Đời sống

Xót xa gia cảnh khốn cùng của cựu binh già có 2 con mắc trọng bệnh

12/09/2020, 18:33
image

Gia cảnh vốn đã khốn khó, anh Tô Thành Long (Đại Lộc, Quảng Nam) còn mắc bệnh ung thư, vợ mất lương do Covid-19, người em ruột bị thiểu năng.

img
Ngôi nhà xập xệ của anh Long cùng chung sống với bố mẹ và người em trai bị tật nguyền

Nhà nghèo liên tục gánh tai ương, sóng gió

Theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi theo con đường đất nhỏ băng qua những khoảng ruộng vừa gặt xong vụ tìm đến nhà anh Tô Thành Long ở thôn Tập Phước (xã Đại Chánh). Anh Long ở chung nhà với bố mẹ già và người em trai. Ngôi nhà mái ngói cũ kỷ, nền đất, trống hoác nằm dưới rặng tre. Trong phòng chẳng có gò giá trị.

Người dân trong khu vực chia sẻ, nhiều hộ ở Tập Phước còn khó khăn nhưng hứng chịu nhiều tai ương, sóng gió như anh Long chắc chỉ có một. Bệnh tật, nghèo khó, nợ nần đẩy họ vào hoàn cảnh ngặt nghèo, nỗi buồn đau chồng chất.

Trở về sau hơn 3 tháng điều trị bệnh ung thư vòm họng ở BV Ung bướu Đà Nẵng, thân thể anh Long tiều tuỵ sau những lần xạ trị, truyền hóa chất. Từ 1 chàng trai cường tráng, vạm vỡ, nay anh nằm nhỏ thó trên chiếc giường, khắp người bị lở loét.

Ngồi bên cạnh bón từng thìa cháo cho chồng, chị Nguyễn Thị Hiền (vợ anh Long) giọng buồn buồn: Bác sĩ cho biết, bệnh tình của anh ngày càng nặng. Cuộc sống của anh có thể đếm từng ngày, từng tháng.

Chị Hiền kể, ngày 30/4/2020, anh Long phát hiện bị bệnh ung thư. Không có tiền, vợ chồng chạy vạy vay mượn khắp nơi, đến gần 1 tháng sau mới đưa được anh vào bệnh viện điều trị, thuốc thang.

Ban đầu, gia đình đưa anh vào BV Đa khoa Đà Nẵng, bệnh tình chuyển biến, anh được chuyển qua BV Ung bướu Đà Nẵng. Ngày 28/8, anh còn mấy lần xạ trị, truyền thuốc nữa nhưng phải về nhà vì gia đình không còn tiền, không biết vay mượn thêm ở đâu.

“Để có tiền chi trả viện phí ở 2 bệnh viện cho anh Long, tiền ăn ở, thuê trọ 3 tháng ở Đà Nẵng, gia đình phải vay mượn, nợ nần gần 70 triệu đồng. Bác sĩ bảo, bệnh anh phải qua mấy đợt xạ trị nữa, mà mỗi đợt xạ trị như vậy tốn mấy chục triệu, gia đình lấy đâu ra…!”, chị Hiền bần thần.

Chị Hiền kể, vợ chồng chị cưới nhau khoảng được 3 năm. Chị làm kế toán ở công ty Dược phẩm quốc tế Mai Văn (trụ sở tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), thu nhập mỗi tháng 4,5 triệu đồng.

Còn anh Long làm công nhân ở công ty CP sản xuất thương mại Hữu Nghị (Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) thu nhập mỗi tháng được 6 triệu đồng. Số tiền vợ chồng anh chị làm được mỗi tháng dùng để trang trải cuộc sống, nuôi con nhỏ, chăm sóc phụng dưỡng bố mẹ già và người em tật nguyền.

img
Bệnh tình anh Long như "ngọn đèn trước gió"

Cha bệnh, con ung thư, người thiểu năng...!

Những tưởng cuộc sống êm đềm, hạnh phúc sẽ đến với đôi vợ chồng trẻ hiền thảo, ai ngờ tai họa ập đến. Mọi lo toan trong gia đình đều dồn lên đôi vai của chị Hiền. Chị vừa sớm hôm chăm sóc chồng, lo công việc trong gia đình, vừa nuôi dưỡng bố mẹ già, em trai tật nguyền, chăm sóc con nhỏ. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, chị nghỉ làm không lương, mọi nguồn thu nhập đều không có. Cuộc sống rơi vào túng quẫn, chật vật lo ăn từng bữa.

Từ ngày nhận tin con bị bệnh ung thư, ông bà Tô Văn Anh (bố mẹ anh Long) như ngã quỵ, bệnh tình tái phát, ốm đau liên miên. Nhìn đứa con trai thân hình lở loét, đầu tóc rụng gần hết, ốm o nằm trên gường, ông Văn Anh thều thào: Long là đứa con, là niềm hy vọng của vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi sinh được 2 người con, nhưng số phận éo le, cướp đi cuộc sống bình thường của cả 2 đứa. Long thì bị ung thư, không biết có qua khỏi không; còn người con trai thứ 2 bị thiểu năng trí tuệ, không thể tự chăm lo được cho bản thân. Không biết, các con tôi bị bệnh như vậy có phải vì di chứng tôi mang về từ chiến tranh ở mặt trận Tây Nam-Campuchia hay không?

img
Ca sĩ Lý Ánh Nguyên cùng chương trình Chung tay chống dịch Covid-19 của Báo Giao thông hỗ trợ gần 8 triệu đồng (tiền mặt, quà) cho anh Long.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng thôn Tập Phước (xã Đại Chánh) xót xa: ông Tô Văn Anh (SN 1965) - một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia trở về. Gia đình ông thuộc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cả 3 người đàn ông được xem là trụ cột gia đình thì cả 3 đều ngã bệnh.

“Chia sẻ khó khăn với hoàn cảnh gia đình anh Long, người dân trong làng cũng chỉ thăm hỏi, động viên tinh thần là chính, còn vật chất thì có hạn vì ai cũng nghèo khó. Bệnh tình của anh Long giờ đây như “ngọn đèn trước gió”, mong sao cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ anh, để gia đình sớm vượt qua nỗi đau bệnh tật”, ông Dũng bày tỏ.

>>>Video về khung cảnh gia đình anh Tô Thành Long:

Ngày 12/9, chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay chống dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, Miền Trung) đã đến thăm, hỗ trợ 6 triệu đồng tiền mặt cùng phần quà yến, sữa (trị giá gần 2 triệu đồng) tới gia đình anh Long đang trong hoàn cảnh ngặt nghèo, để anh có thể bồi bổ sức khỏe, đấu tranh bệnh tật. Số tiền từ sự đóng góp của ca sĩ Lý Ánh Nguyên và những người bạn, anh Trần Tuấn Trung (Đà Nẵng) và nguồn quỹ chương trình Chung tay chống dịch Covid-19 của Báo Giao thông.

Trước áp lực chi phí điều trị, gia cảnh khó khăn, hoàn cảnh của anh Long rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng. Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tô Thành Long xin gửi về địa chỉ: ông Tô Văn Anh (bố anh Tô Thành Long), địa chỉ: Đội 2, thôn Tập Phước, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại: 0354.100.877

Hoặc xin gửi đến Báo Giao thông theo thông tin: BÁO GIAO THÔNG Số tài khoản: 115000106087 Ngân hàng : Vietinbank - chi nhánh Hà Nội. Nội dung: Giúp đỡ anh Tô Thành Long

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.