Cận cảnh đào đá ở huyện miền núi Kỳ Sơn về xuôi khoe sắc

13/01/2023, 07:00

Những ngày này, những cành đào đá ở huyện biên giới Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lại theo những chuyến xe để về xuôi khoe sắc.

Những ngày này, ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, không khí xuân năm mới đã tràn ngập khắp mọi nơi.

Những ngày này, ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An, không khí xuân năm mới đã tràn ngập khắp mọi nơi.

Từ thị trấn cho đến các bản làng xa xôi ở vùng Cổng trời Mường Lống hay sát cửa khẩu Nậm Cắn, rất nhiều cành đào đá được người dân chặt trong vườn nhà đem trưng ra ngoài đường để bán.

Từ thị trấn cho đến các bản làng xa xôi ở vùng Cổng trời Mường Lống hay sát cửa khẩu Nậm Cắn, rất nhiều cành đào đá được người dân chặt trong vườn nhà đem trưng ra ngoài đường để bán.

Ngoài ra trên cành còn có nhiều rong rêu… bám lên, trông rất cổ kính và đẹp nên được nhiều người dân ưa chuộng.

Ngoài ra trên cành còn có nhiều rong rêu… bám lên, trông rất cổ kính và đẹp nên được nhiều người dân ưa chuộng.

Đào đá ở Kỳ Sơn có cành mập, hoa đỏ đẹp và nở tươi rất lâu.

Đào đá ở Kỳ Sơn có cành mập, hoa đỏ đẹp và nở tươi rất lâu.

Hầu như ai đi công tác lên vùng biên giới Kỳ Sơn dịp cuối năm đều tìm cho mình 1 cành đào ưng ý để đem về chơi Tết.

Hầu như ai đi công tác lên vùng biên giới Kỳ Sơn dịp cuối năm đều tìm cho mình 1 cành đào ưng ý để đem về chơi Tết.

Cũng chính vì vậy, có rất nhiều thương lái từ dưới xuôi tìm lên để thu mua rồi đem về xuôi bán lại. Nhiều người thuê cả chuyến xe đầu kéo có tải trọng hàng chục tấn lên chở đào.

Cũng chính vì vậy, có rất nhiều thương lái từ dưới xuôi tìm lên để thu mua rồi đem về xuôi bán lại. Nhiều người thuê cả chuyến xe đầu kéo có tải trọng hàng chục tấn lên chở đào.

Anh Cụt Văn On (ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) cho biết: Đào đá được người dân cắt trong vườn nhà hoặc sang mua trong các nhà dân ở bên Lào. Đào đá năm nay dáng cành đẹp, giá cả cũng vừa phải.

Anh Cụt Văn On (ở bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn) cho biết: Đào đá được người dân cắt trong vườn nhà hoặc sang mua trong các nhà dân ở bên Lào. Đào đá năm nay dáng cành đẹp, giá cả cũng vừa phải.

Trong khi đó, anh Lầu Bá Lềnh (ở xã Mường Lống) cho biết thêm: Vườn đào ở Mường Lống có cây đã mấy chục năm. Cứ độ tết đến, người dân chọn những cành đẹp chặt bán. Nhắc đến đào thì không nơi nào đẹp như đào Mường Lống.

Trong khi đó, anh Lầu Bá Lềnh (ở xã Mường Lống) cho biết thêm: Vườn đào ở Mường Lống có cây đã mấy chục năm. Cứ độ tết đến, người dân chọn những cành đẹp chặt bán. Nhắc đến đào thì không nơi nào đẹp như đào Mường Lống.

Đã có nhiều năm lên Kỳ Sơn mua đào về bán lại, anh Cao Tiến Phúc (ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho biết: Đào năm nay dáng đẹp, cành và búp rất mập. Giá cả cũng đủ loại, có cành chỉ mấy trăm ngàn, nhưng cũng có cành đẹp giá lên đến mấy triệu đồng.

Đã có nhiều năm lên Kỳ Sơn mua đào về bán lại, anh Cao Tiến Phúc (ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) cho biết: Đào năm nay dáng đẹp, cành và búp rất mập. Giá cả cũng đủ loại, có cành chỉ mấy trăm ngàn, nhưng cũng có cành đẹp giá lên đến mấy triệu đồng.

“Tôi đã lên thăm dò nhiều đợt, nhưng đợt này có nhiều cành đào đẹp nhất. Không những dáng và búp đẹp mà còn rất nhiều rong rêu bám lên rất đẹp. Tôi đã mua được hơn 50 cành, xe đầu kéo đang trên đường lên để chở về xuôi bán”, anh Phúc khoe.

“Tôi đã lên thăm dò nhiều đợt, nhưng đợt này có nhiều cành đào đẹp nhất. Không những dáng và búp đẹp mà còn rất nhiều rong rêu bám lên rất đẹp. Tôi đã mua được hơn 50 cành, xe đầu kéo đang trên đường lên để chở về xuôi bán”, anh Phúc khoe.

Không những đào, nhiều đặc sản ở vùng biên giới Kỳ Sơn, như: Cải ngồng, bò giằng, nếp nương… cũng được người dân đem ra bán phục vụ du khách.

Không những đào, nhiều đặc sản ở vùng biên giới Kỳ Sơn, như: Cải ngồng, bò giằng, nếp nương… cũng được người dân đem ra bán phục vụ du khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.