Pháp đình

Đi đòi nợ bị đâm chết

18/09/2015, 18:20

Cùng vợ đi đòi nợ, anh Công bị Nghĩa dùng dao đâm tiếp nhát chí mạng vào bụng, nên đã tử vong.

anh
Đi đòi nợ, anh Công bị đám giang hồ đâm chết.

Hội đồng Xét xử Sơ thẩm hình sự, Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng vừa tuyên án Bùi Trọng Nghĩa (31 tuổi, ở phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) tử hình, Vũ Đức Huy (tức Huy “cún”, 22 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) 14 năm tù, Đinh Xuân Thắng (21 tuổi, ở đường Dư Hàng, quận Lê Chân, Hải Phòng) 12 năm tù, Nguyễn Ích Trung (18 tuổi, ở xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, khi phạm tội Trung mới 16 tuổi 10 tháng) 10 năm tù cùng về tội "Giết người".

Lương Hồng Dũng (31 tuổi, ở đường Thiên Lôi, Hải Phòng) và con nợ Đoàn Thị Thanh Yến (44 tuổi, ở đường Đà Nẵng, Hải Phòng) bị tuyên phạt mức án từ 12 - 15 tháng tù cải tạo không giam giữ cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Vụ án bắt nguồn từ việc Yến vay nợ tiền của vợ chồng chị Ngô Thị Phòng (41 tuổi), anh Lương Tiến Công (37 tuổi, ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).

Sáng 18/6/2014, vợ chồng chị Phòng “nhờ hai em xã hội” là Lương Đức Hiệp (31 tuổi, ở đường Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng) và Lương Hồng Dũng đến nhà Yến đòi nợ. Tại nhà Yến, giữa Yến và nhóm chị Phòng cãi vã, thách đố nhau. Dũng đã dùng tay đánh vào mặt Yến. Bị đánh, Yến liền gọi điện cho Huy “cún” đến trợ giúp. Huy liền huy động Nghĩa, Trung và Thắng đi cứu Yến.

Để dằn mặt đối thủ, Huy qua nhà Nguyễn Xuân Phương (44 tuổi, ở phường Thành Tô, Hải Phòng) lấy dao, kiếm đem theo. Huy phát hai con dao phay cho Trung và Thắng, con dao bấm cho Nghĩa còn mình cầm kiếm để cả bọn vào nhà Yến “giải quyết công việc”. Thấy Dũng và Hiệp đứng trước cửa nhà Yến, Huy quát lớn: “Chúng mày đến đây cướp à?” rồi lao vào đánh Dũng.

Thấy nhóm Huy đằng đằng sát khí, Dũng vội bỏ chạy vào trong nhà Yến, vớ luôn con dao, túm tóc Yến lôi vào gian bếp để khống chế con nợ nhằm tìm cách giải vây cho cả nhóm chủ nợ trước sự đe dọa của nhóm “bảo kê” cho con nợ. Thấy Yến bị Dũng khống chế, Thắng liền hô hoán: “Bọn này áp đáo tại gia, đóng cửa lại, đánh chết chúng đi...”.

Thấy nhóm mình bị nhóm Huy mang theo dao, kiếm đe dọa, anh Công cũng rút kiếm ra khỏi người để “quyết chiến” lại nhóm “bảo kê” cho con nợ. Chưa kịp tấn công lại nhóm “bảo kê”, anh Công đã bị Nghĩa lén đi đến từ phía sau dùng dao bấm đâm thẳng vào vùng gáy. Bị tấn công từ phía sau, anh Công vung kiếm chống trả nhưng vẫn bị Nghĩa áp sát, đâm tiếp một nhát vào vùng cổ.

Thấy Nghĩa bị anh Công dùng kiếm chém lại, Trung dùng dao chém mạnh vào tay anh Công để cứu Nghĩa nhưng không trúng. Cả Nghĩa và Trung lao vào vật lộn với anh Công. Lúc này, Thắng tay dao, tay kiếm đứng trước cửa nhà Yến canh chừng không cho Hiệp, Dũng từ trong nhà lao ra cứu anh Công khỏi sự khống chế của Nghĩa, Trung và Huy.

Được Trung, Huy tiếp ứng, mặc dù bị anh Công ôm chặt, Nghĩa vẫn dùng dao bấm đâm tiếp nhát chí mạng vào vùng bụng anh Công khiến anh Công bị trúng thương nặng nằm vật ra đất. Sau khi đâm trọng thương anh Công, bốn đối tượng Huy, Nghĩa, Trung và Thắng bỏ trốn. Anh Công được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó ít giờ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.