Điện ảnh

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối: Kết thúc thiếu kịch tính

09/11/2023, 08:56

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối (tập 40) đã lên sóng tối 8/11 với kết thúc khá viên mãn. Tuy nhiên nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng kết phim dễ đoán, thiếu kịch tính.

Mường Luông yên bình sau những hy sinh của bộ đội

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối (tập 40) lên sóng tối 8/11 hé lộ cảnh đồn trưởng Trung (Việt Anh) cùng đồng đội và các em nhỏ con nuôi đồn biên phòng Mường Luông về tận quê nhà, thắp nén hương tưởng nhớ đồn phó Quang (NSƯT Hoàng Hải). 

Trước di ảnh của đồng đội, Đồn trưởng Trung nói: "Anh Quang, hôm nay anh em trên đồn cùng các cháu con nuôi về chào anh đấy. Anh là anh cả, là người dẫn lối, là đồng đội, là điểm tựa cho chúng em. Sự hy sinh cao cả của anh mãi là tấm gương để chúng em noi theo".

Các chiến sĩ đồn biên phòng tưởng nhớ đồn phó Quang.

Các chiến sĩ đồn biên phòng tưởng nhớ đồn phó Quang.

Sau đó, Trung đến thăm và mang quà cho các bé là con nuôi đồn biên phòng. Vải (Phụng Nghi) hỏi chú Trung liệu bác Quang ở trên trời có gặp được bố Vải hay không. Bố Vải cũng là một chiến sĩ biên phòng và đã hy sinh vài năm trước. Trung động viên cô bé: "Giờ này bác Quang và bố cháu đang ngồi uống nước trà với nhau đấy rồi dõi theo xem các cháu học hành thế nào".

Trung cũng không quên dặn các bé cố gắng học tập chăm chỉ, thi đạt điểm tốt để không phụ lòng bác Quang và bố Vải. Trung mong từ giờ trở đi các bé thẳng thắn chia sẻ mọi chuyện với các chú bộ đội hoặc ít ra là tâm sự với Lang Phương (Thu Quỳnh), tuyệt đối không được giấu.

Lúc này vợ của đồn phó Quang gửi thư lên động viên các con nuôi của đồn, đồn trưởng Trung vì muốn giấu cảm xúc của mình đã lánh mặt ở một góc riêng tư. Biết đồn trưởng Trung xúc động khi nhớ đến đồn phó Quang, Lang Phương đã đến động viên và khuyên anh không nên che giấu cảm xúc: 

"Tại sao lại phải che giấu cảm xúc của mình dành cho những người mà mình yêu thương. Mọi thứ vẫn phải tiếp tục thôi, việc của chúng ta bây giờ là phải sống sao cho xứng đáng để sự hy sinh không vô nghĩa".

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối: Kết thúc thiếu kịch tính - Ảnh 2.

Các con nuôi của đồn biên phòng cho rằng Phương và Trung đẹp đôi như cô dâu, chú rể.

Khi Lang Phương cảm ơn đồn trưởng Trung và anh em trong đơn vị đã giúp minh oan và làm sáng tỏ cái chết của bố, đồn trưởng Trung đã lên tiếng xin lỗi Phương.

Lúc này, các con nuôi của đồn biên phòng đã tìm đến và bất ngờ tặng hoa cho đồn trưởng Trung và Lang Phương. Các bé còn trêu đùa "mẹ Phương và bố Trung nhìn đẹp đôi như cô dâu chú rể, hay là hai người cưới nhau đi". Đồn trưởng Trung đã nở một nụ cười hạnh phúc.

Hạnh phúc ngày đoàn tụ của gia đình đồn trưởng Trung

Cuộc Chiến Không Giới Tuyến - Tập 40 cuối - Hạnh phúc ngày đoàn tụ của gia đình đồn trưởng Trung

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối cũng hé lộ cảnh Hiếu (Trần Kiên)  được ghi tên trên bảng tuyên dương vì sự dũng cảm cứu người gặp nạn trên thuyền cá. Đồng đội đều vui mừng chúc mừng Hiếu. 

