Điện ảnh

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22: Ngọc chia tay Nhân, Hân tiếp tục bị mẹ chồng hiểu lầm

02/04/2024, 15:45

Preview Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22, Hân tiếp tục bị bà Giang hiểu nhầm về mối quan hệ với Quân.

Trong preview tập 22, Hân bị bà Giang bắt gặp ở nhà cùng mẹ ruột và Quân. Điều này làm bà Giang không hề vui vẻ một chút nào mà còn tiếp tục làm tăng thêm nghi ngờ mối quan hệ giữa cô và bạn thân.

Preview "Mình yêu nhau bình yên thôi" tập 22.

Ở một diễn biến khác, Ngọc quyết định chia tay Nhân vì ngày càng thấy hai người không còn hợp nhau.

Diễn biến tiếp theo của câu chuyện tình yêu Ngọc - Nhân sẽ ra sao, Hân sẽ phải làm gì để hoàn toàn xua tan những nghi ngờ của bà Giang? Câu trả lời sẽ có trong "Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22" phát sóng lúc 20h tối nay.

Trong tập 21, Nhân đưa Ngọc đến tiệm xăm của Lâm để xăm hình kỷ niệm 100 ngày yêu nhau. Trong khi Nhân hào hứng thì Ngọc lại tỏ ra không thoải mái trước ý tưởng này của người yêu. Khi Nhân xăm xong, đến lượt Ngọc, cô lại quyết định không xăm và bỏ về.

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22: Ngọc chia tay Nhân, Hân tiếp tục bị mẹ chồng hiểu lầm- Ảnh 1.

Khi xăm, Nhân la hét vì không chịu được đau.

Về công ty, Ngọc tâm sự với anh họ - Đức Anh rằng cảm thấy rất phiền khi bạn trai cứ làm những điều vô nghĩa. Cô thấy hai đứa cứ như ở hai thế giới khác nhau. Đức Anh thấy nực cười và khó hiểu khi một người hay buông lời cay đắng lại va luôn vào một người ngọt ngào. 

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22: Ngọc chia tay Nhân, Hân tiếp tục bị mẹ chồng hiểu lầm- Ảnh 2.

Ngọc bắt đầu thấy khó chịu với những hành động của Nhân.

Ở nhà bà Giang, bà chuẩn bị mặt nạ dưỡng da cho chị Thoa giúp việc. Không chỉ đắp mặt nạ mà bà Giang còn bật máy mát xa cổ cho chị Thoa, khiến chị rất vui vẻ. 

Mình yêu nhau bình yên thôi tập 22: Ngọc chia tay Nhân, Hân tiếp tục bị mẹ chồng hiểu lầm- Ảnh 3.

Bà Giang vui vẻ đắp mặt và mát xa cho chị Thoa.

Sau khi vợ chồng Hân và Đức Anh chuyển ra ngoài ở, bà Giang thường xuyên phải ở nhà một mình. Điều này làm bà cảm thấy cô đơn và buồn nên đã cố gắng bày ra nhiều việc để giữ chị Thoa lại. Tuy nhiên, chị Thoa còn con gái và chồng nên cũng không thể nán lại với bà quá lâu sau giờ làm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.