Xã hội

Đau lòng mẹ kiện con vì cho nhà đất rồi lại đòi

12/01/2024, 10:00

Sau nhiều lần hòa giải bất thành, cụ bà 74 tuổi ở huyện Thanh Ba (Phú Thọ) từng tố bị con dâu và con trai đuổi khỏi nhà sau khi chiếm đất vẫn tiếp tục ở chiếc lều tạm được làng xóm dựng cho.

Mẹ chồng kể khổ

Những ngày đầu năm 2024, PV Báo Giao thông có mặt tại khu 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, nơi ở tạm của bà Đỗ Thị Loan (74 tuổi, ở khu 6, xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

Đau lòng mẹ kiện con vì cho nhà đất rồi lại đòi- Ảnh 1.

Ngôi nhà 3 tầng (bên trái) và túp lều nơi bà Loan đang ở tạm.

Câu chuyện bà Loan tố con dâu và con trai đuổi ra khỏi nhà để chiếm đất đã gây xôn xao dư luận suốt những ngày qua.

Bà Loan hiện vẫn đang ở chiếc lều chỉ rộng vỏn vẹn vài mét vuông, dựng bằng tấm lợp xi măng cũ kỹ, xiêu vẹo, nằm ngay sát mép đường.

Ngay khi PV có mặt tại túp lều, đã có rất đông người dân, hàng xóm đến để chia sẻ nỗi bức xúc thay bà Loan. 

Theo người dân, hầu hết tất cả mọi người trong xã đều rất phẫn nộ, bức xúc trước việc làm của vợ chồng người con trai. 

"Vợ chồng người con trai đối xử không tốt với bà cụ, cả hai thửa đất vợ chồng con trai lấy hết rồi. Hiện nay, bà không còn gì cả, phải ở bờ đê", một người dân chia sẻ.

Theo bà Loan, bà có một con trai và ba người con gái. Sau khi chồng qua đời, bà ở với vợ chồng người con trai, con dâu là anh Vũ Văn Quyết và chị Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Năm 2021, bà sang tên một thửa đất cho con trai, một thửa cho cháu nội là Vũ Minh Chiến (Chiến là con anh Quyết, chị Lịch, hiện đang làm việc tại nước ngoài). 

Thửa đất bà Loan sang tên cho Chiến có ngôi nhà ba tầng, nơi cả bà Loan và vợ chồng anh Quyết vẫn ở. Thửa đất này nằm cạnh thửa đất bà Loan cho anh Quyết.

"Sau khi sang tên đất đai, thái độ của vợ chồng con trai đối với tôi không còn được như trước. Mẹ con xảy ra nhiều mâu thuẫn nên hơn một năm nay, tôi lúc thì về nhà mẹ đẻ, lúc thì sang nhà con gái ở", bà Loan kể.

Ngày 15/12/2023, phát hiện thửa đất mình sang tên cho con trai đã được bán đi, bà Loan rất sốc. 

Bà ra thửa đất đã cho con ngồi khóc, kể chuyện bị con trai - con dâu đuổi ra khỏi nhà, khiến bà không có chỗ thờ cúng ông bà tổ tiên và người chồng quá cố. 

Bà Loan được dân làng dựng cho một chiếc lều ở tạm từ đó đến nay.

Đến đầu năm 2024, bà Loan tiếp tục phát hiện thửa đất mình cho cháu Chiến cũng đã được sang tên cho một người khác là bà thông gia (bà ngoại cháu Chiến) từ tháng 11/2022, khiến nỗi bức xúc càng tăng lên.

"Trước kia, khi chưa cho đất thì cuộc sống gia đình, mẹ con bình thường, sau khi tôi cho đất xong thì bắt đầu xảy ra hết chuyện nọ đến chuyện kia. 

Con dâu còn bảo tôi đi xuống Hà Nội mà làm ô sin, kiếm 3 triệu một tháng cũng đủ miệng ăn rồi. 

Rồi ốm đau bà tự mà lo liệu, lúc đấy tôi mới ngớ người ra vì đã cho các con hết tài sản đất đai mà các con đối xử như vậy", bà Loan kể.

Con dâu nói gì?

Để có thông tin khách quan, đa chiều, PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với chị Nguyễn Thị Thanh Lịch (con dâu bà Loan). 

Chị Lịch cho biết: " Tôi về làm dâu từ những năm 1998, trong quá trình chung sống chưa bao giờ có mâu thuẫn gì lớn với gia đình nhà chồng. 

Tôi khẳng định luôn chăm lo cho công việc của gia đình và không hề có chuyện ngược đãi, hay đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà".

Đau lòng mẹ kiện con vì cho nhà đất rồi lại đòi- Ảnh 2.

Người dân đến rất đông để chia sẻ nỗi bức xúc đối với vợ chồng con trai bà Loan.

