Du lịch

Du khách co ro, khoác áo mưa dưới trời rét dưới 0 độ

11/01/2018, 14:37
image

Mặc tiết trời rét buốt, hàng trăm du khách vẫn đổ về Sa Pa tham quan, nhiều người phải mặc áo mưa chống rét...

Screenshot (74)

Những ngày qua, thị trấn Sa Pa chìm trong màn sương mờ ảo và đợt rét lạnh khiến nhiều người xuýt xoa

Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mới tăng cường, kèm theo mưa nhỏ khiến nhiệt độ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Lào Cai đồng loạt giảm sâu. Đặc biệt tại khu du lịch Quốc gia Sa Pa nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 3 độ C tại khu vực trung tâm thị trấn vào buổi trưa, đêm nhiệt độ giảm xuống chỉ còn 0 độ C. Đặc biệt, ở những khu vực núi cao như đỉnh Fan xi pan, nhiệt độ ghi nhận chỉ ở mức -5 đến -7 độ C. Trời nhiều sương mù và mưa lác đác khiến không khí càng trở nên giá lạnh, rét buốt.

25579122_530471020661824_2032265667_o

Thậm chí một số vùng núi cao như đường lên đỉnh đèo Ô Quy Hồ còn xuất hiện băng giá

Thậm chí, vào 9h sáng 11/1, tại lưng chừng núi lên đỉnh Fan xi pan còn xuất hiện băng giá phủ trắng cành cây, ngọn lá. Một số khu vực khác như đỉnh đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), núi Lảo Thẩn, xã Ngải Thầu (huyện Bát Xát) cũng xuất hiện băng giá vào chiều tối ngày 10/1.

Do nhiệt độ trên địa bàn tỉnh xuống thấp dưới 6 độ C nên gần 30 nghìn học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở của các huyện vùng cao Lào Cai đã phải nghỉ học tránh rét. 

Screenshot (76)

Người dân lùa trâu bò xuống các vùng thấp để tránh rét

Mặc dù lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã có văn bản chỉ đạo chính quyền, người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi song do nhiệt độ xuống thấp, kéo dài nên ở một số địa phương vẫn có gia súc bị chết. Cụ thể, từ ngày 15/12/2017 đến 10/01/2018 số gia súc bị chết là 142 con, trong đó, Sa Pa 123 con, Si Ma Cai 15 con, TP.Lào Cai 4 con.

Screenshot (77)

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, tại Lào Cai đã có 142 con gia súc bị chết vì rét

Screenshot (81)

Người dân làm chuồng mới ở các vùng thấp như huyện Bát Xát cho đàn trâu bò tránh rét

Screenshot (78)

Thậm chí phải chủ động kiếm cỏ về chuồng cho trâu bò ăn

 Clip Người dân Lào Cai co ro trong giá rét, chủ động phòng chống rét cho gia súc

Tuy nhiên, bất chấp tiết trời giá lạnh, hàng trăm du khách trong và ngoài nước vẫn kéo về Sa Pa để chiêm ngưỡng băng giá và tuyết tại vùng núi nơi đây. Nhiều du khách chuẩn bị cả áo mưa, khăn choàng, mũ và khẩu trang để tránh rét thế nhưng ai cũng hào hứng thì được ngắm nhìn biển mây và sương mù trên các đỉnh núi, tham quan khu du lịch Fansipan Lengend

26772134_842045735965599_1331058697_o

Tuy nhiên hàng trăm du khách vẫn đổ về Sa Pa để chiêm ngưỡng cảnh băng tuyết dù những ngày qua trên đỉnh Fansipan, băng tuyết không còn xuất hiện

26781763_842045499298956_413496272_o

Nhiều người phải khoác áo mưa

26853136_842045755965597_697822823_o

 

26827861_842045739298932_75610266_o

và chuẩn bị trang phục kín từ đầu đến chân để chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương

26828344_842045732632266_400154804_o

Hầu hết các vị khách đều tỏ ra vui vẻ, thích thú bất chấp tiết trời giá buốt

Chị Nguyễn Thị Lan (TP. HCM) hào hứng chia sẻ, đây là lần đầu tiên chị lên Sa Pa du lịch, “thời tiết lạnh hơn mình nghĩ nên cả đoàn phải rủ vào các cửa hàng thời trang ở thị trấn mua thêm áo, khăn để mặc trước khi lên đỉnh Fansipan tham quan. Dù vậy, cả đoàn đã có một kỳ nghỉ vui vẻ vì được cùng nhau chinh phục đỉnh núi cao nhất Đông Dương. Chỉ tiếc là không có tuyết”, chị Lan nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.