Xã hội

Bảo vệ tử vong khi bắt kẻ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng: Chạnh lòng chia sẻ của cô con gái

23/11/2023, 11:41

Bảo vệ Trần Minh Thành tử vong khi dũng cảm chặn bắt hai tên cướp ngân hàng có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm sống xa vợ con.

Lần cuối gặp cha

Sáng 23/11, nhà tang lễ 86 Lê Đại Hành (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đông đúc người đến viếng đám tang ông Trần Minh Thành (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Bảo vệ tử vong khi chặn bắt 2 tên cướp ngân hàng nghèo khó, sống xa gia đình - Ảnh 1.

Người thân trong đám tang bảo vệ Trần Minh Thành

Ông Thành là bảo vệ bị đâm tử vong khi cố gắng khống chế tên cướp ngân hàng vào chiều qua (22/11).

Phờ phạc sau một đêm thức trắng bên linh cữu, chị Trần Minh Anh (25 tuổi) dường như vẫn chưa tin vào sự ra đi đột ngột của cha.

Minh An chia sẻ, hôm qua, chị vẫn đi làm như thường lệ. Buổi chiều, mẹ gọi điện báo tin cha gặp nạn tử vong ở Đà Nẵng. Tiếng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại như tiếng sét ngang tai.

Tin tức đau lòng đến quá đột ngột, Minh Anh vội vàng gọi điện cho họ hàng ở Đà Nẵng xác minh. Sau đó, người cô ruột báo lại "cha em đã mất".

Ngay trong đêm, Minh Anh tức tốc về Đà Nẵng để nhìn mặt cha lần cuối. 

Nhìn cô gái nhỏ thó trong bộ đồ xô gai, đôi mắt vô hồn trong đám tang cha khiến người đến viếng không khỏi chạnh lòng.

Minh Anh kể, gia đình chỉ có ba người. Cha làm việc ở Đà Nẵng, mẹ là giáo viên về hưu đang sống ở tỉnh Sóc Trăng. Còn Minh Anh sau khi ra trường chọn ở lại TP.HCM sinh sống, lập nghiệp.

Gia đình mỗi người mỗi nơi nên ít có cơ hội sum họp bên nhau. Lần gần nhất Minh An gặp cha là vào tháng trước. Và đó cũng là lần cuối cùng cô gái 25 tuổi được gặp cha.

Chật vật mưu sinh

Túc trực trong đám tang em, ông Huỳnh Ba kể, thời trẻ ông Thành vào TP.HCM làm việc, kiếm sống bằng nghề sơn nước. Nhiều năm sinh sống tại đây, ông Thành bén duyên với bà Võ Ngọc Hà và có một cô con gái.

Nhiều năm sau, do điều kiện cuộc sống khó khăn, ông Thành trở lại quê nhà tại Đà Nẵng. Do điều kiện kinh tế khó khăn, ông Thành thuê trọ ở và tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ sơn. Còn vợ ông Thành là giáo viên, sau khi nghỉ hưu cũng trở về Sóc Trăng chăm lo gia đình.

Bảo vệ tử vong khi chặn bắt 2 tên cướp ngân hàng nghèo khó, sống xa gia đình - Ảnh 2.

Tang lễ bảo vệ Trần Minh Thành tại Đà Nẵng sáng nay.

Theo ông Ba, ông Thành tính tình hiền lành, siêng năng, chịu khó làm lụng nên được nhiều người quý mến.

Mấy năm trở lại đây, nghề thợ sơn nước gặp khó do ít công trình, ông Thành lại chật vật kiếm việc làm, hoàn cảnh càng thêm khốn khó.

Cách đây mấy tháng, ông Thành xin vào làm bảo vệ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh tại quận Thanh Khê và được điều động đến làm việc tại Phòng giao dịch Chi nhánh Ngân hàng BIDV tại quận Ngũ Hành Sơn với mức lương chưa đến 5 triệu đồng.

"Mới bốn ngày trước, tại đám giỗ trong gia đình, anh em ngồi với nhau uống rượu, trò chuyện rất nhiều. Ai ngờ đó là lần cuối anh em được ngồi với nhau", ông Ba nghẹn giọng.

Còn bà Hà (chị ruột ông Thành) kể, chiều qua nghe tin em trai gặp nạn, bà lập tức chạy đến bệnh viện thì nghe bác sĩ thông tin em đã mất rồi. Bà Hà chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu.

Sáng nay, bà Hà ngồi thẫn thờ cạnh bàn thờ em trai, đôi mắt sưng húp nhìn vào di ảnh. Bà Hà kể, từ ngày ông Thành trở về Đà Nẵng, những ngày không đi sơn nước ai kêu gì ông Thành làm nấy.

Lần cuối gặp nhau, chồng bà Hà còn nhờ em rể sơn lại bức tường nhà đang bị thấm nước. Không ngờ đó là lần cuối họ gặp nhau.

"Cứ vài ngày hắn lại chạy qua nhà thăm chị một lần, dặn dò chị đủ chuyện. Vậy mà...", bà Hà rơm rớm nước mắt.

Sáng sớm nay, ông Nguyễn Duy Hùng (47 tuổi, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cùng các đồng nghiệp đã có mặt tại nhà tang lễ 86 Lê Đại Hành thắp nhang, tiễn đưa người đồng nghiệp xấu số.

Ông Hùng cho hay, ông Thành mới vào công ty mấy tháng nhưng rất được lòng đồng nghiệp vì siêng năng, hòa đồng với anh em.

"Nghe tin anh Thành gặp nạn qua đời anh em trong công ty buồn lắm. Hôm nay công ty bố trí tôi làm tại phòng giao dịch nơi anh Thành gặp nạn, cứ nghĩ tới anh Thành là lòng tôi lại đau xót", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Duy Tư, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ bảo vệ an ninh cho biết, ngay sau khi ông Thành gặp nạn tử vong, công ty hỗ trợ kinh phí cho gia đình làm thủ tục tang lễ.

Đồng thời cử cán bộ nhân viên túc trực tại nhà tang lễ để giúp đỡ gia đình ông Thành trong thời gian này.

Chiều qua, đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân Thành, hỗ trợ 25 triệu đồng để gia đình ông Thành lo hậu sự.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 14h ngày 22/11, Trần Văn Trí (22 tuổi, trú xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Nguyễn Mạnh Cường (35 tuổi, trú xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đi xe máy đến Phòng giao dịch - Chi nhánh ngân hàng BIDV (số 169 Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn).

Tại đây, các đối tượng dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền.
Khi nghe tiếng còi báo động, các đối tượng bỏ chạy nhưng bị bảo vệ Trần Minh Thành cùng người dân lao tới khống chế được đối tượng Trí.

Còn đối tượng Cường bỏ chạy bị ông Thành đuổi theo, áp sát. Cường quay lại đâm một nhát trúng lưng ông Thành khiến nạn nhân trọng thương.

Ông Thành được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.
Đối tượng Cường cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.