chúng ta đã mang lại những phút giây hạnh phúc và tự hào cho hàng chục triệu trái tim hâm mộ.

Quang Hải đứng giữa bố mẹ trả lời phỏng vấn, rất nhiều fan muốn anh ký tặng.

Chàng thủ môn đẹp trai Bùi Tiến Dũng ôm mẹ trả lời phỏng vấn khẳng định những ngày sau đây sẽ nghỉ ngơi ở nhà giúp bố mẹ việc nhà.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá, Bộ Văn hóa tặng hoa cho các cầu thủ. 

13g: Chuyến bay chở đoàn tuyển thủ U23 Việt Nam hạ cánh và tiến vào đường băng giữa màn chào đón đặc biệt. Hai xe cứu hỏa phun hai vòi rồng khổng lồ đón những người hùng trở về. Một màn phun nước thường được thấy khi đón máy bay mới nhưng chưa từng được tổ chức tại Việt Nam trong các sự kiện tương tự sự kiện của U23 ngày hôm này. 

u23.

U23 Việt Nam vinh quy bái tổ giữa rợp trời cờ hoa

Sáng 28/1, đội tuyển U23 Việt Nám sẽ trở về nước sau hành trình kỳ diệu tại VCK U23 châu Á 2018. Bầu không khí chào đón đang nóng lên tại thủ đô Hà Nội, điểm đặt chân đầu tiên các cầu thủ và ban huấn luyện.

u23.

HLV Park Hang Seo là người đầu tiên bước ra từ máy bay

u23.

Chiếc máy bay chở các cầu thủ hạ xuống Nội Bài

don-u23

Dọc các tuyến đường tiến về sân bay Nội Bài tràn ngập các phương tiện với cờ đỏ sao vàng. Ảnh: Vietnamnet

xe-bus-don-u23-viet-nam

Hai chiếc xe bus mui trần 2 tầng dự định được sử dụng để đón đội tuyển. Ảnh: Vietnamnet

don-u23

Ven đường, người hâm mộ xếp thành hàng dài để chờ đợi. Ảnh: Vnexpress

don-u23

Không chỉ là vỉa hè, mà còn là cầu đi bộ và mọi "cao điểm" để chờ đón những người hùng. Ảnh: Vnexpress

don-u23

Khu vực gần sân bay Nội Bài cực kì đông đúc, rợp trời cờ hoa. Ảnh: Vietnamnet

don-u23

Số lượng CĐV đông tới mức phải huy động lực lượng TNTN để hỗ trợ giữ trật tự. Ảnh: Vietnamnet

cdv-don-u23

Gia đình cầu thủ Lương Xuân Trường đã có mặt để đón người thân. Ảnh: Vietnamnet

le-hung-dung

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cũng xuất hiện trước giờ G. Ảnh: Vietnamnet

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.