An ninh hình sự

Yên Bái: Nghịch tử chém chết mẹ rồi trốn vào rừng

28/07/2017, 10:48

Sau khi đâm nhiều nhát vào cổ khiến người mẹ chết tại chỗ, đối tượng lẩn trốn nhiều giờ trên đồi núi.

dao3-jpg-ashx-1388079339541

Nghịch tử nhẫn tâm giết mẹ ruột của mình tại Yên Bái (Ảnh minh họa)

Sáng 28/7, thông tin nhanh với PV báo Giao thông, Thượng tá Bùi Việt Hùng, Trưởng Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, các trinh sát của đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nông Văn Toản (SN 1975), con đẻ và cũng là nghi phạm sát hại bà Hoàng Thị H. (SN 1952), trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Yên Thế.

Thượng tá Hùng cho biết, do địa bàn rộng, nhiều đồi núi nguy hiểm nên việc truy bắt đối tượng gặp nhiều khó khăn. Sau gần 20 giờ truy bắt, đến 9h sáng 28/7, Nông Văn Toản đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn ở trên quả đồi phía sau nhà.

"Đối tượng Toản đã đâm nhiều nhát vào người mẹ của mình, thậm chí đâm vào vị trí cổ khiến bộ phận cổ nạn nhân gần đứt lìa. Đối tượng rất hung hãn, manh động, trong quá trình chạy trốn, Toản luôn mang theo bên mình một con dao để phòng thân. Để bắt giữ được đối tượng, hơn 100 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, công an thị trấn, lực lượng dân quân tự vệ và người dân địa phương đã triển khai nhiều mũi truy tìm. Sau nhiều cố gắng, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ thành công Toản", Thượng tá Hùng cho hay.

Qua điều tra ban đầu, trưa 27/7, một số người dân nghe tiếng thất thanh trong nhà bà Hoàng Thị H.. Khi mọi người chạy sang thì tá hỏa phát hiện bà H. nằm bất động dưới nền nhà với nhiều vết chém trên người. Bà H. được xác định bị chém hai nhát vào tay và cổ, nhát chém ở cổ là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Nhận được tin cấp báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an huyện Lục Yên đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng.

Nghi can trong vụ án được xác định là đối tượng Nông Văn Toản, con trai bà H. Đối tượng này có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên nhiều lúc cũng không làm chủ được bản thân.

Được biết, bà H. có 4 người con, trong đó có 3 người con trai, 1 người con gái, hiện nay bà chỉ sống chung với một người con trai thứ 3 là Nông Văn Toản. Vị trí nhà bà H. nằm ở nằm ở khu vực sát chân núi, vắng vẻ, ít người qua lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.