• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Xót xa cô gái tử nạn chưa kịp lên xe hoa vì Covid-19

06/09/2020, 14:35

Cô dâu mãi mãi ra đi sau hai lần hoãn cưới do dịch Covid-19 bởi một vụ tai nạn giao thông...

Đại diện Báo Giao thông trao hỗ trợ 10 triệu đồng từ Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình ông Tùng

Hai người yêu nhau đã 6 - 7 năm, bất ngờ tai họa ập đến, cô dâu mãi mãi ra đi sau hai lần hoãn cưới do dịch Covid-19 bởi một vụ tai nạn giao thông, để lại nỗi đau khôn nguôi cho cả hai bên gia đình.

Định mệnh chia lìa

Căn nhà cấp 4 cũ kĩ của vợ chồng ông Phạm Tùng nằm ở cuối thôn Xuân Trung (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Đã mấy ngày trôi qua nhưng không khí tang thương vẫn bao trùm ngôi nhà. Ông Tùng chính là bố của chị Phạm Thị Nga (SN 1996), vừa mất do tai nạn giao thông.

Khi chúng tôi đến, người chồng sắp cưới của chị Nga là anh Võ Tấn Vũ (SN 1993, thôn Trung Toàn, xã Tam Quang) cũng có mặt.

Giọng ông Tùng nghẹn lại: “6 giờ kém ngày 24/8, như thường lệ, cháu nó lo bữa sáng cho vợ chồng tôi xong thì đi ra Khu công nghiệp Tam Hiệp, cách nhà chừng 15 cây số để làm việc. Ai ngờ, mới đến nút giao trên QL1 đoạn qua xã Tam Hiệp thì gặp tai nạn với xe tải và ra đi mãi mãi…”.

Hướng mặt về bàn thờ đặt di ảnh của vợ chưa cưới, nước mắt anh Vũ chảy trào: “Em làm công nhân ở Khu công nghiệp Chu Lai, còn Nga làm gần đó.

Mới đây, đại diện Báo Giao thông đã đến trao hỗ trợ 10 triệu đồng, được trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông cho gia đình ông Tùng. Đồng thời, Báo kêu gọi các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ để giúp vợ chồng ông Tùng sớm vượt qua nỗi đau và hoàn cảnh ngặt nghèo lúc này.
Mọi sự đóng góp xin gửi về: Báo Giao thông, số 02 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội; số tài khoản: 115000106087; Ngân hàng Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. Xin ghi nội dung: Hỗ trợ gia đình ông Tùng - Quảng Nam.


Hơn 6 giờ sáng 24/8, em chưa thấy Nga nhắn tin báo đã lên công ty như mọi khi, gọi điện cũng không được, em nghĩ có chuyện không lành. Khi nhận tin dữ, em chạy đến bệnh viện thì Nga đã tử vong trên đường đi cấp cứu rồi”.

Ngón tay Vũ run run, lướt lại những tấm ảnh cưới trên chiếc điện thoại, rồi kể: “Bọn em yêu nhau 6 - 7 năm nay. Đầu năm 2020, cả hai xin phép gia đình và quyết định tổ chức đám cưới nhưng trúng ngay đợt dịch Covid-19 lần thứ nhất nên phải hoãn.

Cả hai chọn tổ chức lại vào giữa tháng 6 Âm lịch nhưng cũng trúng ngay đợt dịch Covid-19 bùng phát ở Đà Nẵng, Quảng Nam. Vậy là bọn em quyết định dời ngày cưới vào cuối năm nay cho thong thả. Mọi việc chỉ còn chờ hết dịch. Ai ngờ…”.

Thẳm sâu trong trái tim chàng công nhân cơ điện ô tô là hình ảnh người vợ sắp cưới nhỏ nhắn nhưng hết mực tần tảo, lo toan cho gia đình, một tay chăm sóc bố mẹ già yếu…

Vũ nhớ lại: “Hồi mới yêu là lúc Nga chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3. Em động viên Nga học tiếp nhưng Nga không chịu vì sợ ba mẹ vất vả. Rồi Nga đi làm đủ nghề trang trải cho gia đình. Mới đây, ngoài giờ làm công nhân, Nga còn bán hàng mĩ phẩm qua mạng”.

Chị Võ Thị Chung (chị gái Vũ) nghe tin buồn cũng bay từ TP HCM ra, túc trực bên nhà ông Tùng cùng Vũ vì sợ em trai không vượt qua nỗi đau quá lớn này. Theo chị Chung, lâu nay hai bên gia đình vẫn xem Vũ và Nga như con cái trong nhà.

Nhà Vũ có 4 chị em, Vũ là con trai duy nhất nên xin gia đình sau khi cưới vợ xong sẽ đón cả gia đình nhà vợ sang bên nhà mình để tiện chăm sóc mọi người. “Thấy Vũ hiếu thảo, thương vợ nên mọi người đồng thuận. Giờ tai nạn ập đến không biết em nó sống sao?”, chị Chung ngậm ngùi.

