Pháp đình

Lĩnh án chung thân vì nổi cơn ghen chém chết vợ

27/03/2015, 18:00

Vì ghen tuông, trong cơn say, Tình đã chém chết vợ mình.

bị cáo tình
Bị cáo Tình tại phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 27/3, Tòa phúc thẩm nhân dân tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án tù chung thân đối với Phạm Phú Tình (SN 1950, quê Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, Tình và bà Nguyễn Thị Sáu là vợ chồng với nhau từ năm 1976 và có 7 người con. Hàng ngày sau khi đi làm về, Tình thường xuyên uống rượu say và chửi mắng vợ con.

Năm 2012, do bị bệnh phụ nữ nên bà Sáu không thể tiếp tục quan hệ vợ chồng với Tình. Từ đó, Tình ghen tuông, cho rằng bà Sáu ngoại tình.

Do bị Tình thường xuyên lăng nhục, hành hạ nhiều lần, khoảng năm 2013, bà Sáu đã gửi đơn ly hôn lên UBND xã.

Ngày 29/5/2014, sau khi chính quyền địa phương hòa giải việc ly hôn không thành, bà Sáu không về nhà mà đến nhà cha ruột mình ở.

Khoảng 18 giờ ngày 4/6/2014, Tình đi làm về uống rượu say, liền nảy sinh ý định giết bà Sáu.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tình cầm dao qua nhà của cha vợ, chém liên tiếp nhiều nhát vào người bà Sáu làm bà này chết tại chỗ.

Trước đó, TAND tỉnh Tiền Giang đã xử phạt ông Tình tù chung thân về tội “Giết người”. Tại phiên tòa phúc thẩm lần này, HĐXX đã bác bỏ đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Tình, đồng thời giữ nguyên hình phạt ở cấp sơ thẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.