Điện ảnh

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả phát cáu vì nữ chính liên tục "nhếch mép, bặm môi"

25/12/2023, 15:01

Mai Dương của Huyền Lizzie trong Chúng ta của 8 năm sau phần 2 trở nên bất mãn với cuộc đời, thậm chí luôn khó chịu, đổ lỗi cho những người xung quanh khiến khán giả mệt mỏi, chán nản.

Khán giả mệt mỏi vì biểu cảm của Huyền Lizzie

Những ngày qua, phần 2 bộ phim Chúng ta của 8 năm sau đang là chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội. Việc thay đổi 4 gương mặt trẻ đang tạo được thiện cảm tốt sang dàn diễn viên quen mặt không chỉ khiến khán giả khó thích nghi mà còn nhận được không ít các phản ứng trái chiều. Đặc biệt là với nhân vật Mai Dương do Huyền Lizzie thủ vai.

Từ một cô gái tỏa sáng rực rỡ, thu hút người đối diện bởi nụ cười tỏa nắng, Mai Dương của Huyền Lizzie trở nên bất mãn với cuộc đời, thậm chí luôn khó chịu, đổ lỗi cho những người xung quanh.

Đặc biệt, nhiều khán giả đã phải phàn nàn, thậm chí "phát cáu" vì những cách Huyền Lizzie bặm môi, thổi phù phù và cười nhếch mép. Không ít bình luận cho rằng nữ diễn viên có thể có nhiều cách để thể hiện được sự bất cần, lãnh cảm thay vì cười nhếch mép trong cả những phân cảnh không cần thiết.

Chúng ta của 8 năm sau: Khán giả phát cáu vì nữ chính liên tục "nhếch mép, bặm môi" - Ảnh 1.

Nhiều khán giả phàn nàn vì biểu cảm nhếch mép, khó chịu của nhân vật Mai Dương do Huyền Lizzie thủ vai.

"Mình không chê trách bộ phim. Nhưng mình không thích cái cách mà Huyền Lizzie thể hiện nhân vật Dương. Mình cảm giác như là trong mắt của Dương ai cũng đáng để coi thường"; "Phần 1 đang hấp dẫn, mong chờ từng tập. Sang đến phần 2 chán chả buồn theo dõi, diễn viên chính mà thái độ khinh khỉnh, cười nhếch mép suốt"; Tới thời điểm này không chê Minh Huyền phim nào chỉ chê ở phim này, "Huyền Lizzie có thể bỏ cái nhếch mép đi được không, xem phim mà mệt mỏi quá"...

Những chia sẻ nêu trên chỉ là số ít trong hàng trăm bình luận của cư dân mạng thể hiện sự mệt mỏi của khán giả dành cho nhân vật Mai Dương của Huyền Lizzie và đạo diễn bộ phim. Họ cho rằng có thể Mai Dương đã trải qua vô số biến cố cuộc đời nhưng không phải vì thế mà luôn khó chịu, bất mãn với cả cuộc đời, hờn giận với cả thế giới.

Khán giả mệt mỏi vì biểu cảm của Huyền Lizzie.

Khán giả mệt mỏi vì biểu cảm của Huyền Lizzie.

Tình bạn thân của Dương - Nguyệt vỡ tan vì tiền

Liên quan đến các diễn biến tiếp theo của bộ phim, Chúng ta của 8 năm sau tập 22 hé lộ cảnh sự khó chịu của Mai Dương khiến Nguyệt (Quỳnh Kool) không thể chịu đựng nổi. Theo đó, sau khi biết Tùng (B Trần) bất mãn vì vợ cứ mải lo cho cô bạn thân mà không nghĩ tới gia đình, Dương đã hờn dỗi bạn thân và đuổi Nguyệt về.

Dương không muốn Nguyệt can thiệp vào cuộc sống của mình nữa để tránh khó xử cho bạn. Tuy nhiên, cách thể hiện thái độ của Dương khiến Nguyệt vô cùng tổn thương. Cô nói: "Không khiến tớ phải khó xử? Thế tất cả là lỗi của tớ à? Cậu có biết mắc kẹt ở giữa là cảm giác thế nào không hả Dương?".

Đáp lại, Dương nói: "Cũng chả phải là lỗi của ai cả, nhưng tớ đã nói rồi, cậu không cần thiết phải rối rắm như thế, không có ý nghĩa gì đâu!". Trước những lời bất cần này, Nguyệt tuyên bố từ giờ sẽ "thân ai nấy lo, đời ai nấy sống" với Dương.

Tình bạn của Nguyệt và Dương trên bờ vực tan vỡ

Tình bạn của Nguyệt và Dương trên bờ vực tan vỡ.

Ở một diễn biến khác, sau cuộc nói chuyện căng thẳng với con gái, ông Quảng lại tìm tới nhà Dương và bày tỏ mong muốn được dọn tới sống cùng con.

Cũng trong Chúng ta của 8 năm sau tập 22, Lâm (Mạnh Trường) hẹn gặp Nguyệt để nói về tình trạng của Dương. Lâm lo lắng nếu không vực dậy tinh thần cho Dương, cô sẽ trượt dài trong lối sống bất cần, buông xuôi, tiêu cực…

Liệu Lâm và Nguyệt có thể giúp Dương thay đổi? Dương có chấp nhận ở cùng ông Quảng? Câu trả lời sẽ có trong các tập tiếp theo của Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 tối thứ 2,3,4 trên VTV3.

Preview Chúng ta của 8 năm sau tập 22

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.