Bóng đá

Cúp C1 châu Á: Chơi thiếu 2 người, Hà Nội vẫn khiến CLB Trung Quốc toát mồ hôi

24/10/2023, 18:57

Hà Nội FC có trận đấu kiên cường trước Wuhan Three Towns tại lượt trận thứ 3 bảng J Cúp C1 châu Á.


Tối 24/10, Hà Nội có chuyến hành quân đến sân của Wuhan Three Towns tại lượt trận thứ ba bảng J Cúp C1 châu Á.

Cúp C1 châu Á: Chơi thiếu 2 người, Hà Nội vẫn khiến CLB Trung Quốc toát mồ hôi  - Ảnh 1.

Hà Nội Fc có trận đấu kiên cường trước Wuhan Three Towns.

Với sức mạnh vượt trội cùng ưu thế sân nhà, Wuhan Three Towns không ngần ngại đẩy cao đội hình đánh phủ đầu đối thủ.

Trong khi đó, Hà Nội chủ động đá chậm, chắc và chờ thời cơ phản đòn.

Nhưng khi bóng mới lăn chưa đầy 5 phút, tiền đạo Tagueu đã phải nhận thẻ đỏ vì pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ của đội bóng Trung Quốc.

Tận dụng thời cơ đó, Wuhan Three Towns đã kéo gần như toàn bộ đội hình lên chơi pressing ngay trên phần sân Hà Nội.

Trong khoảng 30 phút đầu trận, đội bóng áo xanh cầm bóng lên tới hơn 70%.

Tuy nhiên, phải đến phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu đầu tiên Wuhan Three Towns mới tìm được bàn khai thông thế bế tắc nhờ công của Wei Shihao.

Trong khi đó, dù đánh mất kiểm quyền kiểm soát bóng nhưng Hà Nội FC cũng tạo ra được một vài cơ hội ăn bàn.

Phút 45+4, Xuân Mạnh đi bóng vượt qua thủ môn Liu Dianzuo nhưng cú sút của anh lại bị Ren Hang lao về cản phá ngay trước vạch vôi.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi Wuhan Three Towns vẫn chủ động chơi kiểm soát tấn công, trong khi Hà Nội kiên trì với cách đá phòng ngự.

Dù chơi với số đông cầu thủ trên phần sân nhà nhưng đại diện Việt Nam cũng không thể ngăn cản được các đợt lên bóng như sóng vỗ bờ của Wuhan Three Towns.

Phút 64, đón quả tạt của đồng đội, Markao bật lên vượt qua sự truy cản của Thành Chung rồi nhẹ nhàng đánh đầu tung lưới Hà Nội lần thứ hai trong trận đấu.

Nhận bàn thua thứ hai, Hà Nội bắt đầu vùng lên tấn công với tâm thế không còn gì để mất.

Phút 87, nhận đường chuyền của Hai Long, Tuấn Hải đi bóng thêm một nhịp rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Liu Dianzuo, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Nhưng khi tinh thần đang lên cao, Hà Nội bất ngờ mất thêm một cầu thủ khi Văn Nam phải nhận thẻ đỏ ở phút 90+4.

Chung cuộc, Hà Nội nhận trận thua 1-2 trước Wuhan Three Towns, đây cũng là thất bại thứ 3 của họ tại Cúp C1 châu Á. 

Kết quả Wuhan Three Towns vs Hà Nội: 2-1

Ghi bàn: Wei Shihao (45'), Markao (64') - Tuấn Hải (87')

Đội hình xuất phát

Wuhan Three Towns: Dianzuo Liu (22), Ji-su Park (5), Ren Hang (23), Gao Zhunyi (20), Deng Hanwen (25), Dinghao Yan (8), He Chao (21), Jiang Zhipeng (15), Wei Shihao (7), Aziz (9), Davidson (11)

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Duy Mạnh, Thành Chung, Marcao, Đỗ Hùng Dũng, Brandon Wilson, Văn Nam, Văn Quyết, Tuấn Hải, Văn Xuân, Tagueu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.