Pháp đình

Mẹ đơn thân mất con do tai nạn, đối mặt án tù

15/03/2024, 09:00

Chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật, người phụ nữ đơn thân nghèo khổ vừa mất đi đứa con trai, lại đứng trước nguy cơ lĩnh án tù vì giao xe máy cho con điều khiển, gây tai nạn chết người.


Tai nạn kinh hoàng

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) đau lòng xảy ra chiều muộn ngày 25/10/2023, xe máy BKS 81B2-166.09 va chạm với xe máy BKS 81B2-636.82 tại đường liên xã Ia Lâu đi Ia Ga đoạn qua thôn Pắc Bó, đoạn cách trụ sở xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai khoảng 500m, làm 4 người tử vong.

Mẹ đơn thân mất con do tai nạn, đối mặt án tù- Ảnh 1.

Mỗi lần thắp nhang cho con trai chị Pil lại buồn tủi.

Các nạn nhân được xác định là Nay Kéo (SN 2010, trú tại làng Tu 2, xã Ia Ga), Rơ Mah Tinh (SN 2006), Rơ Mah Tuyên (SN 2001) và Siu Ngư (SN 2005, đều trú tại làng Tu, xã Ia Ga, huyện Chư Prông).

Một lãnh đạo Công an huyện Chư Prông cho biết, trưa 25/10/2023, Rơ Mah Tinh uống bia, rượu mừng nhà mới tại một gia đình trong làng.

Sau cuộc nhậu, Tinh về nhà. Đến khoảng 17h30, chị Rơ Mah Pil (mẹ Tinh) thấy Tinh đang ngồi trên xe mô tô BKS 81B2-636.82 không đội mũ bảo hiểm và nói chuyện với nhóm bạn, trong đó có Niang Kéo (sinh năm 2005, trú ở làng Tu 2) và Siu Ngư.

Lúc này, chị Pil đến gần, ngửi thấy mùi rượu bia trên người con trai và hỏi con, Tinh trả lời đi chơi. Sau đó, Tinh điều khiển xe đi cùng với bạn, còn chị Pil không ngăn cản con mình mà đi về nhà.

Đến khoảng 17h45 cùng ngày, Tinh điều khiển xe mô tô chở Niang Kéo và Siu Ngư. Khi đi đến đoạn đường liên xã thì va chạm với xe mô tô BKS 81B2-199.06 do anh Rơ Mah Tuyên điều khiển đi ngược chiều. Vụ va chạm mạnh đã khiến cả 4 người trên 2 xe tử vong.

Kết quả giám định cho thấy, ba nạn nhân có nồng độ cồn rất cao. Tinh có nồng độ cồn là 170mg/100ml; Niang Kéo mức 88mg/100ml và Siu Ngư mức 77mg/100ml. Riêng Rơ Mah Tuyên không có nồng độ cồn.

Nguyên nhân gây TNGT được xác định là người gây tai nạn chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.

Tinh không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ; Điều khiển phương tiện khi trong người có nồng độ cồn, chở người quá quy định.

Nỗi đau người mẹ nghèo đơn thân

Số phận chị Pil khổ từ thời niên thiếu. Sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo khó, cả gia đình chị quanh năm đi làm thuê.

38 tuổi, chị Pil trải qua hai đời chồng, nhưng giờ vẫn sống đơn thân, một mình chị chăm sóc 2 người con.

Mẹ đơn thân mất con do tai nạn, đối mặt án tù- Ảnh 2.

Gia tài lớn nhất của mẹ con chị Pil là 2 con bò và ngôi nhà tạm.

"Tôi có 2 đời chồng, nhưng ông nào cũng suốt ngày uống rượu, say xỉn. Mấy mẹ con nương tựa vào nhau sống, nên từ nhỏ Tinh trở thành lao động chính trong nhà", chị Pil nghẹn ngào nói.

Ông Rơ Mah Hu, gần nhà chị Pil, cho biết: "Thằng Tinh nó chịu khó lắm, 14 tuổi nó đã phải vào Đồng Nai làm thuê.

Làm được hơn 1 tháng thì người chủ phát hiện Tinh chưa đủ tuổi lao động nên cho nghỉ việc.

Có người gọi nó đi Campuchia làm nhưng mẹ nó không cho. Thế là nó ở nhà làm đồng, làm rẫy. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào 2 sào lúa, một ít cây điều và 2 con bò".

Ông Hu cũng cho hay, năm 2021, trước vụ thu hoạch nông sản, chị Pil mua chiếc xe máy của một người thân để Tinh sử dụng vận chuyển nông sản và đi lại hằng ngày.

Nhưng do thiếu hiểu biết, không biết Tinh chưa đủ tuổi lái xe, nên mới giao cho đi hằng ngày.

Ngôi nhà của mẹ con chị Pil xơ xác, bên trong ngôi nhà trống hoác. Gian nhà chính lợp tôn chỉ độc nhất một chiếc giường ngủ.

Cạnh chiếc giường, trên vách tường ván gỗ là bàn thờ người con trai - Rơ Ma Tinh.

Bàn thờ làm bằng 1 tấm ván thô, sơ sài được neo buộc bằng 2 sợi dây. Lư hương là một cái bát nhựa to.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai, giọng chị Pil run run, nhớ lại lúc dân làng Tu báo tin dữ, chị không tin đó là sự thật.

Khi chị ra đến hiện trường, bốn thi thể nằm trên mặt đường, nhận rõ mặt Tinh và 2 người bạn đi cùng xe lúc chiều với con. Lúc đó, trời đất như đổ sụp dưới chân chị.

Từ ngày Tinh mất, ruộng vườn bỏ hoang không ai chăm sóc, tưới tiêu. Căn bệnh cột sống của chị Pil tái phát nặng.

Nghĩ đến người con gái còn nhỏ, chị gắng gượng làm việc trong những cơn đau hành hạ.

"Hôm nhận thông tin cơ quan chức năng huyện Chư Prông đang hoàn thiện hồ sơ truy tố, tôi sống như người vô hồn, sức khỏe, tinh thần suy sụp.

Tai nạn chết người không ai muốn, giờ việc đau buồn đã xảy ra, tôi cũng không biết sẽ như thế nào, kết thúc ra sao.

Từ khi sinh ra đến nay, tôi chỉ quanh quẩn với làng Tu, chỉ biết làm rẫy, làm lúa, việc đọc chữ, viết chữ còn khó huống chi hiểu biết các quy định pháp luật", chị Pil buồn bã nói.

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho hay: "Hậu quả TNGT bao giờ cũng thật đau lòng.

Trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy trên đường liên xã Ia Lâu, cả 4 người tử vong đều có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Đáng thương hơn cả là chị Pil, vừa mất đi người con trai, vừa đứng trước án tù".

Ông Đoàn Hữu Dũng, Giám đốc Sở GTVT, Phó trưởng Ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, khi vụ TNGT xảy ra, Ban đã kịp thời thăm hỏi hỗ trợ các nạn nhân.

Ngay sau đó, Ban ATGT tỉnh có công văn đề nghị chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức.

Cơ quan chức năng huyện Chư Prông cho biết, đã hoàn tất cáo trạng truy tố bà Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Theo luật sư Phạm Thảo, Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, nếu kết quả điều tra cho thấy bà Rơ Mah Pil biết con mình không đủ điều kiện điều khiển xe máy nhưng vẫn giao xe cho con sử dụng dẫn đến TNGT, gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Đây cũng là bài học cho nhiều người khác", luật sư nói.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.