Thế giới giao thông

Không đổ được xăng, tài xế Ấn Độ cưỡi ngựa đi giao đồ ăn

05/01/2024, 08:07

Sau khi xếp hàng suốt ba giờ vẫn không đổ được xăng, một tài xế giao đồ ăn tại Ấn Độ đã cưỡi ngựa đi giao hàng.

Hãng tin Guardian cho biết, người đàn ông (chưa được xác minh danh tính) mặc áo đồng phục của công ty giao đồ ăn Ấn Độ Zomato, lưng đeo túi đồ giao hàng cưỡi ngựa dọc các tuyến đường tại thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ vào ngày 2/1.

Trao đổi với hãng tin Business Insider, công ty Zomato cho biết đã nắm được thông tin đề cập ở trên và đang thảo luận nội bộ về sự việc.

Không đổ được xăng, tài xế Ấn Độ cưỡi ngựa đi giao đồ ăn- Ảnh 1.

Tài xế Ấn Độ cưỡi ngựa đi giao đồ ăn sau khi chờ đợi nhiều giờ vẫn không đổ được xăng (Ảnh: X/Twitter).

Theo hãng tin Times of India, ngày 2/1, tài xế xe tải tại thành phố Hyderabad đã tham gia biểu tình phản đối đề xuất dự luật xử phạt hành vi đâm xe rồi bỏ chạy, gây tắc nghẽn giao thông tại nhiều khu vực trên khắp thành phố.

Cuộc biểu tình cũng khiến nhiều tài xế lo ngại sẽ dẫn tới tình trạng thiếu nhiên liệu và đổ xô đi xếp hàng chờ mua xăng tại các trạm xăng.

Trước đó, vào tháng 7/2022, video đăng tải trên mạng xã hội tại Ấn Độ cho thấy một nam thanh niên đeo túi giao hàng của Swiggy - công ty đối thủ của Zomato cưỡi ngựa đi trên đường phố tại thành phố Mumbai.

Một số người dùng mạng xã hội tại Ấn Độ cho rằng đây là tài xế giao hàng nhưng thực ra đây là một nam thanh niên 17 tuổi đã mượn và quên trả lại chiếc túi giao hàng, theo hãng tin Independent.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.