Bóng đá

Dòng trạng thái lạ và số phận cay đắng của dàn con cưng nhà bầu Đức

05/07/2023, 06:30

HAGL thêm một mùa giải phải chạy đua trụ hạng và thực tế có phần cay đắng này chưa biết khi nào mới chấm dứt.

Sau vòng 13 V-League 2023, HAGL đã chính thức nằm ở top 6 đội cuối bảng xếp hạng, đồng nghĩa với việc phải chạy đua tránh suất xuống chơi giải hạng Nhất mùa tới.

img

HAGL (áo trắng) sẽ chạy đua trụ hạng ở giai đoạn 2 V-League 2023. Ảnh: TPB.

Việc đội bóng phố Núi để thua Bình Định đối thủ cạnh tranh trực tiếp tấm vé vào top 8 hẳn khiến người hâm mộ không thể hài lòng.

Đội bóng phố Núi cũng chỉ có thể tự trách mình khi đánh rơi quá nhiều điểm số ở giai đoạn trước, với các trận hòa.

Như vậy, thêm một mùa giải Tuấn Anh cùng đồng đội phải chạy đua trụ hạng.

Đây là thực tế đầy cay đắng bởi từ năm 2015 - mùa giải đầu tiên lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường lên chơi ở V-League, HAGL liên tục rơi vào cảnh phải chạy đua ở top cuối.

Duy nhất mùa giải V-League 2021 HAGL chơi ấn tượng, có cơ hội đua tranh ngôi vô địch nhưng giải đấu lại bị hủy.

Cách đây vài năm, tiền vệ Trần Minh Vương từng có dòng trạng thái trên facebook cá nhân như sau: “Dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng”.

Ít ai ngờ, câu nói tưởng chừng bông đùa này đã vận vào Minh Vương cùng đồng đội, để rồi một HAGL không yếu về lực lượng lại chẳng thể “ngồi mâm trên”.

Bầu Đức liên tục khẳng định HAGL không đá vì thành tích, chỉ chơi vì người hâm mộ và đóng góp cho đội tuyển Việt Nam.

Nhưng tin rằng, với một doanh nhân, việc chứng kiến đội bóng con cưng luôn rơi vào cảnh lo trước lo sau, mùa nào cũng chật vật trụ hạng, bầu Đức khó vui trong lòng.

Câu hỏi đặt ra là, tại sao một đội bóng luôn có lực lượng ở top khá, sở hữu nhiều tuyển thủ lại chơi yếu đuối mùa này qua mùa khác?

Vấn đề của HAGL có lẽ nằm ở việc thiếu một thủ lĩnh đích thực làm chỗ dựa cho toàn đội.

Tập thể này nếu rơi vào trạng thái hưng phấn sẽ chơi rất tốt, đủ sức làm khó mọi đối thủ nhưng chạy đua đường dài không tránh khỏi những thời khắc khó khăn.

Người hâm mộ dễ dàng chứng kiến hình ảnh HAGL rời rạc, thiếu sức sống, những cái đầu cúi gằm trên sân, chẳng ai đứng ra xốc lại tinh thần cho toàn đội, hô hào cùng tiến lên.

Những ngôi sao ở đội bóng phố Núi vì thế có thể chơi hay khi lên tuyển nhưng rất tầm thường trong màu áo CLB.

Ngay cả HLV tài năng Kiatisak cũng chưa tìm ra lời giải cho bài toán thay đổi số phận đội chủ sân Pleiku.

Thế nên, những người yêu mến HAGL cũng chẳng xác định được đến khi nào đội bóng con cưng mới thoát khỏi cảnh nơm nớp nỗi lo trụ hạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.