Điện ảnh

Diễn viên bị chê “dừ”, “Khóa học yêu cấp tốc” vẫn chễm chệ top đầu Netflix

07/03/2023, 16:00

Với mạch kể nhẹ nhàng, gần gũi đời thực, “Khóa học yêu cấp tốc” chiếm trọn trái tim khán giả trong thời gian qua mặc dù còn gây tranh cãi.

Tiếp nối xu hướng phim chữa lành

Tối 5/3, “Khóa học yêu cấp tốc” (Crash Course in Romance) chính thức khép lại hành trình 16 tập phát sóng với rating khủng, trở thành bộ phim dẫn đầu bảng xếp hạng trên Netflix hiện nay.

Với rating xuất phát điểm là 4%, bộ phim đã dần lôi cuốn lượng người xem tăng lên theo từng tập và bùng nổ rating ở tập cuối với 17%, đánh một dấu ấn đậm nét cho xu hướng phim chữa lành của Hàn Quốc sau “Hometown Cha cha cha” và “Hospital playlist”.

img

“Khóa học yêu cấp tốc” hiện đang dẫn đầu trên mảng xếp hạng Netflix Việt

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu oan gia tuổi trung niên giữa người mẹ đầy nhiệt huyết giáo dục và chàng giảng viên ngôi sao.

Nam Haeng Seon là một cựu vận động viên bóng ném nhưng để mưu sinh, nuôi nấng đứa cháu mà chị gái bỏ rơi và cậu em trai chậm phát triển trí tuệ, cô đã mở quán banchan, trở thành trụ cột bất đắc dĩ của gia đình.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng Haeng Seon không hề từ bỏ đứa trẻ, mà vẫn hết mình chăm sóc, coi cô bé như là con gái ruột của mình.

Dù thiếu thốn tình yêu thương của mẹ ruột nhưng Hae Yi, con gái nuôi của Haeng Seon lại rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Cô bé có thành tích học tập tốt và trở thành lớp trưởng.

Tuy nhiên, kì thi đại học đang tới gần và chương trình học ngày một nặng thêm khiến Hae Yi cảm thấy kiệt sức, không thể theo kịp. Cô đã ngỏ ý xin được học tại lớp học thêm của thầy giáo Choi Chi Yeol.

Choi Chi Yeol được xây dựng là một giáo viên dạy giỏi, hài hước, nổi tiếng trong lĩnh vực ôn thi đại học.

Nhưng “chàng trai nghìn tỷ” Chi Yeol lại mắc chứng rối loạn ăn uống, cơ thể gần như không thể tiếp nhận phần lớn các loại đồ ăn.

img

Bộ phim đem đến câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, hài hước

Một ngày nọ, anh vô tình ăn thử đồ ăn của quán của Haeng Seon và giật mình ngạc nhiên khi mình có thể ăn ngon miệng đến thế.

Hai con người tưởng chừng như sẽ không bao giờ liên quan đến nhau thì nay lại vô tình gắn kết với nhau dưới nhiều thân phận: gia sư – phụ huynh, chủ quán – thực khách cũng những hiểu lầm vô tình, rắc rối.

Hạt giống nhân duyên giữa hai người dần được ươm mầm nhưng kèm theo đó là không ít những tình huống bi hài, éo le. Dù phim vẫn đi theo mô típ “oan gia ngõ hẹp” quen thuộc nhưng lại thuyết phục người xem bởi diễn biến tâm lí nhân vật phù hợp, thực tế.

Cách biệt tuổi tác có ảnh hưởng đến chất lượng phim?

Trong khoảng thời gian phim phát sóng, cộng đồng mạng đã xuất hiện hai luồng ý kiến trái chiều về sự cách biệt tuổi tác khá lớn của hai diễn viên chính.

“Ảnh hậu Cannes 2007” Jeon Do Yeon, 50 tuổi, bị chê là khá “dừ” so với nam diễn viên Jung Kyung Ho, 39 tuổi, điều này khiến một số người xem cảm thấy cặp đôi không có phản ứng hóa học và chán nản khi xem phim.

img

Một số ý kiến trái chiều về sự chênh lệch tuổi tác của cặp đôi

Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều khán giả cho rằng diễn viên hoàn toàn phù hợp với nội dung nhân vật mà kịch bản phim xây dựng. Một số bình luận bênh vực cặp đôi của khán giả: “Tôi thấy phản ứng hóa học của họ ổn mà.

Dù Jeon Do Yeon đã ngoài 50 nhưng cô ấy diễn tốt, vì vậy tôi vẫn thích cô ấy”, “Đối với tôi, cả hai rất hợp nhau. Sức hút của họ không phải ở ngoại hình hay tuổi tác mà là ở tiềm thức. Một người đàn ông có tất cả mọi thứ có thể bị thu hút bởi những điều kì quặc ở một người phụ nữ”…

Ở mỗi tập phát sóng, bộ phim đều nhận được vô số bình luận sôi nổi. Thậm chí, sức hút của phim còn giúp hai diễn viên chính là Jung Kyung Ho và Jeon Do Yeon, lần lượt đạt hạng nhất và nhì trong danh sách diễn viên phim truyền hình hot nhất hiện nay tại Hàn Quốc.

Điều này đã cho thấy, sự chênh lệch về tuổi tác như dần bị xóa nhòa bởi sự kết hợp ăn ý, vừa vặn của cặp đôi trung niên trên màn ảnh Hàn.

Thành công khai thác những vấn đề nóng

“Khóa học yêu cấp tốc” đã chọn một phương thức truyền tải cuộc sống đời thường nhẹ nhàng tới khán giả nhưng lại xoáy sâu vào những vấn đề nhức nhối của xứ sở kim chi.

Từ việc học hành của Hae Yi, bộ phim đã thành công phơi bày những mặt tối của một nền giáo dục độc hại.

Những hình ảnh được lồng ghép khéo léo trong phim như việc phụ huynh bỏ ra hàng giờ đồng hồ xếp hàng đăng ký cho con vào học trung tâm hay chi tiết Nam Hae Yi dù thi đậu vào lớp đào tạo toàn diện, nhưng vì nhà nghèo đã bị một bạn khác cướp mất suất… đã thực tế dựng lại toàn cảnh một xã hội với đa dạng những vấn nạn đan xen: nạn tẩy chay, bạo lực mạng, bệnh thành tích…

img

Phim khai thác thành công những mặt trái của xã hội, đặc biệt là trong giáo dục.

Phim xây dựng những mảng đối lập về tính cách nhân vật, tư duy giáo dục giống như một bức thư thông điệp gửi đến các bậc phụ huynh hiện nay.

Việc ám ảnh điểm số của phụ huynh chính là chất xúc tác kéo giãn sợi dây gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, gây ra những tác động tiêu cực không tưởng đến tâm lý của các bạn trẻ. Hậu quả là sự gia tăng của trầm cảm và xu hướng chống đối xã hội ở trẻ vị thành niên.

Dù vậy, điểm cộng của “Khóa học yêu cấp tốc” là bộ phim không đem lại cảm giác nặng nề cho người xem mà vẫn thành công ghi điểm bởi những câu chuyện tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, tình thầy trò nhẹ nhàng, trong sáng.

Bộ phim đã chính thức khép lại với rating khủng, lọt vào top 10 phim rating đài cáp cao nhất mọi thời đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.