Điện ảnh

"Chiếm đoạt": Một bộ phim được miêu tả bằng kịch bản dở

21/11/2023, 08:08

Bộ phim "Chiếm đoạt" của đạo diễn Thắng Vũ quảng bá các cảnh nóng, bạo lực và dán nhãn phim 18 . Nhưng bộ phim đã không gây được ấn tượng, thích thú. Trên nhiều trang fanpage chuyên về phim ảnh, khán giả cho điểm khá thấp.

Một câu chuyện hay nhưng thể hiện bằng một kịch bản dở

Kịch bản phim "Chiếm đoạt" được làm lại từ bộ phim truyền hình gồm 4 tập "Babysitter" của đài KBS Hàn Quốc phát sóng năm 2016. Bản thân bộ phim "Chiếm đoạt" là phim điện ảnh Việt đầu tiên được KBS Media đầu tư và ERS Factory sản xuất, CGV Việt Nam phân phối phát hành.

Chưa kể đây là bộ phim đầu tiên đánh dấu sự kết hợp giữa Miu Lê và Karik không phải trong lĩnh vực âm nhạc, mà trong lĩnh vực điện ảnh. Do vậy khán giả Việt Nam đã mang tâm lý mong chờ bộ phim remake (làm lại) này.

Trailer quảng bá cùng với chiến dịch truyền thông trước khi khởi chiếu cũng nhấn mạnh vào yếu tố erotic (gợi cảm), drama giật gân và phiên bản điện ảnh làm lại từ phim truyền hình Hàn Quốc.

Phương Anh Đào và Lãnh Thanh trong phim "Chiếm đoạt"

Phương Anh Đào và Lãnh Thanh trong phim "Chiếm đoạt"

Câu chuyện phim xoay quanh cuộc sống của một đôi vợ chồng giàu có và hạnh phúc, lại mới có em bé. Người chồng là Sơn (Lãnh Thanh đóng) và vợ là Hà (Phương Anh Đào đóng). Hà tìm người trông trẻ và cô gái My xinh đẹp (Miu Lê đóng) xuất hiện với vẻ ngây thơ, ngoan hiền. Nhưng rồi My nhiều lần tìm cách tiếp cận và dụ dỗ Sơn, hé lộ nhiều bí mật và âm mưu không ngờ tới. Với một câu chuyện hay, tuy không thật mới ngay với điện ảnh Hàn Quốc vì đã có một số bộ phim cũng có chủ đề tương tự như "The Housemaid" (Cô hầu gái) hay "The Taste of Money" (Mùi tiền)… trước đó, thì khi Việt hóa, tưởng chừng như khâu kịch bản sẽ rất thuận lợi, chỉ tiếc là biên kịch Trần Khánh Hoàng lại non tay.

Có lẽ sau những ầm ĩ của "Đất rừng phương Nam" cũng do anh làm biên kịch và sau phim "Chiếm đoạt", Trần Khánh Hoàng vẫn chưa có cho bản thân một kịch bản có chất lượng tốt.

"Chiếm đoạt": Thêm một phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 2.

Một cảnh nóng trong phim

Thách thức của Trần Khánh Hoàng là từ một bộ phim truyền hình bốn tập, nay thành một kịch bản phim điện ảnh dài 113 phút. Trần Khánh Hoàng không có nhiều sáng tạo so với kịch bản gốc, thậm chí còn "bê" y nguyên dàn nhân vật từ bản gốc truyền hình vào bộ phim này, nên nhiều nhân vật xuất hiện mà lại không có đất diễn, nên rất nhạt nhòa.

Hoa hậu Lương Thùy Linh lần đầu đóng phim điện ảnh vào vai Như cô chị gái của Sơn là một tiểu thư sang chảnh, quyền lực nhưng không được khắc họa sâu. Karik vào vai bạn thân của Sơn là Hoàng cũng chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt cho dù vai trò của nhân vật được đẩy lên như là đối trọng với Sơn.

Nhiều chi tiết "có sạn" trong phim "Chiếm đoạt", như sẽ không hợp lý khi cho Hà thuê một nữ sinh xinh đẹp mới ra trường và chưa hề có kinh nghiệm trông coi trẻ con đi làm bảo mẫu cho đứa bé mới hơn một tuổi, lại là tiểu chủ nhân của một gia đình giàu có. Cũng không hợp lý khi nhân vật My cứ ăn mặc gợi cảm lượn lờ khắp nơi trong nhà như ở chỗ không người. Nhân vật Hoàng thì dễ dàng tâm sự những chuyện bí mật nhất với My dù mới quen biết và rồi sau đó đột ngột quay ra yêu nhau.

