Xã hội

Hai cha con thoát chết sau khi tàu chìm cách bờ 2 hải lý

29/12/2016, 09:59
image

Sau khi tàu chìm, ông Nguyễn Văn Công (55 tuổi) và con trai Nguyễn Văn Hà (30 tuổi) đã bơi vào bờ thoát chết.

15697617_1145578272223989_490868800832140383_n

Người dân và bộ đội Biên phòng đốt lửa sưởi ấm cho hai bố con ngư dân

Tối 28/12, ông Bùi Tuấn Sơn, Trưởng Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh cho biết, khoảng 12h ngày 28/12, khi đang trên đường từ biển vào cảng cá Cửa Sót, Thạch Kim để nhập hàng thì chiếc thuyền đánh cá mang số hiệu NA4931TS, công suất 24CV của ngư dân Nguyễn Văn Công và con trai Nguyễn Văn Hà bị sóng lớn đánh chìm không kịp phát tín hiệu cấp cứu khi còn cách bờ 2 hải lý.

Bị sóng lớn cuốn ra biển, nhưng sau hơn một giờ hai bố con đã bơi được vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Một số người dân phát hiện sự việc và nhanh chóng báo lên lực lượng Biên phòng cảng cá Cửa Sót để kịp thời sơ cứu ban đầu, đốt lửa sưởi ấm cho các nạn nhân

Xem thêm video: Tàu chở 44 người chìm, một người tử vong

Đến tối cùng ngày, tình hình sức khỏe hai bố con đã dần ổn định. Chiếc thuyền đánh cá đã bị sóng nhấn chìm đang được lực lượng Biên phòng định vị tiến hành điều tàu cá tìm kiếm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.