Nỗi đau nối tiếp nỗi đau

Ảnh cưới của Phạm Thị Nga và Võ Tấn Vũ

Trong gian phòng khách nhỏ, cạnh di ảnh của Nga là di ảnh của người anh trai Phạm Minh Tú (SN 1992). Trớ trêu thay, anh Tú cũng là nạn nhân tử vong trong một vụ tai nạn giao thông xảy ra năm 2012, khi trên đường đi làm công nhân ở Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi) về.

Nhà vốn thuộc hộ nghèo, ông Tùng làm nghề đi bạn thuyền (ngư dân trên tàu) đánh bắt gần bờ. Vợ ông tranh thủ nội trợ, rồi khiêng vác cá thuê ở bến cá, chẳng đủ kiếm ăn qua ngày.

Hai vợ chồng nghèo cũng từng mất đứa con đầu khi còn đang trong bụng mẹ. Sau này, khi nhận tin mất con trai thứ vì tai nạn, ông Tùng ngã quỵ. 5 năm nay, ông bị tê liệt 1 bên chân, không còn sức lao động.

Bà Trần Thị Thu, Phó bí thư thôn Xuân Trung cho hay, mấy năm nay, nhờ có chị Nga đi làm công nhân, hỗ trợ trang trải chi phí, gia đình ông Tùng mới thoát được hộ cận nghèo.

Chị Nga không may mất đi, cả hai ông bà già yếu, mất sức lao động, giờ không biết bám trụ vào đâu. “Thôn có nhiều hộ khó khăn, nhưng hoàn cảnh gia đình ông Tùng thuộc diện ngặt nghèo, thương tâm nhất”, bà Thu cho hay.

Theo bà Huỳnh Thị Mỹ Dung, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang, trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình ông Tùng, chính quyền địa phương đã vận động các cơ quan, đoàn thể hỗ trợ, mong phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, việc hỗ trợ này cũng không được là bao, nên rất cần sự chung tay của các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trên cả nước.

Hơn 80 triệu đồng ủng hộ gia đình các nạn nhân TNGT

Đại diện Báo Giao thông trao tận tay số tiền 4 triệu đồng bạn đọc gửi giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Hằng (ở Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An)

Từ ngày 29/12/2019 - 11/8/2020, thông qua các bài viết và kêu gọi hỗ trợ các trường hợp nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn được đăng tải trên Báo Giao thông, Quỹ chung tay vì ATGT của Báo Giao thông đã nhận được tổng cộng 80.726.000 đồng ủng hộ từ các nhà hảo tâm trên cả nước. Báo Giao thông đã và đang tiếp tục chuyển tận tay số tiền ủng hộ đến các gia đình nạn nhân TNGT.

Cụ thể: Gia đình em Nguyễn Quang Tuấn (Nghi Lộc, Nghệ An) được các nhà hảo tâm hỗ trợ: 2.100.000 đồng; ba chị em Lô Thị Thảo (Quỳ Châu, Nghệ An): 7.900.000 đồng; chị Lê Thị Ngọc Ánh (Anh Sơn, Nghệ An): 300.000 đồng; ông Nguyễn Văn Đen (TP Vị Thanh, Hậu Giang): 4.800.000 đồng; anh Hứa Phương Tín (quận Ô Môn, Cần Thơ): 1.200.000 đồng; chị Trần Thị Hằng (Nghi Lộc, Nghệ An): 3.300.000 đồng; chị Đặng Thị Hồng Nga (Gò Công Tây, Tiền Giang): 3.350.000 đồng; bà Triệu Thị Phượng (TP Hạ Long, Quảng Ninh): 1.500.000 đồng; bà Nguyễn Thị Gái (quận 9, TP HCM): 6.500.000 đồng; bà Nguyễn Thị Bạch Liên (quận 7, TP HCM): 1.000.000 đồng; anh Dương Cảnh Thiềm (TP Vinh, Nghệ An): 3.800.000 đồng; cụ Huỳnh Tấn (quận Ninh Kiều, Cần Thơ): 4.750.000 đồng; bà Hồ Thị Lý (Quỳnh Lưu, Nghệ An): 426.800 đồng; mẹ con chị Y This (Kon Tum): 2.850.000 đồng; chị Lê Thị Thúy (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc): 3.200.000 đồng; em Trần Việt Khánh Hoài (Tam Dương, Vĩnh Phúc): 1.000.000 đồng; bà Sòng Thị Da (TP Gia Nghĩa, Đắk Nông): 12.800.000 đồng; ông Đào Công Phương (Thạch Hà, Hà Tĩnh): 1.500.000 đồng; gia đình em Dương Ngọc Quỳnh (quận 8, TP HCM): 1.600.000 đồng; cháu Hồ Đức Phúc (Quỳnh Lưu, Nghệ An): 3.950.000 đồng; cháu Trần Đức Hòa (Yên Dũng, Bắc Giang): 3.200.000 đồng; anh Sùng A Tềnh (Mai Châu, Hòa Bình): 9.000.000 đồng; anh Đỗ Tiến Hòa (Đồng Hới, Quảng Bình): 500.000 đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.