"Chiếm đoạt": Thêm một phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 3.

Miu Lê vào vai cô bảo mẫu tên My

Mạch phim tiến triển khá đơn giản và không thuyết phục được khán giả về những drama của phim. Chỉ vài lần nói chuyện, tâm sự, tỏ ra nhí nhảnh, hiểu ý Sơn là My có thể lôi kéo Sơn lên giường với mình. Việc ngoại tình nếu chỉ cần thế là quá dễ dãi. Chỉ cần nói vài câu khuyên mẹ Sơn (Phương Thanh đóng) về chuyện cho cháu bé ăn uống là My lập tức chiếm được thiện cảm của bà dù trước đó nhân vật mẹ chồng được xây dựng theo kiểu người chèn ép, khó chịu với cô con dâu Hà.

Thậm chí bộ phim có những cú bẻ lái không ăn nhập gì với nội dung phim. Khi khán giả đã thấy My lộ mặt thì mạch phim kéo sang tình cảm của My với Hoàng khá lê thê và không liên quan lắm đến chủ đề chính của phim. Nhiều lời thoại hết sức vụng về. Hà phỏng vấn My để làm bảo mẫu thì lại hỏi một câu không hề liên quan: "Một năm sau em sẽ thế nào?" hay Hà nói với Sơn cũng rất không liên quan dù tỏ ý chăm sóc chồng: "Chắc do anh làm việc cả ngày nhìn vào màn hình nên mỏi mắt, anh uống mật ong đi cho ấm bụng".

Trên VNExpress, các khán giả xem phim này chấm điểm 3,1/10. Trang Kênh 14 chấm 2/5 điểm. Doanh thu của phim ở phòng vé cũng bị đánh giá là lẹt đẹt. Đơn vị Phòng vé độc lập Box Office Vietnam cho biết dù chiếu sớm hơn một tuần nhưng doanh thu của "Chiếm đoạt" tính đến hết ngày 20/11 mới là 6,4 tỷ. Những con số này không phản ánh được toàn bộ nhưng phần nào nói lên chất lượng của bộ phim.

Những cảnh nóng không gây ấn tượng

Bộ phim lạm dụng cảnh nóng để câu khách nhưng lại diễn chưa tới, thậm chí nhiều chỗ vô lý và không cần thiết. Ở phần đầu bộ phim có khá nhiều cảnh nóng từ nhà tắm, đến phòng ngủ, phòng khách nhưng không nhằm khắc họa tâm lý nhân vật hay thúc đẩy mạch phim phát triển, cũng không nhằm lý giải điều gì cả. Thậm chí còn gây khó chịu cho khán giả vì nhân vật Sơn được khắc họa ban đầu là người chồng yêu vợ, thương con, khôn ngoan, tài giỏi nhưng có vẻ như quá dễ dãi khi bị quyến rũ và sẵn sàng có cảnh nóng ở mọi nơi, mọi lúc.

Mặt khác, những cảnh nóng cũng không gây ấn tượng đẹp bởi diễn xuất của diễn viên còn thô vụng, những chi tiết quần áo vén lên, thả xuống, rơi… bị lạm dụng nhiều quá nên không tạo được mỹ cảm cho khán giả.

"Chiếm đoạt": Một bộ phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 5.

Một cảnh nóng trong phim

Phần âm thanh như tiếng rên của nhân vật cũng bị lạm dụng không cần thiết. Thậm chí trên một số fanpage về phim ảnh, những cảnh nóng này bị lôi ra bàn luận theo hướng hài hước. Ngay cả chất lượng kỹ thuật của phim cũng bị chê bởi màu sắc còn dính bết và hình ảnh còn bị nhiễu hạt, cho thấy chuyện quay phim và dàn dựng, biên tập phim chưa thật chỉn chu.

Âm nhạc của phim cũng không thật sự gây ấn tượng với một phim theo khuynh hướng gợi cảm, giật gân. Những cú cài cắm trong phim thì khá lộ liễu nên khán giả xem phim dễ đoán được và không có gì bất ngờ, bởi ngay từ đầu đạo diễn đã cho My tuyên bố: "Tôi sẽ là người phá nát gia đình này". Nguyên nhân phá nát thì lại càng dễ đoán. 

