Showbiz

Nhật Huyền tuyên ngôn trong MV "Chị chị em em": Có tiền có quyền sang chảnh

12/10/2022, 00:30
image

Sau MV hàn lâm Ngũ Hành, Nhật Huyền thoát ra khỏi hình ảnh “nữ ca sĩ thiện lành” đến với “Chị chị em em” mang hơi thở thời đại mới.

Lần đầu bắt tay Hứa Kim Tuyền kể chuyện chị em

Sản phẩm âm nhạc lần này của ca sĩ Nhật Huyền là một sáng tác mới của nhạc sĩ trẻ Hứa Kim Tuyền có tên gọi "Chị chị em em” với sự kết hợp nhiều chất liệu âm nhạc như Broadway, R&B, Pop, và đặc biệt, đây là lần đầu tiên nữ giảng viên thanh nhạc đọc Rap trong ca khúc của mình.

img

Ca sĩ Nhật Huyền "lột xác" trong MV “Chị chị em em”

Sau những MV hàn lâm Ave Maria, Ngũ Hành… nữ ca sĩ đã tạm thời thoát ra khỏi hình ảnh “nữ ca sĩ thiện lành”, để đến với “Chị chị em em” – một sản phẩm mang hơi thở của thời đại và gần gũi hơn với công chúng nghe nhạc, đặc biệt là công chúng trẻ tuổi.

Cô chia sẻ: "Để MV lần này ra mắt được công chúng với tôi không phải điều dễ dàng. Tôi phải cố gắng để thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

Tôi đối diện với cả nỗi sợ hãi, e dè, cả những hoài nghi về chính bản thân mình trước đây để từng bước tự tìm cho mình những cảm xúc mới, những năng lượng mới trong hành trình âm nhạc.

Có thể nói, "Chị chị em em" là một bước ngoặt đánh dấu những chuyển mình cả về âm nhạc cũng như về cuộc sống. Với tôi, đó thực sự là một giá trị to lớn. Còn lại những giá trị về mặt âm nhạc, xin dành cho khán giả".

Và cũng như những lần trước, ở bất cứ lần ra mắt công chúng nào, Nhật Huyền vẫn luôn có những sự đầu tư công phu và kĩ lưỡng.

Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ: "Trước đây nhiều tin đồn nói tôi thừa tiền nên làm nhạc cho vui. Thực sự nghe điều đó rất buồn. Tôi không thừa tiền mà cũng phải làm việc và lao động cật lực. Tôi cố gắng kiếm tiền để có thể làm nhạc một cách chỉn chu. Tôi nghĩ âm nhạc là một đam mê xứng đáng được đối xử tử tế".

Ở "Chị chị em em”, phần ca từ dù có phần bông đùa nhưng vô cùng thấm thía và gợi nhiều cảm xúc, được nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đưa vào ca khúc một cách rất “ngọt”, trên giọng hát ngày càng sâu sắc và đầy đặn về kỹ thuật của Nhật Huyền, tạo nên một sản phẩm trọn vẹn về cả phần nghe và phần nhìn.

img

Nữ ca sĩ trong buổi họp báo ra mắt MV của mình

Ngoài ra, “Chị chị em em” còn có sự tham gia của Dancer, Biên đạo Vitden của Hanoi XGirls, Excutive Producer Hoàng Hồng Ngọc, nhóm nhảy Hanoi XGirls… là những nhân tố trẻ, thổi những luồng gió mới đầy sáng tạo cho sản phẩm lần này của Nhật Huyền.

Có thể nói, đó là những tâm huyết của ê-kíp trẻ giàu khát vọng đồng hành cùng Nhật Huyền từ những ngày đầu, tất cả đang bứt phá để có một sản phẩm “hit” trên thị trường.

Nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc, với vai trò là Giám đốc sản xuất, có chia sẻ về sự trở lại lần này của Nhật Huyền: “Với Chị chị em em, Nhật Huyền đã không còn đẹp kiểu thánh thiện và chỉn chu như trước, mà cá tính, gai góc hơn, khả năng diễn xuất của chị cũng đa dạng và nhiều màu sắc hơn rất nhiều. Đặc biệt chị không hề “khớp” khi làm việc với ê-kíp trẻ mà vào guồng rất nhanh”.

Bỏ áo “thiện lành”, ca khúc “giằn mặt” hội chị em xấu tính

“Quãng thời gian vừa qua với tôi là một trải nghiệm nhiều màu sắc. Tôi đi từ những tan vỡ trong hôn nhân và trong chính tâm hồn mình, đôi lúc tưởng không gượng lại được. Với tôi, đó không chỉ là đổ vỡ của hôn nhân, mà còn là sự đổ vỡ niềm tin trong tôi về gia đình, về một mái ấm cho hai con, về hình ảnh hoàn hảo mà bấy lâu nay tôi gìn giữ.

img

Cô tri ân những người thầy, người bạn và truyền thông đã đồng hành với cô trong nhiều năm qua

Không chỉ có vậy, tôi còn phải chịu nhiều những lời độc địa ác ý, của những người quen, đồng nghiệp, thậm chí là cả người thân. Tất cả như muốn dìm tôi xuống đáy vực sâu”- Nhật Huyền chia sẻ về quãng thời gian tồi tệ sau ly hôn.

Nhưng rồi với bản năng làm mẹ, khát vọng sống và những sự yêu thương của những người thực sự yêu thương cô, Nhật Huyền nhận ra rằng sự yếu đuối và buồn bã không thể làm vũ khí để đối diện với cuộc đời và những người ganh ghét mình.

