Kinh tế

Giá hoa rớt thảm, dân Tây Tựu phá vườn để trồng rau gỡ gạc dịp Tết

13/12/2023, 18:31

Tết cận kề, người dân làng hoa Tây Tựu như “ngồi trên đống lửa” vì giá hoa rẻ mạt nhưng không có người mua.

Người dân làng hoa Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao đao vì giá hoa rẻ nhưng không ai mua.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 2.

Những ngày cuối năm, một số chủ vườn hoa ở Tây Tựu (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lao đao vì không thể tiêu thụ. Thời tiết không thuận lợi khiến hoa kém sắc, nhiều thương lái đã hủy đơn hàng. Thị trường kém sôi động khiến làng hoa rơi vào cảnh "hoa cười, người khóc",

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 3.

Nhiều ruộng hoa đến thời điểm thu hoạch nhưng không bán được nên chủ vườn đành cắt bỏ.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 4.

Mấy ngày gần đây, người dân cắt hoa đi bán mùng 1 âm lịch nhưng cũng ế ẩm. Họ đành mang về phơi rồi đốt lấy tro bón ruộng.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 2.

Nhiều hộ dân đang đầu tư vào vụ hoa Tết cũng đứng ngồi không yên trước tình trạng mất giá, bán không có người mua.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Mùi cho biết dù là mùng 1 đầu tháng nhưng hoa cúc chưa đến 1.000 đồng/bông. Giá rẻ chưa từng có nhưng vẫn không có thương lái nhập hàng. Gia đình mang đi bán lẻ nhưng có hôm chỉ được vài bó.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 4.

“Hoa cúc rẻ bèo, hiện chỉ 30.000 đồng/50 bông, trong khi tầm này năm ngoái bán được 4.000-5.000 đồng mỗi bông. Nhà nào cũng trồng 4-5 sào hoa nhưng giờ mất giá, còn phải tốn thêm công phá đi để lấy đất trồng rau ăn Tết”, bà Mùi nói.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 5.

Ngậm ngùi phá bỏ hơn 3 sào hoa cúc trắng đến độ thu hoạch, anh Vinh (phường Tây Tựu) cho biết hoa không bán được, bao nhiêu công chăm bón, thuốc thang giờ về con số 0.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 6.

Dồn lực cho vụ hoa Tết, gia đình ông Nguyễn Văn Thành đứng trước nguy cơ trắng tay. Đầu mùa, gia đình ông dự kiến cung cấp ra thị trường gần 5 sào hoa cúc nhưng đến nay phải phá bỏ hơn một nửa. Người đàn ông này hy vọng thị trường hoa Tết khởi sắc để gỡ gạc vốn đã bỏ ra.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 7.

Theo nhẩm tính hồi giữa năm, giá hoa cúc dao động khoảng 5.000 đồng/cành. Sau khi trừ các chi phí, người trồng có thể lãi hơn 2.000 đồng/cành. Với 5 sào hoa cung cấp gần 15.000 cây, gia đình ông Thành ước tính thu về 500 triệu đồng. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi giá hoa rớt thảm.

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 8.

Mới phá bỏ 2 sào hoa, ông Phạm Công Luân nói: "Cả năm trông chờ vào vụ hoa mà giờ ra nông nỗi này. Người ta nói lấy công làm lãi mà giờ tôi mất cả chì lẫn chài. Con gái thấy thương cho 1 triệu đồng, tôi mua ít giống cây su hào trồng để gỡ gạc".

Dân Tây Tựu "khóc ròng" vì hoa rẻ vẫn không ai mua - Ảnh 9.

Hoa nở bung nhưng vẫn ế khách, bà Hà tiếc công, cắt đem cho người thân thắp hương đầu tháng. Theo người dân Tây Tựu, thời tiết năm nay không ủng hộ nên nhiều vườn hoa ở đây không được đẹp như hoa Đà Lạt. Do đó, cúc Tây Tựu hạ giá cũng không ai mua.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.