Điều tra

15 ngày phá án từ bộ hài cốt trong bể nước 13 năm

30/12/2023, 14:05

Sự mất tích đột ngột của người vợ khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Người chồng lao đi tìm kiếm khắp nơi, không thể ngờ thi thể vợ bị phi tang ngay bể nước cách nhà chỉ 300m, suốt 13 năm trời.

13 năm đằng đẵng kiếm tìm

Sau hơn nửa tháng cơ quan chức năng xác định bộ hài cốt trong bể nước bỏ hoang nhà ông Nguyễn Văn Quỳ ở thôn 5, xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, trú cùng thôn), anh Tiến (chồng chị Thanh) vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Bao năm qua, anh và gia đình nội ngoại đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không ngờ rằng, thi thể chị bị phi tang ngay bể nước cách nhà chừng 300m.

15 ngày phá án từ bộ hài cốt trong bể nước 13 năm - Ảnh 1.

Cảnh sát dẫn giải Bùi Trọng Thành thực nghiệm hiện trường phục vụ điều tra.

Vợ chồng anh Tiến kết hôn năm 2006. Chị Thanh mở một cửa hàng kinh doanh gas tại nhà, còn anh Tiến làm phụ xe tải đường dài. Cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc của anh chị nhân đôi khi bé trai đầu lòng chào đời.

Trưa 3/12/2010, chị Thanh chở con nhỏ sang gửi bà Được (mẹ chồng), nói đi giao gas. Bình thường, chị Thanh chỉ gửi con một lúc là đến đón về.

Nhưng hôm đó, bà Được trông cháu đến chiều tối vẫn không thấy con dâu về. Bà nhiều lần gọi điện thoại cho chị Thanh không được. 

Sốt ruột, bà gọi hỏi bên thông gia, một số người thân chị Thanh hay lui tới, nhưng không ai hay biết. 

Nhận điện thoại mẹ gọi báo vợ mất tích, anh Tiến đang theo xe vào miền Nam vội trở về cùng người thân đổ đi tìm. Nhưng tìm mãi vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 4/12/2010, trong quá trình mở cống thoát nước ở khu đầm 32ha trên địa bàn thôn 5, xã Lại Xuân, người dân phát hiện một chiếc xe gắn máy vứt dưới cửa cống. 

Khu vực này hẻo lánh, cách nhà chị Thanh khoảng 1km. Xác định là xe của chị Thanh, gia đình huy động hàng chục người, tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng khắp khu đầm rộng khoảng hơn 30ha cả ngày, nhưng vẫn vô vọng.

"Năm tôi 22 tuổi, bằng tuổi con dâu tôi lúc mất tích, tôi cũng bị mất chồng do ông ấy bị tai nạn lao động. Từng ấy năm ở vậy nuôi hai đứa con khôn lớn, thấy cảnh con mất vợ, cháu mất mẹ, tôi đau xót lắm. 

Ngày còn trẻ tôi nuôi hai đứa con mồ côi, được lên chức bà nội vài năm lại nuôi cháu nhỏ mồ côi, không đau đớn nào bằng", bà Được ngậm ngùi kể.

Vợ đột ngột mất tích, con còn nhỏ, anh Tiến không thể chuyên tâm vào công việc như trước. Vừa không đi làm, vừa đổ dồn tiền bạc, công sức tìm vợ, kinh tế gia đình anh sa sút dần. 

Rồi những tin đồn ác ý từ bên ngoài cho rằng chị Thanh theo một người đàn ông khác đang sống ở Vĩnh Phúc, khiến anh Tiến chán nản buồn bã, đã có thời điểm anh sinh tật rượu chè.

"Sau gần 10 năm từ khi Thanh mất tích, gia đình động viên mãi, Tiến mới lấy người vợ sau, gần đây sinh thêm con và trở lại nghề lái xe tải tại địa phương", bà Được cho hay.

Hung thủ là hàng xóm tối lửa tắt đèn

Chiều 6/12/2023, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện một bộ hài cốt trong bể nước bỏ hoang sau vườn nhà. 

Nhận được tin báo, Công an xã Lại Xuân đã phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên tiếp cận, bảo vệ hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại xã Lại Xuân, đã có ba trường hợp là phụ nữ bị mất tích không rõ nguyên nhân, trong đó có chị Thanh. Công an TP Hải Phòng đã mời thân nhân của những phụ nữ mất tích trên để trưng cầu mẫu ADN. 

Bốn ngày sau, danh tính nạn nhân được xác định là chị Thanh khiến gia đình bà Được và người dân nơi đây bàng hoàng. 

Bà Được xót xa vì suốt 13 năm chị Thanh nằm lạnh lẽo nơi bể hoang chỉ cách nhà có 300m, mà gia đình không hay biết để hương khói.

Bà càng phẫn nộ bởi nghi phạm Bùi Trọng Thành (SN 1993) là người cùng xóm với nạn nhân, hai nhà cách nhau 300m. 