Lúc này,  Hiếu cũng nhận thông tin được đơn vị giao nhiệm vụ mới. Nghe tin, cả gia đình đã đến chúc mừng và tiễn Hiếu lên tàu. 

Gặp em trai, Trung đã lần đầu tiên nói: "Em trai, anh rất tự hào về em" khiến Hiếu không khỏi ngại ngùng và cho rằng anh trai cứ lầm lì như mọi khi vẫn quen thuộc hơn. Thấy hai anh em hòa hợp, yêu thương, đùm bọc nhau, bà nội vui mừng, rơm rớm nước mắt. Bà giao nhiệm vụ cho hai anh em sớm lấy vợ và giữ gìn sức khoẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều khán giả không hào hứng với tập cuối

Tuy nhiên, sau khi Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối được phát sóng nhiều khán giả đã bày tỏ thất vọng về kết thúc buồn sau khi Đồn phó Quang hy sinh. Nhiều ý kiến cho rằng tập cuối khá nhạt và dễ đoán trước bởi những gì kịch tính nhất đã diễn ra ở tập 39.

Khán giả Văn Quyết bày tỏ băn khoăn: "Phim để lại nhiều hụt hẫng vì bị đẩy lên cao trào hơi gấp. Tuyến nhân vật bên hải quân thì chưa đi đến đâu. Đoàn là phản diện chính nhưng bị tiêu diệt quá dễ dàng. Nhiều nhân vật xuất hiện tưởng sẽ có mạch truyện riêng của họ nhưng chỉ một vài tập rồi không thấy lên nữa".

Trong khi đó, bạn Huyền Diệu thì cho rằng: "Biết là trong trận chiến cuối cùng sẽ phải có hy sinh, nhưng xem phim thấy đau lòng quá. Nên cho kết phim có hậu để nhìn thấy tương lai tốt đẹp hơn. Hy sinh của Đồn phó Quang để lại quá nhiều nuối tiếc. Tự nhiên thấy tập cuối nhạt nhẽo đến mức không muốn xem".

Cái kết cho đồn trưởng Trung và Lang Phương cũng khiến nhiều khán giả chưa hài lòng. Bạn Hà Phương cho rằng: "Trung và Phương là hai nhân vật chính nhưng chuyện tình cảm không được khai thác nhiều. Cặp đôi chưa kịp yêu đương gì phim đã kết thúc".

Cuộc chiến không giới tuyến tập cuối: Thất vọng vì kết thúc thiếu kịch tính - Ảnh 3.

Hy sinh của Đồn phó Quang để lại cho khán giả nhiều nuối tiếc.

Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến cho rằng trong suốt 40 tập phim, Cuộc chiến không giới tuyến đã rất thành công khắc họa những khó khăn, vất vả của người lính nơi biên cương trong thời bình để bảo vệ bình yên Tổ quốc. Đồng thời khéo léo lồng ghép câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số và những hình ảnh đẹp về thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Chính vì vậy, bộ phim xứng đáng nhận được tình cảm yêu mến và chờ đón của khán giả.

Khán giả Lê Phương cho rằng: "Phim là phải truyền tải những thông điệp tích cực như này mới đáng xem. Ở tập cuối, mỗi nhân vật đều có cái kết khá viên mãn cho mình... Hai anh em Trung - Hiếu người giữ biên cương, người giữ biển. Hy vọng sẽ có nhiều bộ phim hay và ý nghĩa như vậy phát sóng".

Nhiều người cũng hy vọng và hào hứng về phần 2 của bộ phim được nhà sản xuất tiết lộ sẽ sớm thực hiện trong thời gian tới. Khán giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung bày tỏ: "Bộ phim rất hay và ý nghĩa. Hy vọng phần 2 sẽ sớm được thực hiện để người dân hiểu thêm về những khó khăn vất vả của những người lính đang canh giữ biên cương, biển trời".

Cuộc chiến không giới tuyến - Tập cuối - Cái kết đẹp nào cho đồn trưởng Trung và Lang Phương

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.