Du lịch

Hít hà không khí ấm áp ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen

06/12/2023, 07:17

Giữa màn sương se lạnh, du khách hít hà không khí ấm áp từ củ lang nướng, trái bắp luộc hay mua lấy những đặc sản của núi rừng Tây Nguyên từ phiên chợ Măng Đăng nằm giữa lòng thị trấn du lịch ở cao nguyên Măng Đen, huyện Kon Plong, Kon Tum.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 1.

Chợ phiên Măng Đen diễn ra vào các ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tháng tại khuôn viên đồi thông, đường Hùng Vương, thị trấn Măng Đen. Đây là cách làm mới để thu hút khách du lịch và tạo nên không gian, điểm đến mới. Phiên chợ do huyện Kon Plong và Hiệp hội du lịch Măng Đen khởi xướng.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 2.

Đến tham quan chợ phiên vào ngày cuối tuần, du khách sẽ được thưởng thức các món ăn ngon, dân dã của 24 gian hàng, trong đó: 9 nhà rông do các xã, thị trấn giới thiệu sản phẩm của địa phương. Cùng với đó, phiên chợ cũng trưng bày, giới thiệu, mua bán sản phẩm OCOP, dược liệu và nông sản đặc trưng… của 9 xã, thị trấn và các hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 3.

Những sản phẩm dân dã do người dân bản địa làm ra được bày bán ở phiên chợ như một cách để quảng bá đến du khách ẩm thực và các sản phẩm thủ công. Trong ảnh, hai thiếu nữ dệt thổ cẩm và bán măng tre phơi khô tại không gian chợ.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 4.

Giữa tiết trời se lạnh, được sống và hòa mình trong không gian đậm chất văn hóa của vùng đất Tây Nguyên là điều bất kỳ du khách nào cũng mong muốn được một lần đặt chân đến mảnh đất này.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 5.

Thị trấn Măng Đen nằm ở phía nam huyện Kon Plong, trên cao nguyên Măng Đen, ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển. Thị trấn có quốc lộ 24 đi qua, nằm cách TP Kon Tum khoảng 50km về phía đông bắc và cách TP Quảng Ngãi khoảng 140km về phía tây nam. Măng Đen luôn "bận rộn" vào các ngày cuối tuần với nhiều điểm đến và không gian du lịch đậm chất miền cao nguyên.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 6.

Chợ phiên Măng Đen trưng bày các sản phẩm ẩm thực, khăn vải thổ cẩm cùng cách bài trí dân dã dưới những quầy hàng được làm từ tre, nứa, cây rừng và tấm lợp bằng tranh (loại cỏ dại) đã tạo nên một không gian khó quên đối với du khách khi khám phá mảnh đất được mệnh danh là "Đà Lạt thứ 2" này.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 7.

Nhiều du khách đến khám phá chợ phiên Măng Đen không thể bỏ qua gian hàng "ăn vặt" với những món ăn dân dã gắn liền với tuổi thơ như khoai lang nướng, bắp nướng...

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 8.

Những quả bó nhỏ xinh được người dân địa phương trồng đưa ra chợ phiên trưng bày và bán cho du khách.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 9.

Đứng giữa rừng thông trong tiết trời se lạnh khi màn đêm buông xuống, được ngắm nhìn và thưởng thức những món ăn dân dã, được hòa mình vào thiên nhiên thì không gì tuyệt vời hơn đối với những du khách đến khám phá thị trấn nhỏ bé này.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 10.

Chủ tịch Hội Du lịch Măng Đen Bùi Viết Hà cho biết, hiện nay UBND huyện Kon Plông đã giao cho Hội vận hành chính chợ phiên. Các hoạt động tại chợ từ khi thành lập đến nay đã cơ bản được ổn định. Rất nhiều người dân du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm, họ rất thích thú về sự bố trí không gian, kiến trúc cũng như các món ăn đặc sắc tại phiên chợ. Đây cũng là điều hết sức đáng mừng và cũng là thành công bước đầu của Hội.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 11.

Giữa không gian văn hóa đầy sắc màu của Tây Nguyên, du khách sẽ được thưởng thức các làn điệu cồng chiêng Tây Nguyên vang lên bên ánh lửa hồng.

Hít hà không khí ấm cúng ở chợ phiên trên cao nguyên Măng Đen - Ảnh 12.

Ngoài ẩm thực thì tại chợ phiên còn trưng bày, quảng bá và bán nhiều loại dược liệu để du khách mua làm quà.

Đẹp nao lòng bình minh ở Măng ĐenĐẹp nao lòng bình minh ở Măng Đen

Sớm mùa thu, ánh bình minh đầu tiên vừa ló rạng, mây trời như hòa quyện, chiếc lá vàng bảng lảng rơi cũng là thời khắc thị trấn Măng Đen hiện ra đẹp đến mê hoặc lòng người. Khoảnh khắc đó, du khách như bị níu chân bởi cảnh sắc ma mị nơi đây.

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.