Và cứ thế, từng bước cô ca sỹ, người mẹ, người nghệ sỹ, người giáo viên - quân nhân ấy bước ra khỏi quãng thời gian tăm tối, học cách yêu bản thân hơn, tập trung cho sự nghiệp kinh doanh, công việc giảng dạy âm nhạc và xây dựng lại cuộc sống độc thân cùng cô con gái nhỏ.

Giờ đây, cô vừa làm công tác giảng dạy thanh nhạc, vừa start up thành công và quản lý thương hiệu nhà hàng cao cấp, kinh doanh bất động sản, vừa nuôi con gái lớn khôn.

Và sau hai năm nghỉ ngơi vì đại dịch, cô tìm lại được năng lượng với âm nhạc, để quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới.

img

Hình ảnh của nữ ca sĩ và nhóm nhảy trong MV

Cô tâm sự: “Cuộc đời này, khi mình ngã và mình mệt, phần lớn là chỉ ngồi đó cười chê mà thôi. Nên khi không còn đường lùi, ta buộc phải tiến lên phía trước”.

“Chị chị em em” là một tác phẩm mang hơi thở của xã hội và thời đại. Khi mà những năm gần đây, nạn bắt nạt tập thể, nhất là “bắt nạt trên mạng” đang trở thành một trong những trào lưu ngày càng lan rộng.

Điều đáng nói, mặc cho nạn nhân ngày càng “chết dần chết mòn”, đặc biệt là những người phụ nữ yếu ớt thì ngày càng trở nên thu mình lại và sợ hãi. Thì những người đi gieo rắc những lời nói tiêu cực ấy vẫn hồn nhiên và không hề nhận ra những tổn thương mình mang lại cho người khác.

Tệ nạn đó thậm chí còn nặng nề hơn rất nhiều lần trong môi trường showbiz, khi mà người ta cứ phải “diễn” một cách giả tạo và hai mặt với nhau, đon đả trước mặt rồi chê bai sau lưng, tạo nên những môi trường tiêu cực và độc hại.

Và “Chị chị em em” với những yếu tố “Dark Comedy - Hài đen”, kết hợp với một chút hơi hướng Broadway với câu chuyện hơi có chút phóng đại, đã tạo nên một “drama” gây cười và phản ánh một góc hiện thực xã hội, với tuyên ngôn mạnh mẽ của Nhật Huyền, đại diện cho người phụ nữ độc lập trong xã hội điện đại, nhằm đả kích một nhóm “chị em xấu tính”.

Và điều cuối cùng Nhật Huyền chia sẻ cùng MV lần này: "Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi nhắc tới quá khứ. Với tôi giờ mọi thứ đã qua rồi. Sau này tôi sẽ có những dự án và những khởi đầu mới. Và tôi cũng hy vọng, mọi phụ nữ trên đời, đều có thể bước qua những tổn thương của mình, để sống tiếp cuộc đời phía trước, một cách bình thản và hạnh phúc".

CHỊ CHỊ EM EM - DO IT

Đừng bàn tán xôn xao rằng tôi thích người nào

Và tôi sống ra sao. None of your business

Đừng ngồi đó chê bai. Chẳng ai tốt hơn ai

Cuộc đời vẫn còn dài. Just mind your business

Thế giới xung quanh tôi đầy những giấc mơ muôn màu

Chẳng có mấy khi ưu sầu

Nên người ta hay ganh ghét

Chớp mắt tôi quay đi là nói chẳng xem ra gì

Dù mới đó vẫn nhu mì

Chị chị em em

Chị nói cho em biết. Chị đây không tha thiết

Nên chị không thèm liếc. Chứ không phải chị không biết

Chị nói cho em biết. Em như diễn viên xiếc

Chị nghĩ em không điếc. Nên còn nhây là chị xiết

I can do it x2

Thị phi rất nhiều nhưng tôi vẫn là tôi đấy

I can do it x2

Họ thích họ nói họ sướng họ vui thì tôi… mặc kệ!

I can do it x2

I can do it do it do it like I do it (x2)

Đừng dạy tôi cách tiêu tiền

Vì tôi rất nhiều tiền!

Và tôi cũng có quyền

Sống một cuộc đời sang chảnh!

Béo hãy siêng yoga, đừng mãi cứ lo ba hoa

Còn xấu hãy chăm đi spa, không nên khẩu nghiệp quá.

Nếu lỡ sân si nhiều, thì hãy cứ chăm ăn điều

Buổi sáng buổi trưa buổi chiều, biết điều ngay nha!

Còn các chị em khác, muốn sống yên phải ác

Đừng để người ta khoác lên cho mình chiếc áo rác!

Chồng chán chồng chê á? Thì bỏ ngay đi nhá!

Cuộc đời nhiều zai quá nên về đội em ngay nhá!

I can do it

Thị phi rất nhiều nhưng tôi vẫn là tôi đấy

I can do it x2

Họ thích họ nói họ sướng họ vui thì tôi… mặc kệ!

Hãy sống như một nhành hướng dương

Ngẩng cao đầu và tỏa hương thơm ngát

Những cánh hoa xinh đẹp sẽ không

Will never giving up on what they say

I can do it x 2

Thị phi rất nhiều nhưng tôi vẫn là tôi đấy

I can do it x2

Họ thích họ nói họ sướng họ vui thì tôi… mặc kệ

I can do it!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.