Tâm sự

Xót xa gia cảnh nạn nhân bị lũ cuốn trôi ở Cam Lộ

02/11/2016, 20:35

Thi thể nạn nhân bị mất tích do lũ dữ tại Cam Lộ (Quảng Trị) đã được tìm thấy trong tiếng khóc xe lòng...

Xot- xa- nan- nhan- bi- lu- cuon- tai- Cam- Lo- Lo

Thi thể nạn nhân bị lũ cuốn tại huyện Cam Lộ (Quảng Trị) được tìm thấy trong tiếng khóc xé lòng của người thân

Lúc 4h sáng 2/11, thi thể của anh Hoàng Hữu Thành (39 tuổi, trú thôn Vĩnh An mới, xã Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị) được tìm thấy chỉ cách vị trí bị nước lũ nhấn chìm khoảng chưa đầy 100m. Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình và phụ giúp lo hậu sự cho nạn nhân.

Anh Mai Nhật Tân (39 tuổi), người cùng đi với anh Thành và bị nước lũ bất ngờ đổ về cuốn trôi vẫn chưa hết thất thần sau khi được cứu sống.

Xot- xa- nan- nhan- bi- lu- cuon- tai- Cam- Lo- Lo

Khu vực nạn nhân bị nước lũ dữ bất ngờ đổ về cuốn mất tích sáng 1/11

Anh Tân cho biết, thôn Vĩnh An mới nằm ở phía cao, gần QL9, còn thôn Vĩnh An mới nằm phía bên kia cánh đồng Cam Hiếu (xã Cam Hiếu). Sáng 1/11, hay tin nước lũ, anh Tân cùng anh Thành ngược về thôn Vĩnh An cũ giúp người thân kê dọn đồ đạc, chuyển lúa lên cao... Sau đó, khi anh Tân đang cùng anh Thành lùa bò của bố anh Thành (ông Hoàng Diệu, 69 tuổi, thôn Vĩnh An cũ) ngược qua vùng cao bên kia đồng, phía thôn Vĩnh An mới để tránh lũ, thì nước lũ bất ngờ đổ về rất nhanh.

“Cả 2 anh em đều bị nước lũ cuốn trôi, anh Thành đang mang giày và áo mưa không cởi ra kịp, một lúc sau đã bị dòng nước cuốn chìm. Còn tui mang áo và quần đùi, cố gắng sức chống chọi và sau đó được anh Hoàng Thanh Hữu dùng thân cây chuối lao ra cứu được”, anh Tân cho hay.

Xot- xa- nan- nhan- bi- lu- cuon- tai- Cam- Lo- Lo

Anh Cương  (thôn Vĩnh An cũ) cho biết, anh Thành đã giúp gia đình mình vớt gỗ, làm hàng rào và bị lũ cuốn trôi...

Anh Hoàng Kim Cương (49 tuổi, trú làng Vĩnh An cũ), một trong số hộ dân được anh Thành, anh Tân giúp tránh lũ bàng hoàng trước tin dữ. Theo anh Cương, lúc đó Thành, cùng Tân trên đường về thôn Vĩnh An cũ, đi ngang qua nhà mình thấy gỗ ở rạp mộc bị nước lũ lùa trôi ra đường liền dừng lại phụ giúp vớt gỗ và lấy tre cột làm hàng rào để chống trôi.

“Thành giúp tui rất nhiệt tình, nhưng nghĩ ông Diệu bị bị cụt 1 tay và đứa con gái cũng bị mất trí nhớ nên tui nó về nhà giúp bố chống lũ. Lúc nghe tin Thành gặp nạn, anh Tuấn (anh trai Thành) mặc áo phao lao ra cứu nhưng nước chảy rất xiết không thể tiếp cận kịp”, anh Cương ứa nước mắt.

Trong khi đó, anh Hoàng Thanh Hữu (27 tuổi, thôn Vĩnh An cũ) khi thấy anh Thành và anh Tân bị dòng nước dữ đổ về cuốn trôi đã vội chặt cây chuối làm "phao" bơi ra ứng cứu, nhưng chỉ cứu được anh Tân đang chới với, còn anh Thành đã bị chìm không thể cứu kịp.

Xot- xa- nan- nhan- bi- lu- cuon- tai- Cam- Lo- Lo

Anh Mai Nhật Tân, người cùng bị lũ cuốn trôi với anh Thành nhưng may mắn được anh Hữu cứu kể lại sự việc

Gia cảnh khó khăn, anh Thành làm thợ nề, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (vợ anh Thành) làm ruộng và đang mang thai. Anh Thành bất ngờ ra đi trong cơn lũ dữ để lại 2 đứa con nhỏ, trong đó cháu Hoàng Thị Ánh Tuyết (học lớp 8) và Hoàng Thị Bảo Ngọc (học lớp 2).

"Từ hôm thằng Thành bị nước lũ cuốn trôi mất tích, vợ nó ngã khuỵu. Bây giờ nó cứ ngất lên ngất xuống…”, ông Hoàng Diệu (69 tuổi, bố nạn nhân) bộc bạch.

Xot- xa- nan- nhan- bi- lu- cuon- tai- Cam- Lo- Lo

Ông Hoàng Diệu (thôn Vĩnh An cũ, cha của nạn nhân) nghẹn ngào trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai

Anh Cương cũng cho biết, nước lũ năm nay lên nhanh bất thường và chảy rất xiết. Nước dâng đột ngột như lũ quét trong vòng 20 phút không ai trở tay kịp, gia đình anh Cương cũng bị lũ cuốn trôi 3-4 khối gỗ thành khí.

“Mấy năm trước nước chỉ lên từ từ, người dân còn kịp xúc lúa đưa lên cao, còn năm nay nước đổ về quá nhanh không ai trở tay kịp. Rất nhiều gà, vịt… cũng bị nước lũ cuốn trôi”, anh Cương nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.