Theo chị Lịch, mẹ chồng hay các em chồng đều là những người lành tính. Tuy nhiên, khoảng hai năm trở lại đây, có thể do giá đất ở khu vực này lên cao, nên một số người tác động đến mẹ chồng chị khiến mối quan hệ giữa bà Loan và vợ chồng chị bắt đầu phát sinh mâu thuẫn.

Chị Lịch cũng cho rằng, bà Loan đã cho tặng đất cho anh Quyết, việc bán tài sản là của anh Chiến. Nhưng bà Loan lại bảo không cho bán, và kiện hai vợ chồng chị, cho rằng vợ chồng chị ngược đãi bà.

Chị Lịch cũng đưa ra bằng chứng camera lại hình ảnh bà Loan cùng các con gái và một số người họ hàng đang làm lễ ở trong nhà vào thời điểm ngày 3/12/2023 (tức 21/10 Âm lịch), chứng minh không có chuyện mình đuổi mẹ chồng ra khỏi nhà.

Lý giải về việc bán đất của cháu Chiến, chị Lịch cho biết, do Chiến muốn vay tiền làm ăn, mà Chiến lại không có ở nhà nên đã sang tên thửa đất cho bà ngoại để bà ngoại vay tiền hộ.

"Thực tế đấy là tài sản bà đã cho con, cho cháu, thì họ có quyền sử dụng, mua bán. 

Chúng tôi cũng lo ngại có những chuyện dèm pha, bất an nên phải bảo vệ tài sản của mình. 

Chuyện mua bán cũng đúng quy định của pháp luật. Mẹ chồng tôi đã kiện vợ chồng tôi hai lần nhưng tòa án đều bác đơn", chị Lịch cho hay.

Chị Lịch cũng xác nhận, mẹ chồng và vợ chồng chị có những chuyện không hòa thuận, nhưng chưa bao giờ vợ chồng chị đuổi mẹ ra khỏi nhà. 

Thậm chí, khi thuyết phục bà về nhà không thành, vợ chồng chị đã có đơn thư gửi lên chính quyền với mong muốn bà Loan về ở với vợ chồng chị.

"Ngày 29/12/2023, gia đình tôi cũng đã có nguyện vọng giao ngôi nhà cho bà để đi ra ngoài ở, nhưng bà không đồng ý", chị Lịch nói.

Mâu thuẫn bắt nguồn từ đất đai

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Ngô Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba cho biết, bà Loan cùng các con đã có mâu thuẫn từ lâu, liên quan đến tài sản, đất đai.

"Bà Loan muốn đòi lại đất đã cho con trai. Tuy nhiên, thửa đất của người con trai đã có bìa đỏ từ năm 1998, sau đó hợp thửa vào và lại cắt trả lại cho người con trai. 

Còn thửa đất hiện có ngôi nhà bà Loan đã sang tên cho cháu Chiến. Vì vậy, bà Loan hai lần có đơn kiện nhưng đều bị bác đơn vì không đủ căn cứ pháp lý", ông Quân nói.

Ông Quân cũng xác nhận, xã đã nhiều lần nhận được đơn đề nghị của vợ chồng anh chị Quyết - Lịch và cháu nội của bà Loan với nội dung, mong chính quyền địa phương giúp đỡ cho gia đình.

Theo nội dung đơn này, từ sau mâu thuẫn đất đai được tòa án giải quyết xong từ tháng 4/2023, vợ chồng chị Lịch mong muốn mẹ mình trở lại sống chung với con cháu để đảm bảo sức khỏe và được chăm sóc lúc đau yếu, tuổi già.

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị, xã đã đứng ra tổ chức buổi gặp mặt để vận động bà Loan về sống cùng các con cháu, tuy nhiên bà Loan không đồng ý. 

Sau đó, vợ chồng anh chị Quyết - Lịch cũng đã có ý kiến để cho bà Loan ngôi nhà 3 tầng mà gia đình ở trước đây, còn anh chị và các cháu sẽ ra ngoài ở nhưng bà Loan vẫn không đồng ý mà vẫn chỉ đòi lại đất.

"Về việc đòi đất của bà Loan không thuộc thẩm quyền của chính quyền xã mà phải tòa án giải quyết. Hiện, xã cũng đã có báo cáo gửi lên cấp trên", ông Quân cho hay.

Theo luật sư Thu Trang, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất đã hoàn tất, đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời việc chuyển quyền sở hữu đã xong thì tài sản đã thuộc về người được tặng cho và không có căn cứ để người đã cho tặng đòi lại tài sản.

"Ở ta, cha mẹ thường để lại cho con cháu tất cả tài sản của mình mà không tiếc gì. 

Tuy nhiên, thực tế có những người con chưa làm tròn bổn phận và đạo hiếu nên không ít cha mẹ cảm thấy băn khoăn, lo lắng khi cho con tài sản. 

Do đó, nhiều trường hợp cha mẹ đã cho tặng tài sản kèm theo điều kiện không được chuyển nhượng, hay không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội…", luật sư nhận định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.