Có lẽ cả đạo diễn và biên kịch đã không phân biệt giữa hành động và lời nói của nhân vật. Thay vì để cho nhân vật hành động thì lại dùng lời nói để giải thích tâm lý. Những drama dày đặc trong phim không có gì xa lạ với khán giả, nhất là những khán giả hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc. Nào là ngoại tình, tình tay ba, tay tư, âm mưu tranh giành quyền lực nắm giữ công ty, giữa anh chị em trong gia đình, mô típ mẹ chồng – nàng dâu hào môn với bà mẹ chồng luôn gây khó khăn cho con dâu. Ngay điện ảnh Việt Nam cũng đã có những tác phẩm với những mô típ tương tự như "Chị chị em em" (2019) hay "Bẫy ngọt ngào" (2022). Phim "Chiếm đoạt" không thoát khỏi cái bóng của những tác phẩm trước đó.

"Chiếm đoạt": Một bộ phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 6.

Lương Thùy Linh được cho là diễn biểu cảm cứng, đơ chưa được tốt.

Diễn xuất của Phương Anh Đào là điểm cộng cho phim

Dàn diễn viên của phim "Chiếm đoạt" được chú ý vì đều là những người đẹp, nổi tiếng, có thực lực. Nhưng tiếc là khi vào phim này, nhiều diễn viên diễn dưới mức khả năng của mình, trừ Phương Anh Đào. Karik diễn đơ, cứng. Lương Thùy Linh không khá hơn. Đặc biệt là phần tiếng nói thì gồng và không có biểu cảm tốt, đài từ mỏng, âm sắc ngang và yếu. Ngay cả Lãnh Thanh cũng không có đài từ tốt. 

Miu Lê chỉ dừng lại ở mức đóng tròn vai khi biến hóa từ một cô gái ngây thơ thành một tiểu tam mưu mô, độc ác, trơ trẽn. Có lẽ do hình thức, nên Miu Lê nhập vai một cô gái ngây thơ, non nớt thì hợp, nhưng khi vào vai cô gái thủ đoạn, lắm chiêu thì có sự khập khiễng. 

Lãnh Thanh với vai Sơn trong phim này không vượt qua được một vai tương tự khác của anh. Đó là vai nhân vật Huy trong phim "Chị chị em em" do Kathy Uyên làm đạo diễn, cũng là một anh chồng có cô vợ đưa một cô gái trẻ về nhà sống chung. Diễn xuất của Lãnh Thanh rất rập khuôn vai diễn trước đó, không có gì mới.

"Chiếm đoạt": Một bộ phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 7.

Phương Anh Đào nhập vai này có thể nói là một trong những vai diễn thành công nhất của cô từ trước đến nay.

Vai Hà của Phương Anh Đào là một vai rất khó diễn bởi nhiều biến chuyển tâm lý cũng như sắc thái tình cảm, từ một phu nhân trẻ tuổi giàu sang nhưng bị nhà chồng không ưa thích, cho đến một người vợ bị phản bội, bị bắt xa con, bị chồng đánh đập… Lối diễn của Phương Anh Đào trong phim này hơi bị "làm quá" về biểu cảm nhưng lại phù hợp với kiểu nhân vật do cô thủ vai. Phương Anh Đào nhập vai này có thể nói là một trong những vai diễn thành công nhất của cô từ trước đến nay.

Có lẽ do ôm đồm và rập khuôn theo bản phim truyền hình nên các chi tiết trong phim được xây dựng rất thoáng qua và bộ phim không đọng lại ấn tượng thích thú cho khán giả. Biên kịch nếu mạnh dạn cắt bớt tuyến nhân vật, cắt bớt một số tình tiết thì bộ phim sẽ tập trung vào chủ đề chính và có đất diễn cho diễn viên chính nhiều hơn. Bản gốc là phim truyền hình 4 tập, nên khi chuyển thành phim điện ảnh cần có sự cân nhắc cho hợp lý về mặt kịch bản. 

"Chiếm đoạt": Một bộ phim được miêu tả bằng kịch bản dở - Ảnh 8.

Miu Lê hợp lý với vai ngây thơ nhưng vào vai thủ đoạn thì khập khiễng, Lãnh Thanh vào vai Sơn có phần dập khuôn vai Huy trong "Chị chị em em". (Ảnh: ĐPCC)


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.