Đời sống

Nam sinh lớp 10 bị đánh hội đồng đến gãy mũi: Không phải lần đầu

21/12/2023, 15:39

Nam sinh ở Bình Định bị đánh hội đồng đến gãy mũi phải nhập viện cấp cứu đã từng bị đánh trước đó nhưng nhà trường không hay biết.

Chiều 21/12, nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định với nhiều vết thương bầm tím, mặt sưng vù, em Nguyễn Thành Thương, học lớp 10A4 Trường THPT số 3 An Nhơn, thị xã An Nhơn (Bình Định) vẫn chưa hết hoảng sợ.

Vụ học sinh bị đánh đến gãy mũi: đã từng bị đánh trước đó - Ảnh 1.

Em Thương được điều trị tại bệnh viện với nhiều vết thương ở mặt.

Em Thương cho biết, nhiều ngày trước em và một số bạn học cùng khối 10 tại trường có xảy ra nhắn tin cự cãi do các bạn này thường có lời lẽ xúc phạm em bằng những từ ngữ rất khó nghe. 

Đến trưa 20/12, khi vừa tan học thì em bị khoảng 10 nam sinh khác lớp đứng thành hai hàng bao vây. Ngay sau đó, một người trong số đó chạy tới xô em ngã rồi đánh tới tấp vô mắt và mặt làm em choáng váng, xây xẩm.

"Sau khi em ngã thì cả nhóm này cũng nhảy vô đánh. Thấy máu mũi em chảy nhiều, nhóm này mới dừng lại rồi bỏ chạy. Em ngất đi vì quá đau", Thương kể lại.

Thương cho biết trước đây những người đánh mình thường hay chọc ghẹo và đã có lần đánh em chảy máu miệng.

"Lần trước chỉ cách đây khoảng một tuần. Em sợ quá nhưng không dám nói cho gia đình hay thầy cô vì bị hù dọa và sợ bị đánh tiếp. Em chỉ muốn nghỉ học", Thương nói.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, hiện bệnh viện chờ điều trị đỡ sưng sẽ nâng xương chính mũi cho em Thương do bị đánh gãy xương mũi.

Ông Nguyễn Sơn Đông, Hiệu trưởng Trường THPT An Nhơn số 3 cho hay, những người đánh em Thương đã được xác định là học sinh lớp 10 bên cạnh. Sự việc xảy ra có trách nhiệm quản lý của nhà trường.

Cũng theo ông Sơn, ngay từ tối qua (20/12), công an đã mời một số học sinh liên quan vụ việc lên làm việc và sáng nay mới cho về.

Ông Nguyễn Thành Chung (53 tuổi, cha của Thương) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại, trưa hôm qua, cả nhà ông đang làm đám giỗ nên không ai hay biết chuyện gì xảy ra. Nghe tin con trai bị đánh hội đồng, ông vội vã chạy lên trường thì mọi người đã đưa Thương tới trạm y tế.

"Tôi chạy lên thì thấy nó chảy máu nhiều quá. Tôi nhìn con mà lòng đau vô cùng. Cách đây một tuần Thương có nói là muốn nghỉ học nhưng không ai biết lý do vì sao, hỏi con cũng không chịu nói", ông Chung xót xa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.