Bóng đá

Bỏ bóng đá người, U23 Indonesia nhận cái kết đắng ở trận đấu lịch sử tại giải châu Á

16/04/2024, 05:31

U23 Indonesia để thua 0-2 trước U23 Qatar trong trận đấu đầu tiên của họ tại sân chơi U23 châu Á.

Giải đấu U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự xuất hiện điều chưa từng có trong lịch sửGiải đấu U23 Việt Nam chuẩn bị tham dự xuất hiện điều chưa từng có trong lịch sử

Lần đầu tiên trong lịch sử các đội bóng dự giải U23 châu Á được sử dụng máy tính bảng để phục vụ công tác y tế và phân tích chiến thuật khi trận đấu đang diễn ra.

Đêm 15/4, U23 Indonesia có trận ra quân tại giải U23 châu Á 2024 gặp chủ nhà U23 Qatar.

Bỏ bóng đá người, U23 Indonesia nhận cái kết đắng ở trận đấu lịch sử tại giải châu Á- Ảnh 2.

U23 Indonesia để thua trước U23 Qatar trong trận ra quân tại giải U23 châu Á 2024 (Ảnh: AFC).

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Shin Tae-yong đã cho các học trò chơi chắc chắn trên phần sân nhà và chờ thời cơ phản đòn.

Trong hiệp 1, dù cầm bóng khá ít nhưng họ lại tạo ra được rất nhiều cơ hội ngon ăn.

Tình huống đáng chú ý nhất U23 Indonesia tạo ra được trước khung thành đối thủ là cú cứa đưa bóng chạm cột dọc của Struick.

Chiều ngược lại, U23 Qatar dù rất nỗ lực tấn công nhưng họ lại tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối thủ.

Mãi đến phút 45, U23 Qatar mới tìm được bàn mở tỷ số nhờ công của Khaled Ali trên chấm 11m.

Trước đó, Ridho đã có tình huống vung tay vào mặt của cầu thủ Indonesia trong vòng cấm và sau khi kiểm tra VAR, trọng tài Nasrullo Kabirov đã cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt đền.

Sau giờ nghỉ, U23 Indonesia bắt đầu vùng lên tấn công với mục tiêu tìm bàn gỡ.

Nhưng ngay đầu hiệp hai, đội bóng xứ Vạn đảo đã phải chơi thiếu người khi cầu thủ nhập tịch Ivar Jenner bị tước quyền thi đấu vì nhận 2 tấm thẻ vàng.

Tận dụng lợi thế chơi hơn người, U23 Qatar đã tràn quân lên tấn công và nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt.

Phút 55, từ quả đá phạt ở cự ly chừng 30m, Al Rawi đã vẽ nên đường cong tuyệt đẹp vào lưới U23 Indonesia, nâng tỷ số lên 2-0 cho U23 Qatar.

Trong thời gian còn lại, dù chơi thiếu người nhưng Indonesia vẫn tạo ra được thế trận khá cân bằng với đội bóng áo đỏ.

Nhưng đáng tiếc, các học trò của HLV Shin Tae-yong lại không thể một lần xuyên thủng được mảnh lưới của U23 Qatar.

Thậm chí, đến phút 90+5, cầu thủ Sananta của U23 Indonesia còn phải nhận thêm 1 tấm thẻ đỏ.

Chung cuộc, đại diện Đông Nam Á để thua 0-2 trong trận đấu đầu tiên của họ tại sân chơi U23 châu Á.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.