Xã hội

Lời cảm ơn

23/12/2022, 21:24

Lời cảm ơn của gia đình ông Đỗ Nga Việt.

Mẹ, bà, cụ của chúng tôi là cụ Đinh Thị Chức (tức Bích), sinh năm 1931, do tuổi cao sức yếu, mặc dù đã được con, cháu, anh, em nội, ngoại, các bác sỹ, y tá, nhân viên Bệnh viện Giao thông vận tải tận tình chăm sóc, cứu chữa, nhưng cụ đã tạ thế vào ngày 21/12/2022 (tức ngày 28 tháng 11 năm Nhâm Dần).

Lễ viếng và truy điệu vào ngày 22/12/2022 (tức ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Dần) tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, số 1 Phố Trần Vỹ, Mai Dịch, Hà Nội.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến họ hàng hai bên nội, ngoại cùng các gia đình thông gia, bà con láng giềng, các cơ quan đoàn thể, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Cán sự Đảng, Bộ GTVT, Đảng uỷ Bộ GTVT, các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, Cơ quan Công đoàn GTVT Việt Nam, các Công đoàn trực thuộc Công đoàn GTVT Việt Nam, Bệnh Viện GTVT, Đảng uỷ, Uỷ ban Nhân dân Phường Dịch Vọng Hậu, phường Nghĩa Tân, chi bộ, tổ dân phố số 19,… anh, em, bạn bè thân hữu gần xa đã đến phúng viếng, chia buồn và tiễn đưa mẹ, bà, cụ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

THAY MẶT GIA ĐÌNH
Trưởng Nam
Đỗ Nga Việt

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.