Người tốt - Việc tốt

Xúc động chuyện những giáo dân hiến đất làm đường giao thông

10/08/2021, 16:25

Với tinh thần "sống tốt đời, đẹp đạo", hàng trăm hộ đồng bào công giáo ở Quảng Ninh đã hiến đất làm đường giao thông nông thôn.

Chuyện nữ giáo dân hiến hơn 400m2 đất làm đường nội đồng

Nói về phong trào hiến đất mở đường, gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương, nhiều bà con giáo dân ở Xứ đạo Yên Trì, xã Hiệp Hòa, Tx Quảng Yên đều nhắc đến gia đình bà Vũ Thúy Phượng tại thôn 14.

Cùng với nhiều gia đình trong thôn 14, gia đình bà Vũ Thúy Phượng đã tự nguyện hiến gần 400m2 đất để mở rộng tuyến đường nội đồng Gò Hoang - Bãi Cát có chiều dài trên 300m, từ đó tạo thuận lợi cho phương tiện loại nhỏ có thể chở vật tư ra tận nơi canh tác nông nghiệp.

img

Tuyến đường giao thông nông thôn từ trung tâm huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) qua xã Đầm Hà đang được thi công mở rộng nhờ sự tích cực hiến đất của bà con Giáo xứ Hà Lai

Bà Phượng tâm sự: "Trước đây, tuyến đường vốn nhỏ, hẹp, vào mùa mưa lầy lội, khiến cho việc đi lại rất khó khăn, mỗi khi vào vụ sản xuất hay thu hoạch. Nhìn bà con trong thôn phải gánh vật tư hay sản phẩm trên đoạn đường trơn trượt, thi thoảng lại ngã, thương lắm..."

Khi chính quyền xã chủ trương mở rộng tuyến đường và đổ cấp phối từ thôn 14 ra cánh đồng, thì phát sinh một bất cập. Đó là do quy hoạch trước đây, tuyến đường này nhỏ lại chạy cong queo, nhiều đoạn thắt cổ chai do vướng đất của dân. Giờ bám theo quy hoạch để nâng cấp, thìvừa tốn kém vật liệu lại không đáp ứng được nhu cầu phương tiện cơ giới lưu thông.

Thấy thực trạng này, dù đất ở khu vực này khá đắt, nhưng bà Phượng vẫn bàn với chồng con hiến luôn trên 400m2 đất ở và đất canh tác của gia đình để làm đường.


img

Bà Vũ Thúy Phượng bên công trình giao thông kết nối với tuyến đường nội đồng, trong đó có sự hiến đất của gia đình

Thấy gia đình bà Phượng hiến đất, hàng chục hộ trong thôn noi theo, hộ hiến chục mét, hộ hiến trên trăm mét. Tuyến đường nhờ đó được nắn thẳng, mở rộng, phương tiện cơ giới loại nhỏ có thể ra tận cánh đồng.

Không chỉ tích cực tham gia vào phong trào hiến đất mở đường giao thông nội đồng, gia đình bà Phượng còn tích cực tuyên truyền vận động bà con trong thôn hưởng ứng việc xây lại tường rào, tham gia thu gom rác, giữ gìn cảnh quan môi trường.

Đặc biệt, hưởng ứng việc vẽ tranh bích họa trên tường rào do địa phương phát động, gia đình bà Phượng không ngần ngại chặt hàng chục gốc cây thanh long, tự bỏ ra hơn 10 triệu đồng để thuê thợ trát tường, vẽ tranh bích họa, trồng hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp ở khu dân cư.

Bà Bùi Thị Hải Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hiệp Hòa, Tx Quảng Yên nhận xét: "Gia đình bác Vũ Thúy Phượng là một trong những hộ gia đình văn hóa, luôn gương mẫu đi đầu trong việc làng, việc xã, từ đó góp phần xây dựng xã ngày càng đổi mới và phát triển".

Xén công trình, dịch tường, chặt cây ăn quả để hiến đất làm đường

Hôm PV đến xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) gặp đúng dịp địa phương đang rầm rộ thi công con đường từ trung tâm huyện qua xã và xuống cảng Đầm Buôn. Điều thú vị là, hàng chục hộ gia đình ven đường đang chặt hạ cây cối, dỡ tường, xén góc nhà hiến đất để mở rộng đường.

Ông Lưu Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đầm Hà phấn khởi: Tuyến đường này đã được mở rộng cách đây vài năm. Tuy nhiên, do thời gian gần đây, như cầu giao thương, vận chuyển hàng hóa tăng cao, phương tiện qua lại nhiều, nên đường trở lên chật chội.

Vì thế, việc mở rộng thêm đường là yêu cầu cấp thiết. Rất may là khi chủ trương làm đường được đưa ra, bà con liền đồng thuận hiến đất, góp công góp sức. Chỉ riêng bà con giáo dân đã hiến hàng trăm mét vuông đất ở, đất trồng cây lâu năm. Có hộ còn xén một phần công trình nhà, bếp để hiến đất.

Xã Đầm Hà có Giáo xứ Hà Lai ở thôn Xóm Giáo gồm 86 hộ với 382 nhân khẩu. Thời gian qua, 23/86 hộ trong Giáo xứ đã hiến 656m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm cùng 48 cây ăn quả, cây bóng mát, tự dỡ bỏ 69m tường bao, bờ rào để hoàn thành các tuyến đường giao thông với trị giá lên tới trên 300 triệu đồng.

Không những thế, bà con giáo dân còn đóng góp trên 10 triệu đồng để kéo đường điện chiếu sáng trên trục đường nông thôn dài trên 1km.

Gia đình ông Trịnh Văn Xum (Anton Trịnh Văn Xun) đã hiến hơn 100m2 đất để mở rộng đường. Lúc PV đến nhà, ông Xum đang hì hụi dỡ bỏ bờ tường và một phần căn bếp để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Khi được hỏi hiến đến hơn 100m2 đất ở như vậy, có tiếc không, thì ông Xum vui vẻ: "Nếu ai cũng tiếc thì xã lấy đâu tiền đền bù. Và như vậy thì đường vẫn mãi chật chội. Mà mở đường rộng ra thì gia đình mình đi, xóm mình đi chứ, sao phải tiếc".

img

Gia đình ông Antoni Trần Văn Xum sẵn sàng xén nhà, dịch tường rào để hiến đất làm đường giao thông nông thôn

Cạnh nhà ông Xum là gia đình chị Đặng Thị Phương cũng hiến trên 60m2 đất ở và sẵn sàng dỡ tường, dịch đất. Chị Phượng cho hay: "Giá đất ở đây khoảng trên dưới 1 triệu đồng/m2, hiến đi nếu nói không tiếc là không đúng. Nhưng cả làng, cả xóm ai cũng hiến, chẳng lẽ mình lại ngoài cuộc".

Đánh giá về sự đóng góp của đồng bào có đạo nói chung, đồng bào công giáo nói riêng thời gian qua, ông Đinh Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Ninh cho hay: Hiện nay, đồng báo công giáo trên địa bàn có trên 45.000 người, sinh sống ở 11/13 huyện, thị, thành phố của Quảng Ninh.

Những năm qua, đồng bào công giáo đã có những đóng góp quan trọng về phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều giáo dân đã hiến hàng vạn mét vuông đất để xây dựng công trình phúc lợi, nhất là giao thông nông thôn.

Từ đó góp phần quan trọng để xây dựng vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh ngày càng khởi sắc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.