Hằng ngày, hung thủ vẫn chạm mặt người nhà chị Thanh, biết rất rõ quá trình tìm kiếm ròng rã của gia đình, nhưng biểu hiện rất bình thường.

Thành làm nghề lái máy xúc. Hơn chục năm trước, khi bố mẹ bỏ nhau, Thành bỏ học, theo bố đi làm thuê ở các máng đá để mưu sinh. 

Bà Hoạt - mẹ Thành sau đó tái hôn với ông Quỳ - chủ căn nhà nơi phát hiện thi thể chị Thanh. Khi bố Thành mất, chị gái đi lấy chồng, Thành ở một mình, sống lầm lì, khép kín nhưng cũng không để lại điều tiếng gì.

"Gia đình con tôi đang êm ấm, hạnh phúc thì xảy ra sự việc đau lòng này, khiến con dâu tôi thiệt mạng, cháu tôi mồ côi mẹ, con trai thì suy sụp, kinh tế gia đình lao đao. Sao nó lại ác thế", bà Được xót xa.

15 ngày phá kỳ án

Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng là một trong những người có mặt đầu tiên tại hiện trường và là người trực tiếp tham gia phá án chia sẻ, đây là một vụ án khó vì tất cả dấu vết đều không còn. 

Do đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã xin phép Ban Giám đốc Công an tỉnh lên phương án tố tụng đặc biệt.

15 ngày phá án từ bộ hài cốt trong bể nước 13 năm - Ảnh 2.

Bể nước nơi hung thủ phi tang xác nạn nhân.

Năm 2010, khu vực làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân đang là thủ phủ của các mỏ khai thác đá, trong đó có các mỏ khai thác đá được Nhà nước cấp phép khai thác và mỏ thổ phỉ. 

Có rất nhiều nhân công đến làm việc tại các máng, mỏ khai thác đá trên, số lượng lên tới hàng trăm người từ các tỉnh khác đổ về. 

Để có thể khoanh vùng được đối tượng khả nghi, cơ quan điều tra phải lên danh sách tất cả những người có mặt ở thời điểm đó rồi phân loại.

Theo trung tá Hiển, Ban chuyên án tập trung vào bốn nhóm đối tượng được xác định có thể gây án là thợ khai thác đá, công nhân xây dựng, người nghiện và đối tượng hình sự. 

Chỉ riêng với 4 nhóm đối tượng này, Ban chuyên án mất 8 ngày với 200 nhân lực để đi khắp nơi tìm người nghi vấn, xa nhất là lên Lào Cai.

Ban chuyên án phán đoán kẻ thủ ác là người ở địa phương mới có thể thông thuộc, nắm bắt được các biến động tại đây như ngôi nhà của ông Quỳ lúc đó không có người ở vì ông Quỳ - bà Hoạt đang thụ án tù.

Một nhóm người được cho là có khả năng gây án bị khoanh vùng và liên tục được mời lên cơ quan công an để lấy lời khai. 

Từ đó, cảnh sát phát hiện nghi phạm Thành bắt đầu bộc lộ những tâm lý bất ổn. Ban chuyên án tiếp tục mời Thành lên làm việc, sử dụng biện pháp tâm lý để rồi cuối cùng, Thành đã cúi đầu nhận tội.

Thành khai nhận, sau khi bố mẹ bỏ nhau, đã sinh ra chơi bời, nợ nần, nên nghĩ cách đi cướp tài sản. 

Biết chị Thanh hay đeo vàng trên người, nhà lại bán gas nên có tiền, trưa 3/12/2010, Thành đến tận nhà chị Thanh gọi gas đến nhà ông Quỳ.

Khi chị Thanh mang gas vào bếp, Thành túm cổ để giật dây chuyền nên khiến thiếu phụ đập đầu xuống đất, máu chảy lênh láng. Thành tiếp tục dùng tay bịt mũi, miệng nạn nhân cho đến khi ngạt thở và không thể giãy giụa.

Giết người xong, Thành đưa xác chị Thanh vào bể nước thải sau khu công trình phụ để phi tang rồi dùng xi măng và cành cây để đúc thành một nắp đậy kín miệng bể nước để tránh bị phát hiện. 

Sau đó, Thành lấy nước lau sạch sẽ mọi dấu vết, mang xe chị Thanh đi vứt xuống khu cống đầm 32ha. 

Bảy năm sau, Thành quay lại hiện trường và thấy nắp bể nước thải đã bị vỡ, sợ thi thể chị Thanh bị phát hiện nên lại ấn xuống.

Hung thủ dằn vặt, 13 năm không ngủ ngon giấc

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hải Phòng, tại cơ quan công an, nghi phạm Thành khai, suốt 13 năm, anh ta sống trong sợ hãi, dằn vặt, không đêm nào ngủ được quá hai tiếng, nhưng không dám ra tự thú vì sợ bị tử hình. 

Anh ta quyết định trả nợ đời bằng cách làm một người tử tế, hiền lành. Thành cũng không dám nói với bất kỳ ai về tội ác của mình, cũng không dám lấy vợ, sinh con.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.