Photo

Những người phụ nữ mưu sinh trong đêm đông rét như "cắt da, cắt thịt" ở thành Vinh

30/01/2024, 20:35

Những ngày cận tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, dưới cái rét "cắt da, cắt thịt", các công nhân môi trường vẫn âm thầm làm đẹp các tuyến phố để người dân vui xuân đón Tết.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Những ngày cận tết Nguyên đán, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại và mưa nên về đêm, người dân TP Vinh (tỉnh Nghệ An), đều hạn chế ra ngoài. 22h30 đêm, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 12 độ C, tất cả các tuyến đường nơi đây đều vắng tanh, thi thoảng mới có một phương tiện vội vã lướt qua.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Trên tuyến đường nằm giữa trung tâm thành phố - đường Đinh Công Tráng, chị Lê Thị Ngoan (SN 1987, công nhân của Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An) tỉ mẩn quét dọn, nhặt từng cọng rác dính bết trên đường. Chị Ngoan làm nghề làm sạch các tuyến đường đã được 5 năm, hôm nay chị vào ca lúc 18h tối và thông thường là sang canh (tầm 1h sáng) mới về nhà. (Trong hình, chị Ngoan mặc thêm áo mưa để chống lại cái lạnh tận xương thịt)

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Trên tuyến đường Nguyễn Phong Sắc, chị Lê Thị Bích Hoàn (47 tuổi) cũng đang khẩn trương thu gom rác lên xe lôi để vận chuyển đến điểm tập kết. Khối lượng rác được chất cao hơn so với thân hình bé nhỏ, chị Hoàn phải cố gắng nhón chân lên để xếp được hết rác lên xe. Sau đó, chị cẩn thận dùng tấm lưới, rào xung quanh để rác khỏi rơi vãi trên đường.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Chị Hoàn đã làm nghề này được 20 năm. Dù mưa hay nắng, mùa đông rét "cắt da cắt thịt" hay mùa hè nóng như đổ lửa thì chị vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, không để rác tồn đọng đến ngày hôm sau.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Trời càng về đêm, nhiệt độ càng xuống thấp, thế nhưng, trên các tuyến đường khác, hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường vẫn âm thầm hoàn thành nhiệm vụ, làm đẹp cho các tuyến đường. Chị Võ Thị Thương (SN 1980, phụ trách khu vực chợ Vinh) cho biết: Một đặc thù của nghề vệ sinh môi trường là ngày lễ Tết, người khác nghỉ thì công việc của công nhân lại nặng nề, áp lực hơn.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Chị Phan Thị Thoa (SN 1975, phụ trách tuyến đường Trần Quang Diệu) kể: Những năm mới vào nghề, Giao thừa nào tôi cũng khóc vì tủi thân. Trong lúc mọi người quây quần bên gia đình đón năm mớì, chúng tôi vẫn dọn dẹp trên đường. Thời khắc Giao thừa, mấy chị em trải tấm bạt bên vỉa hè, phủi tay ăn cái bánh, chúc nhau năm mới rồi tiếp tục làm việc.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1974) cũng xác nhận và cho biết thêm: ba năm trở lại đây, trước thời khắc giao thừa, công nhân tập trung về trụ sở đón năm mới chung rồi mới tỏa ra đi làm tiếp. Khó khăn, vất vả, đặc thù là vậy nhưng thu nhập cũng chỉ 6-7 triệu đồng. Như chị, thâm niên gần 30 năm nhưng tháng cao nhất, lương chỉ gần 7 triệu đồng. Để có thêm tiền nuôi con ăn học, các công nhân phải nhặt nhạnh, gom góp từng chai nhựa, tấm bìa cát tông… để bán giấy vụn. (Trong hình chị Yến đang gom những thùng cát tông để về bán phế liệu)

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty CP Môi trường và Công trình Đô thị Nghệ An cho biết: Trung bình mỗi ngày đêm, công ty thu gom khoảng từ 300 - 350 tấn rác tại TP Vinh. Dịp cao điểm tết Nguyên đán sẽ tăng lên gấp đôi, khoảng hơn 600 tấn. Hiện công ty đã ban hành kế hoạch vệ sinh môi trường trong dịp cao điểm tết Giáp Thìn.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Theo đó, từ 20 tháng Chạp, công ty sẽ bố trí các xe, thùng rác tại các hồ, sông nơi người dân thả cá chép; sau đó tiến hành tưới rửa các trục đường chính. Đồng thời, gần 400 công nhân của 5 đội sản xuất, 1 đội vận chuyển cùng với nhiều máy móc hiện đại sẽ làm việc 24/24h tại gần 150 tuyến đường nội thành TP Vinh. Đảm bảo vệ sinh môi trường, rác thải không tồn đọng sang ngày mai.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Cũng theo ông Thắng, để người lao động an tâm làm việc, năm nay công ty đã bố trí kinh phí chi trả chế độ cao hơn năm trước. Cụ thể, trả trước một tháng lương, lương tháng 13, chi phí khối lượng tăng thêm. Ngoài ra, công ty tổ chức đón giao thừa tập trung tại trụ sở công ty; giao đoàn thanh niên, công đoàn bố trí bữa ăn phụ “tiếp sức” cho công nhân; thăm hỏi gia đình nội ngoại các công nhân.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Theo quan sát, không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm rét hại cũng ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, lao động của người dân thành Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

4h30 sáng, trời không những lạnh mà còn có thêm mưa, người bán đào, quất trên đường Trần Phú co ro trong chăn tranh thủ chợp mắt sau 1 đêm thức canh, bảo vệ cây.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Trong khi đó, tại chợ hoa quả, khu vực chợ Vinh, các tiểu thương tranh thủ chọn cho mình những quả ngon nhất để đem về các chợ ở các địa phương bán lại.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

"Ba năm nay, tôi thường đi xe máy từ nhà lên chợ Vinh để lấy hàng về chợ xã bán lại. Gần Tết, trời mưa rét vất vả nhưng cũng phải tranh thủ chạy xe để kiếm thêm đồng ăn Tết", chị Nguyễn Thị Phương (ở xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) xuýt xoa.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Nhiều tiểu thương phải mặc thêm áo mưa để chống chọi với cái rét và đề phòng mưa có thể xảy ra.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Tại “chợ người” khu vực Tam Giác Quỷ, để tránh rét, ngoài mặc thêm quần áo, người lao động còn lấy củi đốt để sưởi ấm. “Lạnh quá, trong khi không có ai thuê làm việc gì nên mọi người đốt củi sưởi ấm để chờ có ai gọi. Cuối năm nhưng ít người thuê làm lắm, có ngày không có đồng nào luôn”, một bác trai nói.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Mưa, rét nhưng người lao động tay chân cũng phải tranh thủ mỗi khi có khách để kiếm thêm đồng, có thêm cái Tết no đủ.

Những người xuyên đêm Đông, chịu rét

Trên các tuyến phố khác, các tiểu thương bán đào, hoa, cây cảnh cũng đốt củi sưởi ấm, trong lúc chờ khách đến mua hàng.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.