Pháp luật

Kẻ giết 3 người để có tiền bao gái nhếch mép cười trước tòa

22/04/2015, 05:35

Xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với sát thủ Nguyễn Hoài Nam.

nguyen hoai nam1
Nguyễn Hoài Nam trước vành móng ngựa. Ảnh: TNO

 Sáng 21/4,  TAND tỉnh Tiền Giang đã mở phiên xét xử và tuyên phạt mức án tử hình đối với Nguyễn Hoài Nam (SN 1995, trú tại xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) - sát thủ đã giết ba mạng người để cướp tài sản chỉ trong vòng 40 ngày để lấy tiền cho bạn gái ở Ninh Thuận.

Điều đáng nói, sát thủ mới 20 tuổi này không tỏ ra ăn năn hối lỗi trước tòa về hành vi liên tiếp cướp đi sinh mạng của 3 người. Trong suốt phiên tòa xét xử, sát thủ tỏ ra lạnh lùng, trả lời rành rọt các câu hỏi và nhận tội. Khi đại diện Viện KSND Tiền Giang đề nghị mức án tử hình, Nam nhếch mép cườ!

Theo cáo trạng lúc 20h30 tối 10/9/2014, Nam đã sát hại anh Trần Trung Hoàng (SN 1969, trú TP Mỹ Tho) bằng 16 nhát dao để cướp xe gắn máy, một điện thoại Iphone 5 và 2 triệu đồng. Sau khi cướp được xe, Nam mang về Đồng Nai bán với giá 7 triệu đồng. Ngày 16/10/2014, Nam về TP Mỹ Tho thuê xe do anh Lê Hoàng Thanh (SN 1981, trú TP Mỹ Tho) lái, chở về xã Tân Mỹ Chánh cà đâm anh Thanh 22 nhát từ phía sau, cướp xe xe gắn máy, một điện thoại và 400 ngàn đồng. Sau đó, bán xe máy được 2,5 triệu đồng.

Tối 19/10/2014, Nam thuê anh Trần Văn Lâm (SN 1972, trú huyện Chợ Gạo) chở xe ôm về huyện Chợ Gạo, trên đường đi dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát làm anh Lâm ngã xuống đường, cướp của anh Lâm một xe gắn máy và 1 triệu đồng. Gây án xong, Nam mang xe đến quận 3, TP HCM bán được 6 triệu đồng. Đến ngày 26/10/2014, Nam bị bắt. Theo kết luận điều tra, tổng giá trị tài sản mà Nam cướp được gần 35 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.