Đời sống

"Biển người" đổ về công viên Thủ Lệ vui chơi ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ

10/04/2022, 13:44

Sáng 10/4, rất đông người dân đã đổ về công viên Thủ Lệ vui chơi, thăm thú nhân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Trong sáng và trưa 10/4, cũng là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nhiều gia đình đã tranh thủ ngày nghỉ đưa con đến các điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội.

Trong sáng và trưa 10/4, cũng là ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), nhiều gia đình đã tranh thủ ngày nghỉ đưa con đến các điểm vui chơi, giải trí ở Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao Thông, dòng phương tiện kéo dài đổ về công viên Thủ Lệ ngay từ 8h30 sáng. Có thời điểm, bãi trông giữ xe bị quá tải.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao Thông, dòng phương tiện kéo dài đổ về công viên Thủ Lệ ngay từ 8h30 sáng. Có thời điểm, bãi trông giữ xe bị quá tải.

Nhiều gia đình sốt ruột khi phải chờ đợi quá lâu.

Nhiều gia đình sốt ruột khi phải chờ đợi quá lâu.

Phía bên trong công viên, các lối đi đều ken kín người.

Phía bên trong công viên, các lối đi đều ken kín người.

Lượng khách đổ về đây tăng đột biến so với ngày thường.

Lượng khách đổ về đây tăng đột biến so với ngày thường.

Du khách tập trung đông nhất ở khu vực chuồng hổ, voi, hà mã, hươu, nai...

Du khách tập trung đông nhất ở khu vực chuồng hổ, voi, hà mã, hươu, nai...

Các em nhỏ hào hứng khi được tận mắt xem những con thú. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị sau thời gian dài phải ở nhà để phòng dịch.

Các em nhỏ hào hứng khi được tận mắt xem những con thú. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị sau thời gian dài phải ở nhà để phòng dịch.

Công viên Thủ lệ là điểm đến quen thuộc ở Thủ đô, đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ. Các gia đình tại ngoại thành và các tỉnh lân cận cũng đưa con em mình tới đây vui chơi, thăm thú.

Công viên Thủ lệ là điểm đến quen thuộc ở Thủ đô, đặc biệt vào những dịp nghỉ lễ. Các gia đình tại ngoại thành và các tỉnh lân cận cũng đưa con em mình tới đây vui chơi, thăm thú.

Mặc dù đã có biển thông báo "thú dữ không đến gần" nhưng nhiều người vẫn ngó lơ.

Mặc dù đã có biển thông báo "thú dữ không đến gần" nhưng nhiều người vẫn ngó lơ.

Nhiều ông bố phải cõng con trên vai để tránh dòng người đông đúc.

Nhiều ông bố phải cõng con trên vai để tránh dòng người đông đúc.

Cùng gia đình đến đây từ sớm, chị Nguyễn Phương Anh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Vào ngày thường, tôi không có nhiều thời gian đưa con đi vui chơi. Tranh thủ dịp nghỉ lễ ngắn ngày này, hai mẹ con đã lựa chọn công viên Thủ Lệ ngay gần nhà để tham quan. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng nhiều năm qua chưa có nhiều cải thiện, các loại thú chưa được đa dạng. Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi hơn bởi ở Hà Nội có rất ít địa điểm cho các bé tìm hiểu về các loài vật như thế này".

Cùng gia đình đến đây từ sớm, chị Nguyễn Phương Anh (quận Cầu Giấy) chia sẻ: "Vào ngày thường, tôi không có nhiều thời gian đưa con đi vui chơi. Tranh thủ dịp nghỉ lễ ngắn ngày này, hai mẹ con đã lựa chọn công viên Thủ Lệ ngay gần nhà để tham quan. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng nhiều năm qua chưa có nhiều cải thiện, các loại thú chưa được đa dạng. Hy vọng rằng, trong thời gian tới sẽ có nhiều thay đổi hơn bởi ở Hà Nội có rất ít địa điểm cho các bé tìm hiểu về các loài vật như thế này".

Bên cạnh các chuồng thú, khu vui chơi, giải trí cũng thu hút nhiều vị khách nhí.

Bên cạnh các chuồng thú, khu vui chơi, giải trí cũng thu hút nhiều vị khách nhí.

Về trưa, lượng người đổ về đây vẫn rất đông.

Về trưa, lượng người đổ về đây vẫn rất đông.

Nhiều gia đình lựa chọn nghỉ chân, ăn uống ngay trên thảm cỏ.

Nhiều gia đình lựa chọn nghỉ chân, ăn uống ngay trên thảm cỏ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.