An ninh hình sự

Lời khai nghi phạm đâm tử vong dân quân tự vệ phân luồng giao thông

06/04/2022, 15:49

Do mâu thuẫn trong lúc đi đón con gái, ông Tuấn đã đâm một dân quân tự vệ khiến người này tử vong.

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, tại cơ quan công an, nghi phạm đâm chết anh N.T.H., dân quân tự vệ (21 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) đã có những lời khai ban đầu.

img

Hiện trường vụ nam dân quân tự vệ bị đâm tử vong.

Tại cơ quan điều tra, ông Tuấn khai chiều 4/4, ông chạy xe máy từ nhà ở quận 12 sang Trường THCS Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) để đón con gái học ở đây.

Đến 16h40, ông Tuấn tới trường và đậu xe máy trước quán bán nước gần chốt dân phòng, mở cốp xe lấy áo mưa cho con gái mặc.

Lúc này, anh N.T.H. là dân quân của Ban chỉ huy quân sự phường 14 (quận Gò Vấp) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại trước địa chỉ số 4A Phạm Văn Chiêu, phường 8 nhắc ông Tuấn di chuyển xe ra chỗ khác để khỏi kẹt xe.

Ông Tuấn phân trần sau khi mặc áo mưa cho con gái xong thì sẽ rời đi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai xảy ra cự cãi.

Sau đó, anh H. lao vào đánh, đè đầu ông Tuấn xuống đường. Ông Tuấn lấy dao trong túi quần đâm nhiều nhát vào người nạn nhân, sau đó về nhà.

Riêng anh H. bị thương, mất nhiều máu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Khuya cùng ngày, ông Tuấn đến cơ quan công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.