Photo

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

02/02/2024, 07:23

Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người mua, kẻ bán từ đêm cho tới sáng.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 1.

Chợ hoa Quảng An từ lâu được biết đến là một trong những chợ đầu mối lớn cung cấp hoa tươi ở Hà Nội. Vào những ngày giáp Tết, cả khu chợ càng trở nên nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu với rất nhiều loại hoa được các thương lái tập kết về đây.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông trong đêm 1/2 (22 tháng Chạp Âm lịch), lối vào chợ nhiều thời điểm xảy ra ùn tắc do lượng người qua lại đông.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 3.

Phía bên trong chợ, các tiểu thương tất bật bốc dỡ, chuẩn bị những bó hoa đẹp để bán cho khách.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 4.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 5.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 6.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 7.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 8.

Ở đây bày bán đa dạng các loại hoa, màu sắc như: Đào, hồng, ly, cúc, đồng tiền, lan vũ nữ, thanh liễu, tulip, cẩm tú cầu, tuyết mai... Không chỉ bán buôn, các cửa hàng còn trang trí thành từng bó để bán lẻ cho khách.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 9.

Như một thói quen, vào những dịp lễ lớn hằng năm, bạn Nguyễn Bích Lam, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam lại đến chợ Quảng An để chọn mua hoa. "Một phần vì ban ngày em còn bận đi học và làm thêm nên đi chợ hoa buổi đêm là thời điểm thích hợp nhất. Hơn nữa, ở đây có đủ các loại hoa khác nhau, giá cả cũng rất hợp lý", Bích Lam chia sẻ.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 10.

Còn với Trung Kiên và Khánh Hòa, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đi chợ hoa vào ngày giáp Tết là một thú vui. Sau một vòng dạo quanh khu chợ, hai bạn đã chọn được một bó hoa ly ưng ý với giá 280 nghìn đồng để mang về quê nhà Nghệ An.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 11.

Đến chợ hoa Quảng An, người dân sẽ có cơ hội ngắm nhìn các loại hoa rực rỡ từ khắp mọi miền đất nước cũng như cảm nhận được không khí Tết đã cận kề.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 12.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 13.

Càng về đêm, chợ hoa càng đông đúc người đến mua hơn.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 14.

Thời tiết ở Thủ đô đã bớt lạnh nên các em nhỏ cũng được phụ huynh đưa tới đây vui chơi, ngắm hoa.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 15.

Vừa chào mời khách, bà Phạm Thị Hạnh - tiểu thương ở chợ Quảng An cho biết, giá hoa hồng xuất xứ từ Đà Lạt là mặt hàng bán chạy nhất tại sạp với giá 150 nghìn đồng/bó 30 bông. "Tuy lượng khách có đông hơn ngày thường nhưng vẫn chưa bằng thời điểm này năm trước. Một trong những nguyên nhân là do ảnh hưởng bởi dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm chậm tiến độ khiến cho việc ra, vào chợ không thuận tiện", bà Hạnh nói.

Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 16.
Đêm không ngủ ở chợ hoa Quảng An ngày cận Tết- Ảnh 17.

Dù đồng hồ đã điểm sang ngày mới nhưng cả khu chợ vẫn sáng đèn phục vụ người dân tới chọn hoa chơi Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.